Bài Thơ: MÌNH ĐỪNG CƯỚI NGHE EM ? (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÌNH ĐỪNG CƯỚI NGHE EM ? (Tác giả: Dương Tuấn)

MÌNH ĐỪNG CƯỚI NGHE EM ?
Thơ: Dương Tuấn

Nói nhỏ nè! Mình đừng cưới em nha
Đừng giận dỗi.. thôi mà.. đừng giận dỗi
Ngồi xuống đây.. nghe kĩ lời anh nói
Rồi thế nào.. em hành tội.. chẳng sao.

Mới kết hôn..tình ắt sẽ ngọt ngào
Chỉ thấm thoát lao mình vào công việc
Ở gần nhau.. sẽ quên dần tha thiết
Chung mái nhà.. nhớ da diết.. còn không ?

Valentine có rực lửa tình nồng ?
Sẽ thưa vắng cành hồng chiều hò hẹn
Tiếng cãi vã thay buổi đầu e thẹn
Trước ấm nồng.. nay uất nghẹn..đêm thanh.

Cưới nhau rồi tình chắc nhạt màu xanh
Cơm áo gạo tiền.. em anh choáng váng
Thời gian đâu cho tình yêu lãng mạn
Đừng cưới em à.. mãi năm tháng tình nhân.

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nữ Thần
Nữ Thần
7 years ago

Em muốn làm người tình ko cưới

Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hương
7 years ago

Ý Thơ hay lắm bạn,mình sẽ có một bài họa …

Luyện Phạm
Luyện Phạm
7 years ago

Chuẩn luôn

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Hay qua Duong Tuan ạ

Tuyet Truong
Tuyet Truong
7 years ago

Úi trùi ui mún đảo ngược lại quy luật há bạn tui ơi

Ngày Mai Tươi Sáng
Ngày Mai Tươi Sáng
7 years ago

Tình nát bét khi đã cưới nhau rồi…

Quang Hà
Quang Hà
7 years ago

Thơ hay nhé anh đi sâu vào lòng người

Thutrinh Nguyenthi
Thutrinh Nguyenthi
7 years ago

Tình gian dỡ là tình khi đẹp nhất
Đẹp lạ lùn,như ánh nêń lun linh
Tuy xa cách nhưng lòng còn nhớ mãi
Cưới nhau rồi thì cũng chán nhau thôi
Nên dữ mãi trong tim lời xin cưới
Ko phải là a đã hết yêu em
Anh ko muốn tình yêu rồi vụt tắt
Sẽ hao mòn theo ngay thanǵ bon chen

Trần thị thu Thủy
Trần thị thu Thủy
7 years ago

Hay tóa

Bưởi Hoa
Bưởi Hoa
7 years ago

DT đúng là nhà thơ wa thông minh luôn luôn nâng đông sáng tạo lời hay ý đẹp ☺ mang liềm vui đến cho moi nguoi !☺☺☺

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
7 years ago

Hay qua dt a chuc boui chieu vv hp nha

San San He
San San He
7 years ago

Chính xác lắm cưới nhau rui có 5,6 đứa con tới lúc ly dị là ly dị à thôi khỏi cưới tụi mình sống chung nghe anh ? hehe

Lam Võ
Lam Võ
7 years ago

Không cưới vợ ở vậy cho khỏe khỏi bị ràng buộc. Chúc bạn vui vẻ nha, thơ hay lắm

Thuy Tran
Thuy Tran
7 years ago

Ý nghĩa Wa Tuấn oi

Kim Quy Tran Thi
Kim Quy Tran Thi
7 years ago

Hay tuyệt

Truong Trinh
Truong Trinh
7 years ago

Duong Tuan

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua em

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Thế này thì các dịch vụ cưới hỏi kiện Dương Tuấn chết!

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Thơ hay lãng mạn quá anh Dương Tuấn, chúc a ngủ ngon

Hanh Thi Bich Le
Hanh Thi Bich Le
7 years ago

Bài thơ hay quá ! Cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ nguyên liên từ “Đời chỉ đẹp khi tình còn dang dở ,đời mất vui khi đã chọn câu thề ” .Vợ chồng đến với nhau là Duyên Nợ .

Trâm Nguyễn
Trâm Nguyễn
7 years ago

Rat y nghia rat thuc te ban oi

Phạm Hùng
Phạm Hùng
7 years ago

Hay nhưng hơi… phiến diện nak.

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
7 years ago

Một triết lý hay …giá như chị biết sớm Dương Tuấn…hi..hi.
Một ngày vui vẻ hp em nha !

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Huhu. Iêm hổng chịu đêu….

Nơi Bình Yên
Nơi Bình Yên
7 years ago

Hay quá ah

Van Luu
Van Luu
7 years ago

Ơ…ơ…hơ…hơ…!

Thach Uy
Thach Uy
7 years ago

Trông hai người rất xứng với nhau ! Như mặt trời không thể thiếu vàng trăng đêm.

Nếu mãi là tình nhân với nhau thì con đường xây dựng gia đình sẻ không dậy ta thành một người chồng đội trời đắp núi và một người vợ công dung ngôn hạnh.

Tất nhiên! trên đời này vốn không có một cuộc tình nào được trọn vẹn. Một người (Adam) thủy chung, một người bị lừa (Eva) thì hạnh phúc gia đình sẻ bị sụp đổ rất nhanh chóng.

Hãy luôn tin vào chính mình và hãy kinh nghiệm tịnh tâm trước nghịch cảnh vì đâu ai biết được khi sợi tóc tình yêu nó thình lình quấng nhau lại như rối, bao lâu mới tháo gở ra từng sợi tóc bị rối. Rồi nó buộc ta vào một rẽ khác của cuộc chơi bê lề với tử thần như mèo tìm bắt chuộc vậy.

Tran Thuy An
Tran Thuy An
7 years ago

Rat hay rat dung ..nhung khong on …yeu ma khong cuoi sao duoc DT oi..hihi..

Thanh Xuân
Thanh Xuân
7 years ago

Nếu chúng mình mãi mãi yêu nhau
Và sẽ chẳng bao jo đám cưới
Con đường tình đi xa vời vợi
Có khi nào chợt tỉnh giấc mơ

Nếu cứ yêu tình sẽ rất nên thơ
Sẽ còn mãi những chieu hò hẹn
Nhũng cử chỉ yêu thương bên lẽn
Nhưng cưới rồi trách nhiệm nhiều hơn

Nếu chỉ yêu sẽ ít giận hờn
Không trách móc khi ai về trễ
Nhung k thấy nụ cười con trẻ
Tung tăng đùa bên mẹ bên cha

Nếu yêu và cưới có thể là
Tình nhân mãi tới già k xa cách
Nếu biết chăm tình đâu có lạnh
Càng ngọt ngào vị ngọt thời gian

Hien Bui
Hien Bui
7 years ago

Qua tuyet voi luon do .men chuc ne

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Bài thơ dễ thương quá! Rất chân tình nữa, nhưng không cô nào đồng ý đâu.

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Rat hay Duong Tuan oi.

Minh Hà
Minh Hà
7 years ago

Thơ tình cảm nồng ấm và lãng mạng rất chí lý và vui thơ hay và thực.Chúc trưa nay ngon miệng.

Huong Hoang
Huong Hoang
7 years ago

Cam on em duong tuân. …môt sáng kiên rât hay…

Hoanhu Nguyen Thi
Hoanhu Nguyen Thi
7 years ago

Hay quá em ơi hãy mãi chỉ là tình nhân thôi….

Vinh Dang
Vinh Dang
7 years ago

Thơ em hay chị thích đọc

Tuyen Ngoc Pham
Tuyen Ngoc Pham
7 years ago

Buoi sag an lanh nha.hj

Nhan Sonthanh
Nhan Sonthanh
7 years ago

Mot tjh y day lag mag .su ngot ngao se ko con mot khj da o ben nhau.rat hay

Em Là Hoa Pơ - lang
Em Là Hoa Pơ - lang
7 years ago

Mình Cứ Cưới Nghe Anh.?
Em là Hoa pơ -lang.

Em bảo nè! Mình cứ cưới đi anh.
Em ư chịu… Xuân này thành một cặp.
Nhờ mẹ cha… xem ngày rồi sắp đặt.
Xuân về rồi…em nắm chặt tay anh.

Cưới nhau rồi…. Em sẽ mãi có anh.
Không còn có…. Những đêm thanh trống vắng.
Không còn có… Mình em trong khoảng lặng.
Anh cùng em… đi hết chặng đường dài.

Cùng nhau ta…. Sẽ bước tới tương lai.
Bên anh sẽ… Là mái nhà hạnh phúc.
Rồi sau đó… em sẽ sinh một nhóc.
Cún tiểu yêu… Cất tiếng khóc trào đời.

Đó mới là… Niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Ngôi nhà nhỏ …trọn đời ta chung sống.
Tình yêu đó… Em sẽ luôn hâm nóng.
Cưới nghe anh…. mau chóng cưới nghe anh.

Bài thơ hay quá ạ

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Rất hay nhưng ko cưới no chay mất rồi sao hihi

Lam Vỹ
Lam Vỹ
7 years ago

Nếu ko là vợ là chồng
Làm sao tát cạn biển đông hỡi người
Nếu ko là chồng là vợ
Thì hai người là duyên nợ sánh đôi
Nếu ko tat cạn biển đông
Là tình nhân sẽ thắm nồng tình ái
……thơ ko hay góp vui tý .. chuc tac giả vv….

Scroll to Top