Bài Thơ: MỘT CHIỀU HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT CHIỀU HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT CHIỀU HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương

Hà Nội chiều đông em trở về chỗ hẹn.
Hàng xà cừ lạ lẫm đến không ngờ.
Gió nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngẩn ngơ.
Lệ ngân ngấn đứng hàng giờ chờ đợi.

Hoa nở đỏ quanh đồng hồ rất mới.
Hồ Gươm nay ấm áp bởi có anh.
Gió lồng lộng trên mặt nước trong xanh.
Hình như là giấu bao điều muốn ngỏ.

Nét tự tin đàng hoàng như thuở đó.
Đưa em về cõi nhung nhớ ngày xưa.
Cái thuở ngây ngô hai buổi đón đưa.
Thương cái rét thẫn thờ con ngõ nhỏ.

Hà Nội hôm nay tiết trời trở gió.
Có anh bên ấm áp đến khôn cùng.
Sóng lăn tăn trên nét ngọc vui mừng.
Người tri kỉ biết khi nào gặp lại.

Đường đâu xa nhưng muôn vàn trở ngại.
Bến cuộc đời chẳng thể được bên nhau.
Cái nắm tay vội vã cũng qua mau.
Để nuối tiếc ngàn ngày sau vẫn nhớ.

HÀ NỘI 15/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
7 years ago

Thơ hay quá chúc b l buổi tối vui vẻ

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Chúc bạn buổi tối vui nhé!

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay quá! Một kỷ niệm tình yêu thật ngọt ngào…Chúc BLT một buổi tối thật tuyệt vời nhé!

Lê Hòa
Lê Hòa
7 years ago

Tuyet voi!

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Ôi hay thế chị ơi

LV Tân
LV Tân
7 years ago

Thơ rất hay, nhưng ko biết hn có cảnh đó ko

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
7 years ago

Hay lắm

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ BLT

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Tuyệt vời em gái yeu thơ hay lắm

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thật trơ tình
Thơ hay mộc mạc
Chúc em một tôi vui vẻ
Ha nội cua anh.Ha nôi cua em

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Bt vui ve hp ngot ngao iu thuog BLT..

Hà Hồng Tâm
Hà Hồng Tâm
7 years ago

Hà Nội phố em ơi Hà Nội phố
Vẫn con đường xưa đón gió đông về
Vẫn gốc cây vẫn đó bờ đê
Nhưng chẳng biết lời thề ai còn giữ????…..

Hà Hồng Tâm
Hà Hồng Tâm
7 years ago

Chúc BLT vui vẻ làm nhiều thơ hay

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá. Rất tuyệt vời

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Thơ hay lắm BLT

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay lam Hinh anh de thuong ! Chuc mung em ??

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
7 years ago

Bên góc Hồ Gươm vườn hoa nở rộ
Buổi sáng nào anh cũng ghé qua thăm !
Kỉ niệm xưa trong anh vẫn âm thầm
Vẫn thổn thức, vẫn chờ mong gặp lại !

Em ơi Hà Nội, đông về buồn tê tái
Biết bao giờ ta mới lại gặp nhau ?
Để hai ta đừng chịu cảnh đông sầu !
Cho duyên thắm, trái tim thôi lỡ nhịp !

Nguyễn Tân
Nguyễn Tân
7 years ago

Lang mang ? Qua khu day mong mo tro ve !

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Thơ hay lắm e yêu . Tặng cho chi bai chia tay đồng nghiệp hoăc chia tay học trò yêu đê BLT ơi ….

Long Dương
Long Dương
7 years ago

em cứ phức tạp theo thời gian.
đã làm bao anh phải gian nan.
thấy vậy trong phòng cười hi hì .
còn làm ra dáng muốn phàn nàn.?

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ hay lắm em à

Long Dương
Long Dương
7 years ago

biết câu tự đâu thấy thuận thì viết vào cho vui thôi

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Đỗ Phương
Đỗ Phương
7 years ago

Hay tuyệt quá bạn iu.

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Hay !

Hoan TU Cau
Hoan TU Cau
7 years ago

Thơ hay , ăn tượng thơ mộng lắm

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Em ơi hà nội lạnh lắm. Mặc thế cảm đấy

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật hay BLT à . Chúc em luôn vui khỏe .

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Bài thơ hay lắm em .

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ rất hay, cảm xúc quá muội ơi, thật tuyệt vời nha…

Nang Mua
Nang Mua
7 years ago

tho hay lắm BLT,cam ơn nhiều

Hoang Xa Nguyen
Hoang Xa Nguyen
7 years ago

Bằng lăng ơi.? Sao em lãng mạng quá ..

Tân Quang
Tân Quang
7 years ago

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Caí rét đâù Đông se se gió lạnh
Hà Nội muà này trời không buông nắng
Lá trút trơ vơ cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây Hồ Tây tím mờ….

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh rất đẹp! bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hà nội xưa , em ngây ngô đứng hoài bên ô cửa ! Thơ bạn hay lắm , tự dưng bạn làm tôi nhớ một thời son trẻ !

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Rất hay

Scroll to Top