Bài Thơ: MÙA THU TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Tìm Em

MÙA THU TÌM EM!
Thơ: Phú Sĩ

Ta cứ ngỡ em mang nỗi nhớ
Gửi vào thu mong đợi thiết tha
Trách sao cơn gió điệu đà
Để lòng man mác vọng xa chờ người

Thu đã tới sao người xa vắng
Bến sông buồn tĩnh lặng chiều rơi
Vẳng đưa câu hát buông lời
Thuyền ai xa khuất chơi vơi xuôi dòng

Ta cứ ngỡ thu về dệt mộng
Nắng nhuộm vàng xua mảnh tình đông
Nghiêng nghiêng mây dệt áo hồng
Tình nồng duyên thắm tơ lòng trao nhau

Nào ai biết người bao cách trở
Mấy mùa thương dang dở tình tôi
Giờ hoa đã nở bên đồi
Duyên nồng chưa bén đã trôi phương nào

Thu có giấu em vào trong đó
Để thẩn thờ anh bỏ vào tim
Đêm đêm trong mộng anh tìm
Dáng nàng thu cũ nỗi niềm anh mơ.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm em.Hôm qua anh làm về mệt quá,người như đi mượn.Đọc cmt bài thơ em họa thích lắm mà không nói gì.Anh cảm ơn em nhiều nhé Phú Sĩ.Chúc em một tuần mới cát tường,tươi vui và nhiều cảm xúc nhé.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em! Chúc em đầu tuần mọi sự cát tường

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay lắm!

Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn
7 years ago

Thơ hay nha

Phan Lợi
Phan Lợi
7 years ago

Từ đâu đó …. nơi sâu thẳm , một nỗi buồn len lỏi chảy về….. cảm ơn nhà thơ đã gợi nhắc nhưng kỷ niệm của một thời dã qua….

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay tuyệt chị.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Rất hay ạ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban mot ngay vui ve va hanh phuc .

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Túp Lều Lý Tưởng
Túp Lều Lý Tưởng
7 years ago

Thật tuyệt vời mùa thu trong lòng người yêu nhau.! Chúc em. .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho rat hay Mua thu la vang that tuyet voi minh rat thich MùaThu !

Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong
7 years ago

chủ đề “Thu ” và “Đợi ” tương đối nhiều đó em. ..

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
7 years ago

Tiển hạ đi lòng bao nhung nhớ
Đón thu về duyên nợ thiết tha
Gió thu cành trúc la đà
Huơng thu ngan ngát diết da lòng nguời

Tiển biệt hạ lòng như trống vắng
Chiều thu buồn lẵng lặng mưa rơi
Biết ai còn nhớ những lời
Hay là như cánh bèo lơi theo dòng

Huơng thu đến ngỡ còn trong mộng
Giọt huơng tình suỡi ấm sầu đong
Chiều nghiêng vệt ánh nắng hồng
Xôn xao trong gío mây lồng bên nhau

Tình đã đến bao ngày cách trở
Mấy thu rồi còn nợ tình tôi
Bóng ai thấp thoáng bên đồi
Như lòng thổn thức đợi tôi năm nào

Thu đang đợi chờ ta đến đó
Hồn mênh mang ngọn gió vào tim
Ngẫn ngơ dõi mắt kiếm tìm
Huơng thu ngan ngát nỗi niềm như mơ

Vui cùng Phú Sĩ và bạn yêu thơ

Đoàn Hân
Đoàn Hân
7 years ago

MÙA THU GIẤU EM !

Ta giấu thu vào trong nỗi nhớ
Nơi hoa vàng đã nở trên cây
Nghiêng nghiêng giọt nắng hao gầy
Ánh thu chải chuốt, lòng ngây cõi tình

Bên bờ vắng bình minh thẽ thọt
Đã vương sầu mấy nọn tình yêu
Giấc mơ hoang hoải đi nhiều
Dòng chao nghiêng những cô liêu cõi lòng

Rơi dương thế mấy vòng lá rụng
Phủ lối mòn thung lũng Ta Bà*
Chiều ni khắc khoải miền xa
Thương về cố quận, bóng sà lặng trôi

Non với Thái… bồi hồi gió trở
Thủy với Dòng… nức nở nguyệt đan
Vợi xa gió vọng đại ngàn
Cung thương phím nảy, rượu chan cung tình

Ta với bóng hai hình cô lẻ
Rượu hòa thơ độc kẻ chinh nhân
Dẫu nay cát bụi phong trần
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !!!

Đoàn Hân_[07.8.2016]

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời lắm em.

Uyen Truong Truong
Uyen Truong Truong
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm anh….Chúc anh buổi tối vui vẻ và ấm áp nha!!!!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài STLB hay lắm.

Huynh Khai
Huynh Khai
7 years ago

Rat tho mong va am ap

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em

Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ??

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Tuyệt vời với bài thơ thất ngôn bát cú này nha PS!

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm bạn PS .chúc ngày mới vv

Scroll to Top