Bài Thơ: MÙA TRĂNG CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA TRĂNG CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA TRĂNG CUỐI
Thơ: Phú Sĩ

Mùa trăng cuối tiễn em rời tuổi mộng
Bụi hồng trần gió lộng khoác đời thơ
Vội qua rồi những giây phút ngu ngơ
Tình nồng thắm đợi chờ chưa kịp tỏ

Mùa trăng cuối tiễn pháo hồng thắm đỏ
Em theo chồng rời bỏ những cuộc chơi
Bến sông xưa con thuyền nhỏ buông lời
Điệu hò khoan chơi vơi ngàn nỗi nhớ

Mùa trăng cuối hững hờ từ dạo ấy
Tiếng ru buồn rơi vãi khúc sông quê
Nửa vầng trăng soi bóng nước hẹn thề
Nhớ nửa mảnh còn chưa về chốn cũ

Mùa trăng cuối nay mình anh nhắn nhủ
Với dòng sông năm cũ chẳng xuôi dòng
Thương cuộc đời người con gái long đong
Thân vùi dập má hồng hoen dòng lệ

Mùa trăng cuối xin hãy chờ ta nhé
Một ngày về ước hẹn đón người xưa
Dẫu chẳng còn mùa trăng cuối tiễn đưa
Chân hạnh phúc ta tặng người còn mãi.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ ! Ngày mới vui vẻ

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

THƯƠNG ÁNH TRĂNG VÀNG

Cắt nửa vầng trăng làm con đò
Nhạc sỹ An Thuyên quả gan to
Chẳng lo thiên hạ la giận dữ
Làm thử thì trời cũng chẳng cho.

Áng văn chặt nhỏ buộc dây neo
Bẻ đôi câu thơ làm mái chèo
Lướt sóng đưa thuyền về biển cả
Hát khúc dân ca trên quê nghèo.

Vượt núi băng đèo tình chẳng phai
Thương nhau đừng cởi áo cho ai
Nhớ mãi vầng trăng rằm ngày đó
Chỉ ngõ đưa đường tới tương lai

Thơ văn lênh láng cõi trần ai
Tiếng hát đồng quê vẫn ngân dài
Ca dao em và tôi mê mải
Trăng vàng sao hôm rồi sao mai

Hàn Mạc Tử xưa bán trăng hoài
Rao mãi người mua chẳng thấy ai
Mộng Cầm âu sầu bao ái ngại
Để lại nỗi đau chẳng thể phai.

Nguyễn Du là nhà thơ thiên tài
Vầng trăng ông cũng xẻ thành hai
Nửa in gối chiếc. Còn một nửa
Đem soi dặm trường nỗi thương ai ?

Trăng ơi bao năm chưa nguôi ngoai
Tình duyên nhân gian cứ mệt nhoài
Nhạc sỹ, nhà thơ văn uể oải
Thương mãi trăng vàng chốn thiên thai .

NGUYỄN THANH RU

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Sâu lắng ..nhẹ nhàng . đọc xong tự nhiên …?!

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
7 years ago

Quá hay

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Thơ rất hay em

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ
Đón nhận tình cảm mỡi thật tươi thật pèy

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

LẤY CHỒNG SỚM…

Em lấy chồng tuổi hồng chưa qua hết
Tuổi thơ ngây còn đọng dưới đôi mày
Em lấy chồng khi nắng sáng còn say
Từng chiếc đũa trái banh trong ngăn kéo

Em lấy chồng lá vàng chưa kịp héo
Tuổi ô mai xếp lại áo học trò
Bức thư tình ai gửi cả bài thơ
Chưa kịp đọc mẹ vội vàng đem giấu

Em lấy chồng chưa chín nồi củ ấu
Thịt bùi bùi chưa nếm trọn ngày vui
Lại lui cui xếp áo bước theo người
Con đò nhỏ tròng trành không muốn chạy

Em lấy chồng thuở còn đang vụn dại
Chữ yêu thương chưa biết nỗi ngậm ngùi
Em ngỡ ngàng chẳng biết khổ hay vui
Ngày tháng đến vội vàng như gió lộng…

Vh.

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ RẤT TUYỆT

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

rất hay em ơi
ngày vv bình an em anh

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Rất tuyệt vời.
Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Nguyễn Thuận
Nguyễn Thuận
7 years ago

Hay quá! Ký ức và kỷ niệm một thời…

Thùy Minh
Thùy Minh
7 years ago

Hay lắm bạn. Buổi sáng vv

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Rất hay em iu !

Leviet Khoi
Leviet Khoi
7 years ago

Rất hay

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt quá em Phú Sĩ.

Lê Thành Vận
Lê Thành Vận
7 years ago

Cầu Long biên một thủa, thời xưa ấy // Dân Hà Thành xưa… khó có thể nào quên // Dù có đi đâu xa mấy vẫn nhớ về nơi ấy ….! Phú Sy khơi trong ta tận đáy lòng……

Mỹ Hạnh Trần
Mỹ Hạnh Trần
7 years ago

Anh trai

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Rất hay :

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ hay thật tuyệt

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ hay Anh chúc em ngày mới vui vẻ em nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Mùa trăng cuối hay tuyệt vời Phú Sĩ.

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Xin chia xẻ … Trong cuộc đời của em và anh có những lần trăng cuối. Như hôm nụ hôn cuối bên bờ sông là để chia tay tình yêu vụng trộm, lần trăng cuối pháo hồng đưa tiễn em theo chồng.
Rồi những lần trăng cuối nhớ nhau qua dấu in kỷ niệm xa bờ.
Và hôm nay nhìn vầng trăng tán … anh nhớ em …

Cảm ơn Phú Sĩ Mùa trăng cuối.

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Tuyệt lắm !!!

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời bạn hiền ơi

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Hay lắm em

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời quá đi anh ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay.
Chúc đêm ngon giấc.

Thủy Vũ Xuân
Thủy Vũ Xuân
7 years ago

Rất hay nhiều tình cảm

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Bài thơ u uẩn quá.

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bài thơ hay đồng cảm cùng tác giả

Scroll to Top