Bài Thơ: MƯA HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MƯA HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

MƯA HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Cơn mưa hạ đã bắt đầu kéo đến
Đã xua tan mọi cái nóng hàng ngày
Đứng dõi nhìn từng giọt rớt trên tay
Thấy sảng khoái từng hơi bay mát lạnh

Mưa trút xuống như màn sương lóng lánh
Nhịp ru hồn ảo ảnh những giọt ngâu
Bọt trắng tung từng nhịp đọng giọt sầu
Mưa bong bóng thấy nhớ nhau một thuở

Đêm quạnh vắng tiếng mưa như nức nở
như tiếng đàn ru nỗi nhớ lòng ta
Từng bụi mưa theo cơn gió la đà
Lòng chợt thấy niềm thiết tha mong đợi

Nhìn mưa đổ nghe nỗi niềm vời vợi
Đưa tay trần hứng lấy những giọt mưa
Ngoài song thưa từng ngọn gió khẽ lùa
Nghe từng giọt héo sầu ùa trong trí.

Tp. HCM 2018

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay em

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Le Thi Xinh
Le Thi Xinh
6 years ago

Tuyệt lắm anh ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất hay
Bạn hiền

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

MƯA HẠ NHỚ AI

Lòng tự hỏi sao nhớ về đây nhỉ
Chẳng chịu xa ngự trị để đong sầu
Muốn quên đi những gì từng bể dâu
Bao vụn vỡ cuốn đâu xa hết cả

Để không nghĩ khi em về bến lạ
Nhẹ nhàng hơn như đã hết thật rồi
Mưa đầu mùa xin hãy cứ cuốn trôi
Những buồn bã không ngồi trong tim nhỏ

Nỗi nhớ ấy sẽ không còn hiện rõ
Để mình anh cho gió lạnh từng cơn
Bước trong mưa xua đi hết tủi hờn
Mưa mùa hạ đừng mơn man nhớ nữa

Hạnh Lê
Hạnh Lê
6 years ago

Hay lắm

Van Ai Vo
Van Ai Vo
6 years ago

Bắt đầu vào mùa mưa rồi đây

Nguyễn Hùng Tân
Nguyễn Hùng Tân
6 years ago

Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Thơ hay anh ak

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
6 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn à
Chúc buổi tối an vui

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt

Oanhoanh Dinh
Oanhoanh Dinh
6 years ago

Thơ rât hay em a chúc mừng em nhe

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tg

Van Anh Phung
Van Anh Phung
6 years ago

Hay quá là hay luôn!

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
6 years ago

Thơ hay quá ngày mới tốt lành hạnh phúc chúc mừng

Phuong Chau
Phuong Chau
6 years ago

Tâm tư quá à

Trần Vương Quang
Trần Vương Quang
5 years ago

MƯA HẠ

Tháng Tư bắt đầu bằng cơn mưa hạ
Tầm tả rơi trên lối xưa anh về
Bao năm qua nỗi niềm sao vẫn thế
Trời đổ mưa lại nhớ đến nao lòng

Mùa hạ đến rồi trường xưa đứng ngóng
Cây phượng già sắp đến ngày nở hoa
Tiếng ve ngân báo hiệu mùa chia xa
Vội vàng trao nhau những dòng kỷ niệm

Lưu bút ngày xanh ép chặt trong tim
Mang vào đời cả bầu trời thơ mộng
Giản dị thôi tươi thắm cánh phượng hồng
Ngày xưa ơi, một thời ai còn nhớ?

Mắt lệ ngấn dài ướt nhòe trang vở
Em bâng khuâng không nói được nên lời
Mùa thi đến tay bịn rịn chẳng rời
Cơn mưa hạ cuốn trôi thời hoa đỏ.

Tại ngày xưa rụt rè không dám ngỏ
Để phượng buồn hiu hắt tháng năm trôi
Lại một mùa hè nữa sắp đến rồi
Mưa vẫn rơi miên man vào nỗi nhớ.
TVQ. 01/04/2019

Nga Thành
Nga Thành
5 years ago

********MƯA MÙA HẠ*********

Lả tả chiều nay tiếng lá rơi
Bên thềm trống vắng một mình tôi
Miên man nỗi nhớ niềm xưa cũ
Ngơ ngác mình tôi một khoảng trời

Từ dạo xa em những tháng ngày
Anh về dấu kín một niềm đau
Để cho dĩ vãng còn trong mộng
Và để thời gian khỏi úa màu

Em hiểu gì không. Em biết không
có còn chờ đợi. Có còn trông
Đường xưa hai đứa cùng chung bước
Lối cũ đi về một bến sông

Lát đát ngoài hiên mưa vẫn rơi
Một làn sương mỏng phủ trùng khơi
Một con thuyền mộng đang trôi dạt
Một trái tim yêu sắp chết rồi

Em có về cho kịp tối nay
Xin em băng hộ vết thương nầy
Để cho dòng lệ thôi không đổ
Để mắt nhìn nhau trong đắm say

Em có về trở lại lối xưa
Có còn đứng hóng mỗi chiều mưa
Có nghe trong gió làn hơi thở
Có hát lời buồn buổi tiễn đưa
…….ngày hạ……

Scroll to Top