Bài Thơ: MỘT THOÁNG NINH BÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG NINH BÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MỘT THOÁNG NINH BÌNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Về đây thăm lại Ninh Bình
Tràng An thơ mộng, đắm mình say sưa
Cố Đô ghé lại chiều mưa
Hoa Lư di tích ngày xưa vẫn còn
Núi non uốn lượn vòng tròn
Kia chùa Bái Đính vàng son giữa trời

Mùa xuân trẩy hội gọi mời
Nước trong xanh biếc mây trời chao nghiêng
Một vùng êm ả bình yên
Tựa Sơn hạ Thuỷ cảnh tiên hữu tình
Dạo quanh một đoạn hành trình
Có bao sơn động tựa hình thủy cung

Chèo thuyền đầm cạn ung dung
Ngắm nhìn phong cảnh chạm rung tâm hồn
Đây khu di tích bảo tồn
Giữa mênh mông nước mọc cồn cây xanh
Và bao ghềnh thác uốn quanh
Bao nhiêu thắng cảnh địa danh tuyệt trần

Long lanh đáy nước trong ngần
Vân Long xao xuyến bần thần hồn ai
Cúc Phương đẹp tựa thiên thai
Tam Cốc ví đặng bồng lai thiên đình
Thung Nham chim chóc hoà mình
Am Tiên thắng cảnh thanh bình biết bao.

Ta về Làng nổi nôn nao
Kênh Gà nhộn nhịp xôn xao bến bờ
Ta leo Hang Múa sương mờ
Đứng nhìn Bích Động mà chờ nắng lên
Bãi Ngang rộng lớn mông mênh
Kim Sơn ven biển chông chênh gió chiều.

Nho Quan xinh đẹp mỹ miều
Rừng thông xõa tóc yêu kiều Đồng Chương
Hoa Sơn cây cỏ mù sương
Núi Chùa bậc đá mây vương chân người
Yêu sao cảnh sắc tuyệt vời
Ninh Bình hồn Nước…Nụ cười…Việt Nam…!

BÁCH TÙNG VŨ 28/6/2017.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Biển Nhớ
Biển Nhớ
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi chúc bạn có nhiều sức khoẻ để viết được nhiều bài hay để cho mọi người được chia sẻ những liềm vui hp bạn nha

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
6 years ago

Lời thơ hay đọc đến đâu có cảm giác từng phong cảnh đang hiện ra trước mắt…

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Em làm hướng dẫn viên du lịch từ bao giờ mà giới thiệu địa danh hay thế Hihi.Bài thơ rất hay phong cảnh cũng thật hữu tình.
Anh chúc em buổi tối thật nhiều niềm vui nhé !

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Rất hay cảm ơn Cháu đã viết về quê hương cô. Cô mong cháu viết về truyền thống Lịch sử vẻ vang của NBinh, mảnh đất văn hiến cố đô của mấy triều đại lịch sử

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Bách Tùng Vũ, cháu sẽ là cây viết nhiều triển vọng QN rất thích cách viết theo kiểu trường ca nhưng cũng rất mềm mại…!

Hồng Minh
Hồng Minh
6 years ago

Em ơi sao không thấy em nhắc đến Chùa Non Nước hả em, hay chùa có tên khác rồi.

Nu Xinh
Nu Xinh
6 years ago

Thơ viết về các khu danh thắng Ninh bình hay tuyệt. Cảm ơn bạn thơ đã cho mọi người được đi du lịch rồi đó !

Thoa Le
Thoa Le
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tuyệt….Chúc em buổi tối ngọt ngào ấm áp nhé…

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

MỘT THOÁNG NINH BÌNH
Bai thơ rất hay, cảm xúc sâu xa , ngọt ngào tình cảm .Hình ảnh đẹp .
Chúc mừng bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu .

Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá Bách Tùng Vũ ơi, cảnh rất tuyệt vời. Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc an bình và may mắn nhé em.

Mai Ngọc
Mai Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay lắm,NB.cảnh rất đẹp đó em.Chúc em sức khỏe để viết nhiều bài thơ hay nhé.

Hong Phan Thi
Hong Phan Thi
6 years ago

Cô chưa đi Ninh Bình cháu ơi !Đọc thơ tưởng tượng được mà … Hihi

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Chị chưa đến Ninh Bình ,nhưng qua lời thơ của em chị cũng muốn một lần chiêm ngưỡng ,

Nghĩa Lê Minh
Nghĩa Lê Minh
6 years ago

Rất hay em à
Ninh Bình qua ngòi bút của em càng thêm đẹp?
Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc ?

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
6 years ago

Đọc thơ mà như đứng trước cảnh núi non tuyệt diệu của Tràng An Bái Đính Ninh Bình vậy. Tuyệt hay đó em

An Lê
An Lê
6 years ago

Chi vua moi du lich Ninh Binh, Trang An, Bai Dinh, len toa Thap 12 tang…phai noi phong canh that tuyet voi.

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
6 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời quá Vũ Bách Tùng ạ. Ninh Bình là một di tích lịch sử, với những thắng cảnh đẹp đến say đắm lòng người. Cám ơn em đã đưa chị về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ninh Bình qua những vần thơ đầy cảm xúc và sống động của em ! Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé!

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

C đi tràng an bái đính rồi .mà ko thấy đep và rõ như e tả .e giỏi quá .bài thơ hay lắm e ak. chúc e buòi tối vvhp

Trần Công Khang
Trần Công Khang
6 years ago

Hay lắm, bạn ở nơi mô mà hiểu khá nhiều địa danh vùng “Ninh vầy” nhà tớ như vầy…

Nguyễn Thị Bình Vân
Nguyễn Thị Bình Vân
6 years ago

Ai về Ninh Bình Quê ta…
Cố đô xưa…hoa lư còn ghi khắc sử vàng..
Một thời ông cha ta dựng cờ kháng chiến…
Sừng sững hiên ngang…núi chọc trời thành quách..
Giắc ngoại xâm phương bắc…khó bủa vây..
Tràng An sông trong nước biếc…
Căn cứ địa…quân ta rèn luyện suốt đêm ngày…
Kìa những chum rượi còn đó…nuôi chiến sĩ..
Kia bảng vàng khắc nghi bao chiến sĩ anh hùng..
Chiến công vang dội khắp non sông..
Chiến thắng ngoại xâm..cố đô về Hà Nội..
Rực rỡ cờ hoa…lịch sử hào hùng..in đậm nốt son..

Ai về thăm chùa Bái Đính ở Ninh Bình..
Hoàng tráng đẹp xinh nhất đông Nam Á..
Bảo tháp cao chót vót vút trời cao..
Sừng sững hiên ngang ngài Di Lặc..
Khoắc túi càn khôn…cười ung dung..mặc bụi trần…
Năm trăm vị La Hán…dọc lối đi..
Mái chùa cao vút …uốn lượn cong.
Ôi ! Đẹp quá Ninh Bình quê hương ta…
Ngàn năm văn hiến..các vua Hùng dựng nước…
Rạng rỡ non sông…Ninh Bình ơi…nhớ mãi…
Chúc mừng nhà thơ…xin góp vui vài dòng thơ về Ninh Bình…chúc nhà thơ có nhiều bài thơ hay ca ngợi đất nước Việt Nam anh hùng nhé.

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

hihi … cam on vbt thiet la nhieu !!! doc bai tho cua em …chi thay minh that su co loi . vo tam qua …cam thay cang yeu men nb hon ! chuc em luon vui khoe , tran ngap niem vui em nhe !

Thuy Dat
Thuy Dat
6 years ago

Ha Nguyen Ninh Bình quê hương thứ hai của bạn thật là tuyệt vời!!!!! ? ? ? ? ? Thơ hay Phong cảnh đẹp…

Tuong Trinh Nguyen
Tuong Trinh Nguyen
6 years ago

Cháu đi du ngoạn mới về
Non xanh nước biếc tứ bề vào thơ
Càng đọc càng ngẩn càng ngơ
Theo chân cháu bước càng chờ nét duyên
Ninh Bình giống cảnh thần tiên
Cảm ơn fhi sĩ viết liền lên phây
Ngồi nhà vẫn biết đó đây
Việt Nam đẹp quá trời mây hữu tình.

Đặng Vân
Đặng Vân
6 years ago

Bài thơ hay quá là hay
Ngành du lịch Tỉnh Ninh Bình năm nay lượng khách sẽ tăng gấp bội vì lời thơ giới thiệu quá đắt của em đó nha
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui nhé

Juliet Phụng
Juliet Phụng
6 years ago

Hay wa Juliet Phụng chưa một lần đến đó như nghe thích lắm luôn

Thư Đỗ
Thư Đỗ
6 years ago

hay qua ban oi `bai tho ban gieo van nge da diet tham nhuan nhu quen vao nhau vay ““chuc mung ban nhe???men tang

Phan Hồng Sâm
Phan Hồng Sâm
6 years ago

Ninh bình đẹp lắm ai oi
Ra đi một chuyện cả đời ước mong .chua tới ninh binh lần nào .nhung nghe xong bài thơ của bách Tùng vũ .phải bay ngay thôi cảm ơn nhà tìm toi và sáng tác. Đi sâu vào long người như thế

Hoan Phan Xuan
Hoan Phan Xuan
6 years ago

Chúc mừng B.T.V.đa có Bài thơ chạm đến trái tim đầy xúc cảm…Rât hay …??

Trần Văn Mậu
Trần Văn Mậu
6 years ago

CHÙA BÁI ĐÍNH
Bái đính chùa này hoành tráng sao!
Bảo tháp mấy tầng chót vót cao.
Sừng sững đồi bên ông Di lặc,
500 La hán dọc lối vào.

Bái đính chùa này thật là to
Ở tỉnh Ninh bình của nước ta.
Nghe đồn lớn nhất đông nam á?
Lại thêm kỷ lục, ái chà chà.

Chùa to, nên tượng cũng phải to
Thích này, Thích nọ cả ngàn pho.
Cờ bay phấp phới, đường lên mỏi.
Đủ đầy dịch vụ chớ có lo.

Bệnh viện, nhà trường của chúng ta,
So đông nam á chắc kém xa?
Thôi thì ta cứ xây chùa vây
Tu nhân, tích đức họa may ra…

Ánh tà dương nhạt trở ra về,
Bạt ngàn cơm cháy, với thịt dê
Người trần mắt thịt, mình khoái khẩu.
Gió lùa hương mặn, chắc Phật ghê

Hanh Phuc
Hanh Phuc
6 years ago

Em trai ơi thơ hay quá.
Phong cảnh NINH BÌNH qua ngòi bút của em càng tăng thêm vẻ đẹp.
Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé.

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
6 years ago

thơ hay hình đẹp . phong cảnh hữi tình nên thơ . tuyệt vời em yêu …Bach tùng vũ hi.

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Ninh Bình với những địa danh, thắng cảnh nổi tiếng lại trở nên đẹp hơn, có hồn hơn qua con mắt quan sát tinh tường của Vũ Bách Tùng! Tuyệt lắm em!!!

Ngoc Nong
Ngoc Nong
6 years ago

Hay quá đọc xong bài thơ mà muốn về quê nọi ninh bình luôn. Chúc e luôn thành công và có nhiều tác phẩm hay

Trần Văn Mậu
Trần Văn Mậu
6 years ago

NÓI VỚI CON TRÊN BẾN TRÀNG AN
Các vua Hùng chọn Phong châu Phú thọ ,
An Dương Vương xây Cổ loa thành,
Đinh Tiên Hoàng khởi nghĩa đất Tràng an,
Chọn Hoa lư làm địa bàn dựng nghiệp.
Con nhìn nhé giữa bốn bề trùng điệp
Núi trận giàn, dễ thủ, khó công.
Chảy xuyên sơn là những dòng sông,
Thế liên hoàn cha ông ta đã chọn.
Khi còn bẻ cờ lau chơi tập trận
Vạn thắng Vương nhìn nhận thế đất này.
Dòng sông cha con ta đi hôm nay
Loang máu đỏ bao lớp người đời trước
Và của quân xâm lược phía bắc phương.
Mỗi con sông, ngọn núi ,ngôi làng
Đều gắn với màn sương huyền sử.
Bố kể con nghe bài thơ trên vách đá,
Những đạo bùa hình cá, hình chim…
Lời của cha ông cũng đã ngàn năm.
Khắc vào đá dặn cháu con hậu thế,
Dù vận nước lúc thăng trầm, dâu bể,
Giang sơn này muôn thuở của người Nam.

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Một Thoáng Ninh Bình !
Ninh Bình ! Đất Mẹ ta ơi .
Xa rồi lưu luyến cảnh nơi quê nhà .
Lúa vàng trãi rộng bao la
Sông sâu uốn khúc cầu qua giữa làng
….
Gío đùa sóng vỗ mênh mông
Đứng lên non nước mà trông ngắm mình .
Cói xanh mướt cuốn vào trời mây
Ngồi thuyền xem động ngất ngây đất trời .

Dọc đường quốc lộ dạo chơi
Thiên nhiên phong cảnh đất trời mênh mông
Cánh cò dang cánh lướt ngang
Những cô thiếu nữ dịu dàng xinh tươi .

Con đường đất đỏ đang chờ
Nho quan xích thổ sao mà mến thương .
Trèo lên đỉnh núi Cúc phương
Rừng xanh tỏa mát hương hoa muôn màu .

Ôi ! Quê đất Mẹ Ninh Bình
Bao con anh dũng hy sinh cho đời
Để vùng đất đẹp sáng tươi
Ninh Bình yêu dấu rạng ngời mến thương .

Bạn iu vui vẻ tất cả tuyệt vời

Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
6 years ago

Cảnh đẹp thơ em nhất rùi
Chưa tùng đến đó mà tui thỏa lòng
Non xanh nước biếc cảnh tình
Bao la ý đẹp ngắm nhìn tuyệt hay .
Tuyệt vời. . . Quá

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
6 years ago

Nhấn đồng ý kết bạn mà nhà mạng không cho . Sao vậy ta …
Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc….

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
6 years ago

Tuyệt vời bức họa bằng thơ
Núi non sông nước tỏ mờ hiện ra
Đủ màu cảnh đẹp tiên xa
Cũng được khắc họa – bài thơ tuyệt vời

Luân Bùi
Luân Bùi
6 years ago

Hay quá e ơi !

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Hay tuyệt vời Tùng Bách ơi

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
6 years ago

Ảnh đẹp

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Tuyệt vời. Vần thơ hay..

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ thật hay, chúc cháu vui vẻ

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Rất hay! Cảm ơn bạn đã cho mọi người cùng được đi du ngoạn nhé

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em trai ơi.

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Ai về Ninh Bình mà coi
Quê hương sông nước “Rạng ngơi non xanh
Tràng an thơ mộng như tranh
Cố đô cảnh đẹp”Sao đành ra đi
Hoa Lư di tích “Khắc ghi
Đây chùa Bái Đính…Chuông thì vọng vang

Mùa xuân hoa nở ngập tràn
Trầy hội ..Đông đủ dân làng reo vui
Non xanh nước biếc đẹp ơi
Tựa sơn hạ thuỷ cảnh trời nên thơ
Dạo quanh một đoạn trong mơ
Ôi sao phong cảnh đẹp thơ thẫn lòng

Thơ em tả khắp non sông
Quê hương đất Việt ..Say dòng thơ yêu
Dòng thơ hay biết bao nhiêu
Lời hay ý đẹp .Thơ nhiều mộng mơ
Làm cho người đọc thẩn thơ
Đọc thơ cứ ngỡ..Lạc về cõi tiên
Thơ em hay lắm trên cả tuyệt vời
Chúc mừng em

Scroll to Top