Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NHỚ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NHỚ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

MÙA ĐÔNG NHỚ EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ở nơi này hỏi bên đó lạnh không
Khi anh thấy mùa đông hơi se lạnh
Trời mù mịt sương giăng như ảo ảnh
Lác đác rơi từng cánh nhỏ hoa mềm

Bên này ngày ở đó đã vào đêm
Tuyết trắng xóa phủ bên thềm mất lối
Gió gào thét như cuồng phong dữ dội
Hoa trắng bay trong trời tối mịt mờ

Ở nơi này anh cũng đứng ngẩn ngơ
Một mùa nhớ nên thẩn thờ trên mặt
Tim khẽ nhói bởi trong lòng se thắt
Tình yêu xa nên thường rất hay buồn

Gió bấc về mưa phùn cũng vội tuôn
Làm ướt át cả con đường tình cũ
Nhìn cơn gió rồi trong lòng tự nhủ
Người phương xa giờ đang ngủ an lành

Gió chập chờn rơi chiếc lá mong manh
Nhìn tản mát cây trên cành trơ trụi
Có cảm giác ta một mình thui thủi
Bước lang thang lầm lũi nhớ em nhiều.

D H

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Nguyen
Thu Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm anh ơi

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Bài thơ hay em trai

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc anh ạ!

Nguyen Le
Nguyen Le
5 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng TG

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc lắm a

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ!

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho hay lam anh oi! Troi tro lanh co lanh lam khong anh! E chuc anh buoi toi vui ve am ap va trang ngap yeu thuong anh nhe!

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Bước chân buồn quẹo góc phố cô liêu
Thì thầm nói trao nhiều tình cảm mến
Tìm ký ức quay về nơi đã đến
Rót mật mềm quấn bện những dây thương

Đông lại về khắp nẻo các con đường
Xua cái lạnh đêm trường sao rét buốt
Lòng nhớ lắm lời yêu còn mãi buộc
Duyên nợ trần hẹn ước tận kiếp nao.

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Hay…. Quá… Là hay….

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
5 years ago

Hay quá anh ạ.bài thơ cảm xúc buồn thấm vào hồn ạ

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Bài thơ hay,thật sâu lắng anh ơi. Nhìn hình minh họa em lại nhớ tới bộ phim đã xem. Cũng khá lâu rồi mà vẫn còn ấn tượng.

Thu Kim
Thu Kim
5 years ago

Tuyệt em ơi

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi trưa an lành hạnh phúc vui vẻ ,

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ rất hay anh

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Chiều nay gió lạnh về
Mưa buồn nghiêng cửa sổ
Lòng lạnh giá đơn côi
Nhớ nắng ấm bờ môi
Góp vui mùa nhung nhớ
Hàng cây xanh liễu rủ
Soi bóng nước chờ ai
Đâu rồi giọt sương mai
Theo chân người xuống phố
Con đường xưa hoài cổ
Nhớ lại những ngày xưa
Trời thoắt nắng rồi mưa
Cho lòng ai thầm nhớ
( đôi lời họa lại với thơ )

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc nhé bạn ơi chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nè anh

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Thơ hay quá a..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Bài thơ hay quá
Cảm xúc dạt dào
Chúc em luôn mãi cao trào
Ý thi tuyệt tác đăng vào trang thơ
Mong sao viết thật nhiều cơ
Bao nhiêu đọc giả đang chờ bài đăng

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Tuyệt vời nghen a

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi trua vv va đây âm ap nha

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
5 years ago

Thơ hay lắm

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Anh trai buổi tối vui vẻ

Đào Nguyên
Đào Nguyên
5 years ago

Cảm xúc .

Hà Mi Tran
Hà Mi Tran
5 years ago

có lạnh và lạnh lắm anh ak

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Bài thơ rất hay e trai..!

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

Rất hay anh dh a mến chúc buoi trưavv hp nhe

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Đó đã hỏi thì đây xin đáp vậy
Ở nơi này đêm ngày ôi rét cóng

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Nỗi nhớ dịu êm. DH anh ơi cảm xúc quá đi ạ!

Trịnh Tài Tuệ
Trịnh Tài Tuệ
5 years ago

Rất tuyệt vời . Chúc mừng em với bài thơ hay

Mai Nhât Chi Mai
Mai Nhât Chi Mai
5 years ago

Hay lắm nhs thơ sh

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay nha…

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc .
Chúc mừng em trai nhé

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai ơi hi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ơi
Chúc anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc ấm áp yêu thương ngập tràn nhé

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời

Scroll to Top