Bài Thơ: MÙA HEO MAY GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Mùa Heo May Gió

MÙA HEO MAY GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dù bôn ba xa xứ khắp bốn phương
Lòng vẫn không quên quê hương yêu dấu
Với những ký ức một thời thơ ấu
Rình rón chuồn chuồn bên dậu mồng tơi

Hạnh phúc ngọt ngào đơn giản thế thôi
Với các bạn ta cùng chơi cút bắt
Vui vẻ bên nhau đánh chuyền đánh chắt
Lửa đốt đồng làm cay mắt chiều đông

Nắm tay em lúc hoa cải vàng bông
Đi bên nhau trên cánh đồng lúa chín
Giờ tất cả chỉ còn trong kỷ niệm
Ta muốn quay về tìm kiếm ngày xưa

Ngồi bên Mẹ ăn một bữa cơm dưa
Thật là ngon khi mẹ vừa mới nấu
Ra góc vườn thấy vồng cà luống đậu
Nhớ ngày nào con sáo sậu sang sông

Sang thu rồi em ơi có về không
Về nhé em có người mong lắm đó
Nơi quê nhà đang mùa heo may gió
Thu sẽ buồn nếu không có người xưa.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Anh Nguyen
Phi Anh Nguyen
6 years ago

Thanh Hà có những người con xa quê luôn gửi gắm tình cảm của mình thể hiện qua những vần thơ thật hay ,thật tuyệt vời.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Đọc bài thơ này anh viết em thấy trong lòng xao xuyến bồi hồi nhớ lại cảnh xưa.

Cam Pham
Cam Pham
5 years ago

EM GIẤU !

Em giấu gì vào ngọn gió heo may
Cho giá lạnh bao tháng ngày xa cách
Nỗi nhớ chơi vơi ùa về trong hờn trách
Đông sắp tàn ai mặc khách thi nhân.

Bài thơ tình ai ngỏ nỗi phân vân
Ai trách phận đưa bàn chân lạc lối
Con tim đau ta nghẹn lời gian dối
Em giấu gì vào bóng tối mông lung

Ở nơi đâu trong xa cách ngàn trùng
Bài thơ cũ ai dệt khung trời mộng
Câu thơ xưa chỉ mình ta rung động
Em giấu gì vào, mà gió lộng hồn ta.

Đêm nay buồn thèm nghe tiếng em ca
Khúc hát tình xa mong em là bến đợi
Nghe con tim dâng nỗi nhớ thương vời vợi
Em giấu gì vào sợi nhớ mong manh.

Cảm xúc vô hồn giờ xâm chiếm lòng anh
Cô lẻ trời xanh chim vành khuyên gọi bạn
Tình anh trao em tưởng chừng như vô hạn
Sao em mãi là cánh nhạn cuối trời xa.
……
VP 14/01/2019

Lạc Hương
Lạc Hương
5 years ago

LANG THANG
Thơ LH

Chiều nay trời gió heo may.
Mình em lặng bước trên fay.đi tìm
Ở đâu cũng thấy im lìm
Đi đâu hết cả biết tìm ở đâu???

Chiều nào ta cũng bên nhau
Đăng thơ bình luận những câu thơ này
Thơ em thì viết chưa hay
Mong mọi người đọc cho ngay lời bình.

Trên fay.giờ vẫn lặng thinh.
Em đang tranh thủ một mình xem sao.
Đọc thơ các bạn đi nào
Vần thơ lục bát ngọt ngào đắm say.

Đọc rồi tâm trạng ngất ngây.
Thơ bạn hay thế em đây tôn thờ
Mình đâu phải là nhà thơ
Nhưng mà mình rất mộng mơ yêu đời.

Em xin được viết vài lời
Gửi bạn quản trị tuyệt vời trang.thơ
Sức khoẻ hạnh phúc như mơ
Cùng nhau xây dựng trang thơ đàng hoàng.

Thơ ta thơ bạn đoan trang
Bài nào bài nấy nhịp nhàng nên thơ.
Câu yêu câu giận câu chờ
Song thất lục bát ngẩn ngơ lòng người.

Scroll to Top