Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MẸ TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Một đời khó nhọc vì con
Thân cò lặn lội héo hon tháng ngày
Giọt mồ hôi mặn, mắt cay
Gian lao vất vả…rủi may phận đời…
Con thương Mẹ quá Mẹ ơi
Chiều nay nhớ lại… Những lời ru xưa …

Sau hè bụi chuối gió đưa …
Ầu ơ…Câu hát như vừa hôm qua
Trời mưa lay đám hoa cà
Ru em…con ngóng… Mẹ à Mẹ đâu?
Mẹ còn lặn lội đồng sâu
Mò cua bắt ốc ,hái rau mang về…

Những ngày mưa gió lê thê
Thương đàn con nhỏ ngô nghê đói lòng
Rau rừng ăn với tép đồng
Ráng ăn gắng nuốt kiếm dòng sữa non
Sữa này là để cho con
Ôm bầu vú Mẹ bú ngon bú lành…

Dẫu là một chút rau canh
Có trong sữa Mẹ con nhanh lớn dần
Cuộc đời thay đổi trăm lần
Lên non xuống bể cực thân dãi dầu…
Những đêm gió bấc canh thâu
Cha cày Mẹ cuốc, đèn dầu lét leo…

Thương đàn con nhỏ nhóc nheo
Đêm dài cặm cụi hắt heo mưa phùn
Ban ngày chân lấm những bùn
Đêm xuống không nghỉ, vẫn luồn trong mưa
Cái nghèo đeo bám dây dưa
Dài năm, rộng tháng mà chưa dứt nghèo…

Vì sinh thân phận bọt bèo
Mẹ tôi cũng đặng chiều theo ý trời
Thân gầy lam lũ một đời
Đói no kham khổ không lời oán than…
Chiều nay con gửi gió ngàn
Nhắn lời đến Mẹ… Vô vàn… Thương yêu…!

BÁCH TÙNG VŨ 14/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Phuc Duong
Hong Phuc Duong
6 years ago

bài thơ hay, tình cảm, rất trân trọng

Thu Nguyệt Meo
Thu Nguyệt Meo
6 years ago

Thơ rất có chiều sâu. Nội tâm phong phú, không trao chuốt , màu mè, dễ đi vào lòng người.

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Một bài thơ mang đầy cảm xúc sâu đậm yêu thương !
Đúng là : ” Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình …” ! đó mà Vũ Tùng Bách !

Hương Hoàng
Hương Hoàng
6 years ago

Qua hay qua dung

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

MẸ TÔI
Thơ về mẹ cảm động quá .Thơ rất
Hay nhiểu ý nghĩa .Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc .

Dư Nhàn
Dư Nhàn
6 years ago

Cả đời nặng gánh trên vai
Sớm hôm tần tảo cho con bằng người
Đặt tay mẹ lên má con
Đôi tay thô ráp khô gầy nhăn nheo
Mà sao con thấy tự hào
Đôi bàn tay mẹ ấm tình trong con
Che trở suốt cả quãng đường
Bàn tay xây đắp gia đình tròn vuông
Nói về mẹ làm sao đc hết
Chỉ một lời nhất là mẹ . Mẹ ơi

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Mẹ Tôi !
Cha Mẹ Là Ánh Sáng Đời Con !
….
Con thương những sớm những chiều
Cuộc đời Cha Mẹ bao nhiêu nhọc nhằn .
Con yêu cái dáng tảo tần .
Bốn mùa Mẹ vẫn khoác làn áo nâu .

Nắng mưa làm áo bạc màu .
Mà lòng Mẹ lại càng sâu đậm tình
Cha Mẹ như ánh bình minh .
Chỉ đường dẫn lối hành trình bước con .
…..
Giờ đây xa cách nước non
Nhưng con vẫn thấy người luôn bên mình .
Mong sao trời mãi yên bình .
Ước chi có hiển vinh con về
Yên vui sống với tình quê
Êm đềm hp bên Cha Mẹ hiền .
….
….
Bạn iu vui vẻ và hp an lành

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Trần Đức Thông
Cám ơn người cho con cuộc sống
Nghĩa cù lao thấu động nức trời .
Thiêng liêng tình cảm cao vời .
Ghi lòng tạc dạ ngàn đời nhớ ơn …!

Đấng sinh thành thật vĩ đại .
Chúc anh vui vẻ chan hòa yêu thương .

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
6 years ago

bai tho rất hay ak

Sơ Ri
Sơ Ri
6 years ago

Tôi thấy hiển hiện hình ảnh mẹ tôi trong bài thơ của cháu, lại trào dâng trong lòng nỗi thương nhớ mẹ hiền đã đi xa hơn 30 năm rồi. Cảm ơn Bách Tùng.

Hung Tran
Hung Tran
6 years ago

Mẹ là tất cả của đời con!!! con thương và yêu mẹ lắm, mẹ ơi!!!

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
6 years ago

Thơ rất hay

Thu Le
Thu Le
6 years ago

Rất hay, công sinh thành dưỡng dục của cha, mẹ cao dày k kể xiết, đạo làm con fai biết hiếu nghỉa để cha mẹ đc vui lòng.
Công cha như núi thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Con ơi! Ghi nhớ lời cha, giữ tròn đạo nghỉa mai ra làm nguòi

Hà Thị Thanh Xuân
Hà Thị Thanh Xuân
6 years ago

That la nguong mo!bai nao ban viet cung hay!minh cam on ban rat nhieu.chuc ban vv mk may man binh an va hp nhe!

Quyên Lương
Quyên Lương
6 years ago

Me là tất ca

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
6 years ago

Mẹ… Thơ em hay cảm động… Nhớ mẹ quá

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Bài thơ hay đã nói lên được tình yêu thương con của người mẹ trong khó khăn vất vả chắt chiu từng giọt sữa để con lớn khôn thành người ,mùa vu lan báo hiếu biết ơn những đấng sinh thành.

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

ngồi buồn nhơ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lửa ca xương

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Cam on chau yeu !
Bai tho chau nghe cam xuc qua

Lê Thị Ngãi
Lê Thị Ngãi
6 years ago

Oi sao ban co bai tho hay the .doc ma toi phai khoc .khoc vi nho me .khoc vi nho con …..

Lê Thị Ngãi
Lê Thị Ngãi
6 years ago

Cam on bach tung vu da cho toi mot cam xuc tuyet voi

Lê Thị Ngãi
Lê Thị Ngãi
6 years ago

Toi cung gui ban vai cau ve me nhe .
Long me rong tua bien khoi
Thuong con thuong suot mot doi ko xong .
Troi mua cho uot me nam .
Khoanh khoanh chan am con nam noi kho .
Dem dem tieng me au o .
Con tron giac ngu troi vua rang dong .
Mieng ngon me de phan chong.
Mieng xuong phan me trong long van vui .
Trua he vai uot mo hoi .
Me ngoi quat mat vanh noi con nam .
Tap di con lam doi chan .
Van ban tay me lang tham nang niu .
Chat chiu som som chieu chieu .
Danh con tat ca tinh yeu o doi .
Cho con sang mai nu cuoi .
Nhin con me thay dat troi bao la

Thanh Thúy Vương
Thanh Thúy Vương
6 years ago

Thơ của em viết rất hay và đầy cảm xúc.chucs em vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày nhé

Hà Liên
Hà Liên
6 years ago

Tác giả bài thơ này đã nói hộ lòng tôi

Hà Liên
Hà Liên
6 years ago

Cám ơn tác giả

Minh Xuyến
Minh Xuyến
6 years ago

Thơ em lúc nào cũng đong đầy cảm xúc. Tuyệt vời. Chúc mừng em

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Thơ hay và rất cảm xúc , cảm ơn em , đọc bài Thơ này thì ai cũng nhớ đến mẹ ah .

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt em ơi
Ô cảm động quá

Thu Thủy
Thu Thủy
6 years ago

Mong rang cuoc dou nay co nhung ng con hieu ve me giong nhu em ,em ok

Scroll to Top