Bài Thơ: MÙA XUÂN ƠI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÙA XUÂN ƠI (Tác giả: Dương Hoàng)

MÙA XUÂN ƠI
Thơ: Dương Hoàng

Mùa xuân ơi hãy vội đến bên thềm
Cho cơn gió dịu êm như hơi thở
Để ta viết bài thơ còn dang dở
Rất lâu rồi vẫn còn nhớ mắt nai

Mùa đông ơi thôi cái lạnh kéo dài
Trong giá rét làm hồn ai lạc lõng
Cứ u ám dễ cho người thất vọng
Ở nơi này luôn trông ngóng người xa

Mùa xuân ơi hãy đến thật hiền hòa
Cho nụ biếc mượt mà khoe hàm tiếu
Để nảy lộc cây trên cành đang thiếu
Và cho ai thấu hiểu những đợi chờ

Mùa xuân ơi ta đợi đến bao giờ
Để em nhỏ tung tăn cười mỗi sớm
Cho tia nắng đầu ngày thêm sắc đượm
Nghe dạt dào cảm xúc đến bên ta.

D H 2019

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Phương Lan Thanh
Phương Lan Thanh
5 years ago

Lời thơ ngọt ngào hay lắm a ơi

Hoa Hoa
Hoa Hoa
5 years ago

Rất đẹp trai em ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay em à

Cao Hoang Lam
Cao Hoang Lam
5 years ago

Tuyệt quá

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Xuân sắp về đất trời se lạnh
Em ngơ ngẩn gì tội quá khổ thân tôi
Vẫn mơ màng hay em đợi chờ ai
Tôi yêu người sao cứ mơ ai
Đời là vậy hay tình kia có thể
Xin thật lòng em có yêu không.

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Thơ hay wa anh ơi ảnh đẹp trai gjong anh wa mờ.

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
5 years ago

Rất tuyệt em. Cảm xúc ngôn và vần rất đẹp. Chúc mừng DH.

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
5 years ago

Mùa Xuân ơi xồng xộc vào ta nhé
Đã lâu rồi ta quên đẻ sợ đau!

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất cảm xúc anh à.

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Mùa xuân hiền hòa đến đánh thức ai kia sẽ thấu hiểu những đợi chờ DH anh nhé!
Cảm xúc quá ạ.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho hay lam anh oi! Hinh anh dep e chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng bạn nhé

Thơm Vũ
Thơm Vũ
5 years ago

Hay lắm e ơi chúc e buổi trưa vv ngon miệng nhé

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Mắt nai ơi sao mà ngơ ngác
Giữa rừng đời em ngơ ngác vì ai
Nơi rừng em còn ngơ ngẩn tỉnh hay say
Xin em cứ thật lòng…

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Mùa xuân ơi… Hãy đợi hãy cùng ta…
Cùng hoà ca… Trong một thời khắc mới…
Cùng giao hoà… Trong nắng xuân phơi phới…
Đợm săc tình… Em mang tới… Mùa xuân…
Khúc trời xuân hay lắm anh ạ…. Chúc anh luôn luôn vui và tràn đầy hạnh phúc… Nha

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

bai tho rât hay va y nghia luôn a oi.chuc a buôi chiêu vv va mat me nha

Lan Lethingoclan
Lan Lethingoclan
5 years ago

Mùa xuân về hoa mai vàng cút nở. Các bạn trai gái thật vui từng cặp nắm tay nhau trên đường hoa thật thơm. Cười nói liếu lo như bày chim hót

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

???

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
5 years ago

Hay lắm đệ ơi❤️❤️

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Da diết lắm anh

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Rất hay em..???

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Xuân hay nà

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Rất tuyệt

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Châu Ngọc
Châu Ngọc
5 years ago

Quá tuyệt vời

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay em

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Bài thơ hay quá

Ái Nhân Bùi
Ái Nhân Bùi
5 years ago

cố đi…xuân sắp đến rồi!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm

Scroll to Top