Bài Thơ: MIỀN TÂY TUYỆT VỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MIỀN TÂY TUYỆT VỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MIỀN TÂY TUYỆT VỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Miền tây có ngọn sầu đâu.
Ăn vào đắng trước ngọt sau nghĩa tình.
Miền Tây em gái thiệt xinh.
Chèo xuồng ba lá trên kinh lững lờ.

Về miền tây đến Cần Thơ.
Lắng nghe câu hát bên bờ Hậu Giang.
Ninh Kiều bến nước mênh mang.
Có em áo trắng áo vàng áo xanh.

Áo bà ba mắt long lanh.
Đặc sản sông nước mời anh ghé vào.
Cá linh điên điển ngon sao.
Canh chua thơm ngát ngọt ngào tình em.

Nếu rảnh mời anh ghé xem.
Cái Răng chợ nổi ngày đêm rộn ràng.
Trái cây chợ nổi bạt ngàn.
Có xoài có bưởi có cam với dừa.

Dập dìu kẻ bán người mua.
Chèo ghe đi khắp vẫn chưa muốn về.
Miền tây ai đã từng nghe.
Một lần hãy đến miền quê tuyệt vời.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ
Tình Thơ
7 years ago

Hay quá anh trai ơi!

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Hay lắm em trai ạ

Diu Huong Kosice
Diu Huong Kosice
7 years ago

Mình đã đến miền tây mà không biết” sầu đâu” là gì. Hi….hi….kém cỏi thiệt .

Bảo Quốc Phạm
Bảo Quốc Phạm
7 years ago

Đồng hương phải in tuyển tập đi thôi ạ .

Tình Thơ
Tình Thơ
7 years ago

EM GÁI MIỀN TÂY

Anh về chợ nổi Cái Răng
Trên dòng sông Hậu tình giăng đôi bờ
Thăm người em gái Cần Thơ
Nghiêng vành nón lá thẩn thờ nắng rơi

Chiếc xuồng ba lá êm trôi
Lục bình gửi tím một trời thuỷ chung
Hoàng hôn khe khẽ dần buông
Vẳng nghe câu hát tình buồn sáo bay

Mù u mãi đợi chờ ai
Bướm vàng giờ đã vội bay phương nào
Bờ xa sóng vỗ lao xao
Đồng xanh lúa vẫn rì rào hát ca

Thương em trong áo bà ba
Hai mùa mưa nắng đậm đà duyên quê
Miền tây níu bước anh về
Bao tình bao nghĩa dãi dề trong tim

Bảo Quốc Phạm
Bảo Quốc Phạm
7 years ago

Em là con gái miền tây
Tóc dài da trắng đắm say lòng người
Mong ngày về quê em chơi
Thăm người , thăm đất nghe lời yêu thương

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ hay quá anh ơi

Bình An
Bình An
7 years ago

Cảnh trong bài thơ rất giống chợ nỗi Cái Bè tỉnh Tiền Giang quê hương em

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

Thơ hay quá,ảnh đẹp lại được đi du lịch trên sông nước miền Tây trên f rất thích,cảm ơn NĐH nhiều.

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
7 years ago

Miền tay gạo trắng nước trong mà

Tuyen Ha
Tuyen Ha
7 years ago

Cam on anh da viet ve Mien Tay

Tuyen Ha
Tuyen Ha
7 years ago

Anh

Scroll to Top