Bài Thơ: MÙA XUÂN ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÙA XUÂN ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

MÙA XUÂN ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Tia nắng nhỏ rung rinh trên cành lá
Ơi mùa xuân sao lại quá dịu dàng
Mấy ngày trời sương mù cứ giăng ngang
Nay mới được mơ màng cùng buổi sớm

Nụ hàm tiếu mai vàng đang thắm đượm
Chờ khoe màu khi vừa chớm sang xuân
Trải lòng ra trong buổi sáng trong ngần
Nghe phơi phới và lâng lâng khó tả

Xuân về đến tiễn đông đi vội vã
Cuộn theo mây làm xanh cả bầu trời
Đàn én về đang bay lượn khắp nơi
Chim ríu rít cùng hót lời lảnh lót

Ngày nắng ấm mùa xuân về thật ngọt
Ơi mùa xuân ta đã trót yêu nàng
Đợi mấy ngày cho năm mới bước sang
Để được ngắm hoa mai vàng rực rỡ.

Tp. HCM 2019
P T H

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Thơ hay lắm

Lối Về
Lối Về
5 years ago

A zai ơi sao hay quá vậy rất tuyệt tác

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Thật là tuyệt vời bạn ơi

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Nhánh Rong
Nhánh Rong
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ ?

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Mượt mà hay lắm ah

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Xuân Lương
Xuân Lương
5 years ago

Sao mà hay à bạn

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi trưa vv ak

Vũ Khởi
Vũ Khởi
5 years ago

Bai thó xuân hay nhièu cam xuc.tg thât tuyęt

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Như Hoàng
Như Hoàng
5 years ago

Thơ hay lắm ạ
??❣❣

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Phù du trong chốn bụi trần …
Kiếp người sớm nở tối tàn mong manh…
Tàn thu trời có còn xanh?
Là vàng rơi rụng bỏ cành buồn thiu…
Buổi trưa vui vẻ anh nhé.

Christy Tran
Christy Tran
5 years ago

Xh hay lắm ạ

Trần Thọ
Trần Thọ
5 years ago

Bài thơ hay quá! cảm ơn tác giả

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay quá em à

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Rat hay lang dong va nhieu cam xuc cua tiet troi vao xuan chuc anh buoi chieu vv

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Xuân đă thẹn thùng trong áo mới
Mơn mang hơi thở của đất trời
E ấp nụ mai vàng chớm nở
Ngại ngùng chi chưa đến xuân ơi
Ta đă chờ em trong nhớ thương
Đợi em treo lộc biếc xanh vườn
Xua đi giá lạnh đông già cỗi
Ngàn hoa kheo sắc ngát thơm hương
Chẳng thể chờ em thêm phúc giây
Xuân ơi, hãy đến ngay đêm nay
Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng
Khao khát tình xuân men đắm say
Thanh hùng. Anh ơi bài thơ viết hay tuyệt anh à. Em rất mê họa, em được nghĩ nên..

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
5 years ago

Ôi mùa xuân tuyệt vời
Rất hay.!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc em buoi toi vv

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Bài thơ hay lắm em à

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Dong Le
Dong Le
5 years ago

Rất đẹp …

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
5 years ago

Rat hay a ơi

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm iu

Scroll to Top