Bài Thơ: MÙA HẠ NÀO CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HẠ NÀO CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em gửi anh mùa hạ
Mùa ngậm ngùi chưa xa
Mùa câu hát giao hòa
Nhớ thương và thương nhớ

Em gửi anh phượng nở
Tiếng ve sầu nên thơ
Em gửi anh câu chờ
Bên dòng đời duyên nợ

Hạ vẫn còn than thở
Điệu buồn nhớ thương ai
Tiếng thu về chưa say
Lá xa cành rơi mãi

Hạ ơi! xin ở lại
Chút tình này vấn vương
Miên man giữa đêm trường
Hạ còn trong tâm tưởng …

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Nhớ đến màu hoa phượng
Là nhớ đến thời trai
Nhớ em …tóc ngang vai
Mắt đen tròn …ngơ ngác ……một thời để nhớ phải không Phú Sĩ ?

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

PHƯỢNG HỒNG

Bước theo em vào hạ
Nắng có hồng như thơ
Anh đã gởi đang chờ
Xin mưa đừng ướt vở

Phượng hồng đang mắc cở
Nên rủ bạn nở cùng
Em bối rối thẹn thùng
Trao thư hồng má đỏ

Bao năm rồi vẫn nhớ
Khi hạ trắng trở về
Nhìn phượng vĩ đê mê
Có chút buồn trong nắng

Phượng hồng lòng cay đắng
Em bước lên thuyền hoa
Bỏ lại tuổi học trò
Chiều nay đi qua ngõ

Dáng em còn đâu đây…

Vh 20.05.16

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Scroll to Top