Bài Thơ: MƯA VỀ ƯỚT PHỐ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: MƯA VỀ ƯỚT PHỐ (Tác giả: Hoàng Anh)

MƯA VỀ ƯỚT PHỐ
Thơ: Hoàng Anh

Mưa về ướt phố rồi hỡi anh
Tội những hàng cây liễu rủ mành
Lặng lẽ Hồ Tây buồn than thở
Con đường ngập nước chảy loanh quanh

Bây giờ tháng bẩy rồi hỡi anh
Phố đã hanh hao phố đoạn đành
Vẫn chỉ mình em chờ dạo bước
Con đường thuở ấy lúc còn anh

Thu về lá rụng khắp muôn nơi
Phố xá hôm qua lá rụng trời
Kỷ niệm chợt ùa mênh mông quá
Em còn thổn thức nhớ người ơi

Mưa về ướt phố rồi hỡi anh
Tội đám phù du cứ chòng chành
Đứng giữa trời mưa rồi lặng khóc
Em chờ ai đó …. đợi tàn canh

Bây giờ ướt phố rồi hỡi anh
Mộng ước hồi xưa nhớ chẳng đành

Hoàng Anh 27/7/18

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Tố Sáng Đèn
Tất Tố Sáng Đèn
5 years ago

nụ cười toả nắng làm trắng hạt mưa

Luan Nguyen Ba
Luan Nguyen Ba
5 years ago

Mưa về ướt lối đường xưa
Xóa đi kỷ niệm của ta với người
Đường xưa in bóng một thời
Mà này người đã xa rời còn đâu

Hồ tây hàng liễu buông mành
Vậy mà người lại quên ta sao đành
Còn ta….ta vẫn nhớ người
Chỉ mong người hãy nhớ ta mà về.

Nguyễn Văn Tôn
Nguyễn Văn Tôn
5 years ago

LẠI NGÀY THU NỮA

Mưa tạnh sớm mai , thoáng bóng nàng
Dẵm trên nệm lá rụng ngổn ngang
Phố xưa ngõ cũ , con đường ấy
Mỏi chờ nay mới thấy em sang .

Vào mùa thu trước cũng hôm nay
Phố Hội nhiều người say ngất ngây
Hỏi ra mới biết ngày hôm đó
Em ngự xe hoa… biệt nơi này !

Hôm nay đúng lại ngày thu trước
Phố vẫn người đông bỗng nhớ nàng …
Nàng sướng bao nhiêu – ta bấy khổ !
Nhớ ! Mà xa tựa … nghía nhìn sang !

Chợt ngỡ kìa ai , dưới cánh ô
Lòng ta hồi hộp xuýt nhảy vô
Nhưng hãm con tim , kìm nén lại
Nàng đã lìa ta , chọn Hải hồ …

Nàng có còn không … nhớ đến ta ?
Khi mà lá cũ rụng bay xa
Vàng rơi như nhắc … đâu còn nữa
Lòng tủi bỗng dưng … lệ mắt nhoà .

Bây giờ tình trót đã chia ly
Khổ lòng ai chứ ? bởi tình si
Nàng … đã xa dần , rồi khuất bóng
Lại ngày thu nữa … ngước người đi .

27/7/2018

Đỗ Thanh Khang
Đỗ Thanh Khang
5 years ago

Thơ hay.
Nàng thơ thật dịu dàng.

Troi Vo
Troi Vo
5 years ago

Hoa vườn nhà ai mà xinh quá hà.

Hoàng Diệu Mỹ
Hoàng Diệu Mỹ
5 years ago

Hay mà quá đẹp nha

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất hay chúc mừng ạ.

Dũng Lê
Dũng Lê
5 years ago

Mưa về ướt phố
Em về mát tui.

Đắc Nhân Tâm
Đắc Nhân Tâm
5 years ago

Hoàng Anh cô là chi mà luôn là điểm nhấn
Khiến anh tài tuấn kiệt đắm bể mơ
Cô là ai mà lạc cả vần thơ
Tâm hồn trẻ cũng dại khờ đắm đuối

Cháu muốn gặp dù chỉ là một buổi
Coi sắc tài có vẹn mấy mươi xuân
Nắng vào thu đã nhạt được bao phần
Mà nụ hé tiếng ve ngần mãi rộn

Nè cô nhé đừng kêu thằng bé hỗn
Bởi hồn như mãi trốn lận buồng tim
Trò trẻ thơ chơi cái thủa đi tìm
Mà hình bóng cánh chim trời biền biệt

Được hay chăng cô thật lòng cho biết
Để đêm rằm cho cuội vãng hằng nga
Dẫu ở gần hay vạn nẻo cách xa
Chỉ lời ngỏ là ta hoà ước nguyện

Phượng Lê
Phượng Lê
5 years ago

Xinh quá c. Ảnh nào cũng xinh khen mãi k chán

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm chị

Kieu Lien
Kieu Lien
5 years ago

Nhin ba ngoai thươt tha đang yeu qua

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Em khi đau còn có thơ mà than thở
Anh khi buồn chẳng thể biết làm thơ
Khi con tim thao thức những đêm trường
Biết làm gì để vơi đi lỗi nhớ
Chỉ biết bình để thơ Em cất cánh
Em khi cười khi chế nhiễu khiến Anh đau
Khi trót yêu ai lỡ chạm lỗi khổ đau
Để Anh buồn không giám bình thơ Em nữa
Nhưng không thể trái lời tim mách bảo
Đã yêu rồi sao nỡ lại xa nhau

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Thơ hay, người chẹp quá

Hoàng Đạt
Hoàng Đạt
5 years ago

Ướt phố còn được em ơi
Trôi nhà trôi cửa chết người mới lo
Em đang ở giữa thủ đô
Nhà cao cửa rộng thì lo lắng gì…?
Mù Cang Chải chớ nên đi
Mùa này nước lớn đường đi sập rồi
Nhiều người mất tích em ơi
Thương người chiếu đất màn trời không em ?!…

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Bài thơ sâu sắc,ngọt ngào tình cảm thiết tha,ảnh em gái xinh,chúc mừng em gái.

Rèm Màn Vịnh Mến
Rèm Màn Vịnh Mến
5 years ago

Hay lắm ah

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em nà. Mến chúc em buổi chiềui thêm nhiều niềm vui nhé.

Anh Văn
Anh Văn
5 years ago

Thơ hay,hình trẻ đẹp rạng ngời

Mai Phuong Van
Mai Phuong Van
5 years ago

Đẹp lam hoàng anh oi

Tây Tá
Tây Tá
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá anh ơi!

Thủy Tiên
Thủy Tiên
5 years ago

Hoàng Anh

Vũ Chiến
Vũ Chiến
5 years ago

Xướng hoạ và ảnh tuyệt lắm chị gái

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị 4

Phong Nam
Phong Nam
5 years ago

Nhiều lần đọc mấy vần thơ mà nước mắt lăn dài.Con nhỏ này cũng nhiều lần làm cho mình nghe buốt buốt ở bờ mi,….”Em chờ ai đó đợi tàn canh……”

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm nè, ảnh rất đẹp

Ngư Phạm
Ngư Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Cuong Do
Cuong Do
5 years ago

Rất hay các hồn thơ ơi!

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
5 years ago

Tuyệt vời chị à

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
5 years ago

Xh tuyệt vời chị ạ

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Xinh toá nhìnyêu lắm

Ngávu Ngávu
Ngávu Ngávu
5 years ago

Xinh qua …tuyt voi hay em xin cm

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm nàng iu!

Tân Hoàng
Tân Hoàng
5 years ago

..

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Ai đứng như bóng hoàng .tóc daì bay trong gió . X.đẹp ơi b.chiêù vui vẻ nhé em

Trên Bể Sen Vūgiáp
Trên Bể Sen Vūgiáp
5 years ago

Tuyệt hay chị iu ơi

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Trắng j mà sáng sế

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Nghỉ ngơi buôỉ chưa cho khoẻ nhé em

Phạm Ngọc Hòe
Phạm Ngọc Hòe
5 years ago

Em song xinh với chị.

Scroll to Top