Bài Thơ: MƯA NGÂU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA NGÂU (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA NGÂU
Thơ: Mạc Phương

Em tìm anh giữa chợ đời ngang dọc
Gặp được rồi bỗng bật khóc to hơn
Vốn quê mùa nên ý nghĩ giản đơn
Yêu tâm hồn chẳng nước sơn cũng đẹp.

Giờ mới thấu nơi bùn sâu lép nhép
Hợp với mình chỉ đôi dép cao su
Sống một đời thấm giá lạnh sương mù
Nên khắc khoải tiếng chim gù gọi bạn.

Em xin lỗi… bởi những khi buồn chán
Đã tìm anh như người bạn tâm giao
Rồi bỗng thấy những cảm xúc ngọt ngào
Và mến yêu từ lúc nào chả rõ.

Ngày qua ngày nhìn bình minh ngoài ngõ
Tâm rộn ràng trước làn gió mơn man.
Nhìn cỏ cây vùng sỏi đá lan tràn
Cũng náo nức bởi muôn vàn hy vọng.

Em huyễn hoặc một mối tình cảm động
Giữa hai người hai cảnh sống khác nhau
Giờ thì em đã hiểu thấm nỗi sầu
Mảnh ghép lệch…muốn cưỡng cầu cũng khó.

Ôi những gì…những gì em muốn ngỏ
Mở trang thư cho gió cuốn bay đi
Còn thương yêu…em lặng lẽ ôm ghì
Và trân trọng…mãi ghi trong kí ức.

Đứng trước anh… dẫu tâm hồn rạo rực
Em cũng đành ôm ngực để chịu đau
Và chấp nhận cái kết cục không nhau
Mặc cuộc sống…là mưa ngâu vần vũ.

MP 8/6/2019

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc về tình yêu .Hình em rất đẹp .Chúc mừng em !

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất tuyệt vời bài thơ hay đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp buổi chiều chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Sâu đậm quá trong thơ Em . Chiều muộn vui nhé Mạc Phương .

Phong Khắc Lữ
Phong Khắc Lữ
4 years ago

Thơ hay nè

Nguyễn Hùng Hải
Nguyễn Hùng Hải
4 years ago

Lời thơ thật lắng đọng và đong đầy cảm xúc lắm bạn ạ!

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Hay qua

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

?thơ hay lắm ?

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

??❤️

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Đáng yêu ghê tình cảm dạt dào
Lời ý đẹp tuôn trào từ tâm ý
Không van lơn và không ỷ mị
Mà khơi trong cái triết lý ở đời
Thương người và cũng yêu người ta yêu ,thơ rất hay chúc mừng tac già

Van Phan
Van Phan
4 years ago

Bài thơ hay
Xin chúc mừng tác giả

Tango Nguyen
Tango Nguyen
4 years ago

Thơ hay thơ hay

Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
4 years ago

Bài thơ hay, ngôn từ đẹp… Và buồn… Có lối thoát cho TY và kết thúc đẹp… Mong rằng sẽ có nhiều bài viết hay và sáng hơn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyêt lắm

Nguyễn Đăng Nguyễn
Nguyễn Đăng Nguyễn
4 years ago

Hay lắm tác giả

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

hay.

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Bài thơ rất hay, đầy cảm xúc

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay người đẹp buồn

Nguyễn Hồng Điệp
Nguyễn Hồng Điệp
4 years ago

Môt nghĩ suy thật sự có nghĩa lên trang thơ thấm đậm vẻ ngọt bùi

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Bài thơ rất hay chị

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

HƯƠNG QUẾ HƯƠNG HỒI

Nào đâu đã đến mưa ngâu
Ngưu lang Chức nữ hai đầu cách xa
Nồng nàn hương quế trổ hoa
Người dưng dẫu có đi xa vẫn gần

Dõi theo từng nhịp bước chân
Người ơi mỗi độ phong trần càng thương
Duyên nào làm dạ vấn vương
Ướt đầm gối thắm đêm trường nhớ nhau

Liệu mình phải đợi kiếp sau ?
Cần bao thử thách nhịp cầu dở dang
Chờ người dẫn lối em sang
Chờ cho sắm đủ lụa làng ngày duyên

Vui mừng thấy cảnh đoàn viên
Rừng ban Phước lộc thiên nhiên hương hồi
Chiều về vờn áng mây trôi
Cầm tay dạo bước ra ngồi ngắm hoa
( cảm tác từ bài thơ trên )

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay quá e! Nhưng trong thơ luôn thấy cảnh buồn buồn quá!

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà ji

Toán Bùi
Toán Bùi
4 years ago

.
Hay lắm

Minh Son Truong
Minh Son Truong
4 years ago

thương e những lúc e buồn nhớ e có lúc e vui một mình.tình chỉ đp khi mình mới hiểu

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Mưa ngâu tháng 7 mới có

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Buồn quá một chuyện tình dang dở..chúc mừng MP có bài thơ rất hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Tuyệt đỉnh BLT ơi

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Hay quá chị

Scroll to Top