Bài Thơ: MỘT CÁI ÔM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT CÁI ÔM (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT CÁI ÔM
Thơ: Mạc Phương

Ôm nhau nhé rồi mình tạm biệt
Em trở về tự kết hoa mua
Một ngày thu mãn đong đưa
Lát thôi vì đã quá trưa muộn màng.

Được hay mất trong trang tình tự
Không gần thêm tâm sự tương lai
Để khi độc bước đường dài
Cho em mơ mộng hoa cài tóc mây.

Em cũng hiểu ngày ngày chờ đợi
Thấy vòng tay đang tới rất gần
Trong tim nhiều lúc phân vân
Lòng em thao thức bần thần nhớ anh.

Còn một chút ngọt lành ở đó
Yêu thật mà nên ngỏ niềm mong
ÔM EM MỘT LÁT ĐƯỢC KHÔNG
ĐỂ CHO EM THẤY TRONG LÒNG CÒN YÊU.

MP 17/9/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm ! Mến chúc em tôi ngày mới an vui hp nha.

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp rất tuyệt vời, mến chúc chị Ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Ôm nhau nhiều cái được không ?
Để cho mình thấy tâm hồn xuyến xao …!
Bài thơ rất hay …
Ngày mới anh chúc em gái luôn khỏe , trẻ , đẹp , dạy thật tốt và mọi niềm vui luôn song hành với em !

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay
Ngày mới chúc nhiều niềm vui
Muôn điều tốt đẹp

Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
3 years ago

Nếu được ôm thì ôm luôn vài cái là tuyệt nhất

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

ÔM EM MỘT LÁT ĐƯỢC KHÔNG
ĐỂ CHO EM THẤY TRONG LÒNG CÒN YÊU
ÔM cho chặt để mình cùng ấm
EM trong lòng in đậm hình anh
MỘT long thề với cao xanh
LÁT về hương tỏa long lanh khắp hồn
ĐƯỢC bên nhau dạo dường thôn
KHÔNG màng ý nghĩ dại khôn anh à
ĐỂ trọn vẹn chiều tà sáng sớm
CHO lòng nhau thấm đượm niềm tin
EM luôn luôn mãi giữ gìn
THẤY trong miền nhớ con tim lửa nồng
TRONG ánh mắt những vòng hoa nở
LÒNG gửi lòng rạng rỡ niềm tin
CÒN chung ý nghĩ trăm nghìn
YÊU thương xây đắp niềm tin rực hồng

ÔM EM MỘT LÁT ĐƯỢC KHÔNG
ĐỂ CHO EM THẤY TRONG LÒNG CÒN YÊU

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Ôm em cho hết nỗi đau
Những ngày xa cách dạ sầu héo hon
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng MP

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
3 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Tuan Nguyen Minh
Tuan Nguyen Minh
3 years ago

Bài viết rất hay đọc xong rồi mà thấy lòng mình buồn man mác…
Mạc Phương chúc bạn và gia đình ngày cuối tuần an vui hạnh phúc nha…

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…cùng chung cạn chén riệu thề
để rồi tiễn biệt ai về quan sang
nụ hôn cháy bỏng hồn chàng
để rồi mãi mãi thuyền em xa bờ…

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
3 years ago

Gay quá

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị chiều vui vẻ

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Thơ tình rất hay..

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay……..

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay PHƯƠNG MẠC

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
3 years ago

EM ƠI … !
Ôm rồi đường ai nấy đi ,
Thì hơi ấm ấy còn gì trong nhau ?
Ta cùng cân nhắc trước sau ,
Lỗi ai cũng bỏ , bỏ nhau làm gì !
Nắm tay ta lại trở về … !

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Hình như ai cũng thích như thế hay đấy…

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm………

Scroll to Top