Bài Thơ: MƯA PHÙN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MƯA PHÙN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MƯA PHÙN SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mấy bữa nay Sài Gòn lất phất mưa
Trời se lạnh nhớ ngày xưa biết mấy
Gió bấc mưa phùn mẹ ra đồng cấy
Lội xuống bùn rét lẩy bẩy chân run

Mùa đông ở quê ngày ấy thật buồn
Rét tái tê gió bấc luồn khe cửa
Thiếu áo ấm ta ngồi quanh bếp lửa
Ổ rơm đêm nằm chan chứa tình thương

Đất khách bao năm kiếp sống tha hương
Cứ nhung nhớ cứ vấn vương ngày ấy
Thời gian trôi vô tình như nước chảy
Bao năm rồi mà như thấy hôm qua

Nhớ mùa đông rét cắt thịt cắt da
Đi bộ đường quê từ nhà tới lớp
Cứ nghiêng mình tránh gió đông từng đợt
Ghét cơn mưa phùn bất chợt đường trơn

Mùa đông này Mẹ có thấy cô đơn
Trời trở gió mặc ấm hơn mẹ nhé
Nếu có thể con sẽ về thăm mẹ
Được sum vầy như thuở bé chiều đông.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thật tuyệt anh.

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho hay tuyet .

An Dinh
An Dinh
7 years ago

Qua hay cang doc lai cang nho que

Lê Nhạn
Lê Nhạn
7 years ago

Bài thơ ngọt ngào tình cảm !

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Han quốc giờ này tuyết dang rơi Nỗi nhớ quê hương ôi ra riêt. Thời tiết ở quê giờ này cũng rét Thuong bố mẹ già có đủ ấm không ?

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Xin tác giả đừng cười nhé Chỉ vì thơ tác giả quá hay Nên mạo muội xen vào vài chữ Để tỏ lòng mến mộ thơ

Minh Ly
Minh Ly
7 years ago

O, cam dong quá!
Tuy là tho ..
nhưng phải thật như lời
Trời lại rét. .
Mẹ trông con nhiều lắm. .

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

Thằng em tuyệt quá ,Huân!!!

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

Bài viết này , như từng bước nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, cám ơn thì sỹ …

Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Gió đã đổi chiều

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng ngày đầu tuần vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngày thứ ba vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngày thứ tư vui vẻ, bình an.

Hường Trần
Hường Trần
6 years ago

Đói khổ cháo rau, áo nâu một thời mong manh gió!..

Pham Nha
Pham Nha
6 years ago

Hay qua anh
Em chuc ba vui khoe song vui cung con chau

Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
6 years ago

Nhung nguoi nao hsy do com thua di hsy nhin vao hinh anh nay .oi thsy via tri cú nguoi lam ra thoc gao vo cu g cuc kho day

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Hay lắm anh ạ, cứ mỗi bài thơ anh viết về mẹ và quê hương sao mà da diết quá
Càng đọc càng thấy hay thấm đẫm tình cảm ngọt ngào chân thật
Chúc anh một tuần mới với nhiều niềm vui và bình an anh nhé

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
5 years ago

Bài thơ cảm động. Sâu lắng. Đọc xong, dường như có nhiều “chút gì lắng đọng”!

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Bạn làm tôi nhớ quê hươngj thời gian khó

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
5 years ago

Thơ hay ấm áp và ngọt ngào .

Đoàn Thị Cúc
Đoàn Thị Cúc
5 years ago

Đọc thobạn mà xúc động quá giống hệt ngày xưa còn bé ở quê Hương .

Hanh Nguyen Huu
Hanh Nguyen Huu
5 years ago

Hay quá a Huân ơi, đọc thơ a như thấy mình trong đó. Cảm ơn a, chúc a khoẻ

Scroll to Top