Bài Thơ: MƯA BUỒN LỐI VẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA BUỒN LỐI VẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA BUỒN LỐI VẮNG
Thơ: Lê Hoàng

Mưa chợt đến ướt nhoà câu chữ
Kỷ niệm nào trấn giữ tâm can ?
Hình dung bóng dáng mơ màng
Theo dòng ký ức miên man cõi lòng

Qua lối vắng mùa đông se lạnh
Quẳng nỗi niềm ta gánh chơi vơi
Còn đâu khoảnh khắc bên đời
Chung bầu tâm sự nghe lời trái tim

Chắc có lẽ … nên ghìm tất cả
Uống giọt sầu lạnh giá hồn tôi
Cố quên cảm xúc bồi hồi
Mặc cho lối vắng bờ môi khát chờ

Vòng tay ấm cơn mơ ngào ngọt
Thôi cũng đành chạm gót cô đơn
Mắt xưa ẩn nét dỗi hờn
Níu chân đã bước thêm cơn tủi lòng

Chắc có lẽ … sầu đông về lối
Ta cởi lòng tắm gội trong mưa
Nhưng sao , cảm xúc như vừa
Đây từng khoảnh khắc đón đưa nhau về

Hai nỗi nhớ sơn khê cách biệt
Đâu ấm nồng tha thiết như xưa
Tìm chi … trong chút duyên thừa
Ân tình gói lại cho mưa dập vùi

Qua lối vắng mình tôi thân thuộc
Vẫn cà phê , khói thuốc mơ màng
Gửi về bên ấy chứa chan
Hạnh phúc ngập tràn giấc mộng an nhiên.

Lê Hoàng 24/11/18

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hè

Trần Nguyễn Thiên Lý
Trần Nguyễn Thiên Lý
5 years ago

Gió mùa đông lạnh lòng cô lử
Lời yêu người vẫn giữ trong tim
Bấc về lạnh buốt niềm riêng
Hỏi người năm cũ có buồn hay không
Hay lắm bạn

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tháng năm nhung nhớ ưu phiền
Gửi về phương ấy có còn tâm tư

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Khen cho câu “Quẳng nỗi niềm ta gánh chơi vơi” Dưng mờ Cấm tắm mưa vào mùa đông nhá anh Lê Hoàng

Lê Thành
Lê Thành
5 years ago

Hay anh

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc tác giả cuối tuần vui vẻ!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Song thất lục bát rất hay em.

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay lắm iu ơi

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp anh trai ơi ct tràn ngập yt luôn vui hp nhé

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Thật là hay, chúc em chiều thứ bảy vui vẻ nhé

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Lê Hoàng!

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá

Duc Nguyen Luong
Duc Nguyen Luong
5 years ago

Hay quá đệ ơi!

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
5 years ago

Hay ạ

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Hay lắm bạ LH

Mai Ngoc
Mai Ngoc
5 years ago

Hay lắm

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm ảnh rất đẹp

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thơ hay thưa thầy
Chúc thầy ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ạ

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp lắm bạn ơi..

Scroll to Top