Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY
Thơ: Mạc Phương

Em tự hỏi … ngàn lần em tự hởi.
Bởi vì sao em không thể quên người.
Cũng đã đi gần hết cả cuộc đời.
Vẫn xao xuyến trước người dưng khác họ ?

Trong câu đùa biết bao điều muốn ngỏ.
Mặt làm ngơ nhưng rất nhớ người ta.
Chỉ có điều chẳng thể ở cùng nhà.
Đành mặc kệ khi thấy người buồn khổ.

Người đâu biết trong tâm em lệ đổ.
Cố quay đi mà chẳng thể nguôi quên.
Tiếng thạch sùng khắc khoải giữa màn đêm.
Cứ chập chờn khiến xui xin thượng đế.

Mươi phút thôi có người nghe em kể.
Chuyện hôm qua và ước vọng hôm nay.
Trái tim em khô héo chẳng đắm say.
Sẽ bình yên vui cười như ngày trước.

Ngập tâm hồn một màu non xanh mướt.
Rất nhẹ nhàng khi ngày mới đang lên.
Nghe chim ca ríu rít phía nhà bên.
Thấy ngọt ngào nghĩa tình trong cuộc sống.

BLT 7/12/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời…
Ai cũng có một tình yêu để nhớ…
Một bóng hình khác mãi mãi trong tim.. Buổi tối thật nhiều niềm vui..

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ hay hình em đẹp lắm phương ơi !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay tuyet y

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thơ hay, thích cái ảnh đẹp của bạn.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình quá. Chúc em luôn vui khỏe nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ rất hay MP -chúc em gái buổi tối vui vẻ ấm áp ngọt ngào
EM cười xua đầu đông giá lạnh
Cho ấm lại chim hót hoa cười
Cho cuộc sống thêm vui người nhớ người
Vẫn biết trên face người dưng khác họ

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé hi

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
6 years ago

Hay lắm bạn tôi ơi, buổi tối vui, khỏe nhé!

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Lực viết of MP đáng nể…bài thơ hay…dí dỏm và dễ thương…chúc MP đêm b.yên…vui…

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay lắm MP, bài thơ đầy cảm xúc và tâm trạng chúc mừng em.

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

?????????????

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi tối vui vẻ nha

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc e đêm ngon giấc nha hjhj

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm !

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay tuyệt e ui

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Xinh thế

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá , ảnh dep

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Thơ hay người ơi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Sao lại muối quên chư? Để vậy thôi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Tran Le Mai
Tran Le Mai
6 years ago

Thơ rất hay mà chị em thì rất xinh ạ! iu chị

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Tuyệt vời lắm tác giả ơi. Chúc người mãi là tuyệt tác

Tuya Bui
Tuya Bui
6 years ago

Chuc co giao mai mai hanh phuc

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Hay lắm, thật tuyệt vời

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

TÌNH EM…

Anh thầm mong: có một ngày thỏa ước,
Trái tim anh dành trọn hết cho em.
Trao nụ hôn đằm thắm mãi bên thềm,
Vòng tay ấm…ngọt ngào chung hơi thở…

Anh là của em ngàn thương, trăm nhớ,
Cuộc đời này mong được ở bên nhau!
Bóng hình xa…xa thẳm…gợi sắc mầu…
Muốn gặp em: trên đời này một phút.

Anh thuộc về em, nửa vầng côi cút,
Mảnh trăng tình…heo hút chốn quạnh hiu.
Thuộc về em, cả mỗi sớm, mỗi chiều
Yêu em lắm! càng yêu nhiều ánh mắt.

Nụ cười em: xóa đi cơn lạnh ngắt,
Ấm lòng anh, son sắt một mối tình.
Anh thuộc về em, mỗi sớm bình minh,
Qua đêm lạnh…đón nắng về rực rỡ!

Anh gọi tên: Mạc Phương ơi…bỡ ngỡ,
Gọi tiếng thơ lòng…than thở trong tim.
Gọi TÌNH EM…gọi giọng nói im lìm…
Tình đơn phương…tìm về nơi bến đậu…!!!
(Hồ Ngọc Ngọc)

Hoàn Thúy
Hoàn Thúy
6 years ago

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay quá tuyệt vời chị ?

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thơ Mạc Phương lúc nào cũng hay và cũng rất buồn!

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay bạn ơi !

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Bài đăng hay lắm ♥️

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay quá

Quang Hợp
Quang Hợp
6 years ago

Ảnh này em đẹp và cười rất tươi!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Anh cũng đang say đây. .
Chúc em một đêm ngon giấc

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Thơ hay
Hình xinh lắm em ơi

Nguyễn Văn Lân
Nguyễn Văn Lân
6 years ago

Hay Dep lam Tim

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Thơ hay ảnh ai lại xinh quá

Gia Lão
Gia Lão
6 years ago

Rất hay

Qui Le
Qui Le
6 years ago

người xinh tho cung hay chúc em một ngay day iêu thường nhe

Scroll to Top