Bài Thơ: MỜI ANH VỀ THĂM PHỐ NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỜI ANH VỀ THĂM PHỐ NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

MỜI ANH VỀ THĂM PHỐ NÚI
Thơ: Mạc Phương

Mời anh về thăm phố núi bình yên
Đón bình minh cánh chim chuyền ríu rít
Sương long lanh rơi đầu cành chi chít
Mây bồng bềnh phủ kín khắp nơi nơi.

Người phố núi cũng mộc mạc anh ơi
Ít khéo léo nói những lời đường mật
Chân lấm tay bùn cuộc đời chân chất.
Nên vô tư sống rất thật ở đời.

Anh hãy đến hòa chung những nụ cười
Bên bếp lửa cùng khơi tình bạn hữu
Vít rượu cần trong men say dìu dịu
Mà đất Mường gửi trong tỉu ngô khoai

Anh cứ về phố núi buổi sớm mai
Sẽ thích thú với đường dài hoa dại
Kém sắc hương nhưng ngọt ngào nếm trải
Chia tay rồi còn nhớ mãi không quên.

MP 9/5/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu ! Vùng quê hiếu khách & đẹp nguyên sơ để nhớ mãi khi xa !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay lắm

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Cũng là làm một đời hoa
Hướng dương đẹp thế nhưng mà ai chơi
Vươn lên ánh sáng mặt trời
Chắt chiu cung cấp cho người hạt ăn
Sắc hoa vàng ngát ai ngăn
Vườn hoa bát ngát chỉ nằm vậy thôi
Mặc dù đẹp lắm hoa ơi
Không ai đem cắm ngắm chơi trong nhà
Không như hoa hồng người ta
Lắm gai chi chít nhưng mà lại may
Người ta ngắm vuốt suốt ngày
Đám cưới, cũng lễ hoa ngay trên bàn…

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay lắm e!

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
4 years ago

Bài thơ hay quá

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Hay e gái ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Tuong Vy Tran
Tuong Vy Tran
4 years ago

Đọc xong muốn về phố núi luôn chị ạ..! Bình dị mà tha thiết

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Ngọt ngào qúa

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Bài thơ hay và hình ảnh rất đẹp .Cảm ơn bạn nhiều nhé !

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Tuyệt quá đi em !
Chúc mừng em đã chia sẽ !

Hainam Tran
Hainam Tran
4 years ago

Thơ rất hay bạn

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Bài thơ hay qua

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Thơ hay thi hữu !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt
Thơ hay hình đẹp
Chúc em luôn vui khỏe bình an nhé

Đinh Văn Thọ
Đinh Văn Thọ
4 years ago

❤️?♥️

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
4 years ago

Nghe là đã thích về rồi chúc nhà thơ buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc nhé

Nan Phương
Nan Phương
4 years ago

Thơ hay quá chị ơi người

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Hay bạn ơi.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn à.

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

có mời chị về ko em.

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Nghe em tả vầy nhất định phải về thăm phố núi để ví rượu cần để mà say

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Chúc mừng!

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi !

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Anh sẽ về phố núi một sớm mai
Để cùng em hướng dẫn anh du lịch
Đưa đi thăm cảnh danh lam cổ tích
Của quê em miền phố núi yêu thương
Bài thơ rất hay chúc em gái đêm an lành hp MP

Phạm Lợi
Phạm Lợi
4 years ago

Thơ hay hình ảnh rất đẹp!???

Scroll to Top