Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em còn nhớ về mùa đông năm ấy
Khi lần đầu ta nhìn thấy tuyết rơi
Tuyết như bông bay trắng cả bầu trời
Ta dìu nhau đi giữa nơi xứ lạ

Anh tỏ tình khi mùa đông băng giá
Trải qua bao mùa xuân hạ thu đông
Bao tháng ngày vượt qua mọi bão giông
Mình bên nhau luôn đồng lòng chung sức

Con thuyền tình cập bến bờ hạnh phúc
Ta mỉm cười ngay cả lúc khó khăn
Nắm tay nhau quên tất cả nhọc nhằn
Sống giản đơn ta làm ăn chăm chỉ

Yêu thương nhau qua nửa đời chung thủy
Bất cứ lúc nào ta cũng nghĩ về nhau
Bao năm rồi vẫn vẹn nghĩa trầu cau
Khi giờ đây tóc trên đầu chớm bạc

Tình đôi ta vẫn không hề đổi khác
Mãi chung tình đến cưỡi hạc quy tiên

Nguyễn Đình Huân

Buôn Mê, Ngày 13/10/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đăng Thơm
Trần Đăng Thơm
7 years ago

Hay chúc mừng bạn

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

Thơ rất hay.

Tran Phuong
Tran Phuong
7 years ago

Chuc 2 b

Tran Phuong
Tran Phuong
7 years ago

Tinh yeu that dung di, that dep. Chuc gia dinh bac Huan Nguyen Dinh mai hanh phuc!

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Giàu Lê
Giàu Lê
7 years ago

Em chuc anh buoi toi vui ve hp anh nhe

Bình An
Bình An
7 years ago

Bài thơ anh trai viết rất hay

Trần Hồng
Trần Hồng
7 years ago

Hay Anh ah. Làm cho em nhớ về kỷ niệm một thời ở Nga. Chúc anh và gđ ngày mới hp

Kim Anh Tran
Kim Anh Tran
7 years ago

Một dòng thơ rất có hậu …dạt dào tình cảm làm cho lòng người cuốn theo bài thơ….kết thúc lúc nào kg hay….quá tuyệt

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Tuyệt mời anh Nhâm ạ …

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

hay lắm chúc mừng tác giả … quá hay

Scroll to Top