Bài Thơ: MẢNH TRĂNG GẦY RIÊNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MẢNH TRĂNG GẦY RIÊNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

MẢNH TRĂNG GẦY RIÊNG EM
Thơ: Phú Sĩ

Mảnh trăng gầy từ đây anh hỡi
Chỉ mình em ngắm buổi đông về
Thương người còn mãi ngủ mê
Lỗi câu nguyện ước trăng thề nhòa phai

Mảnh trăng gầy từ nay hai lối
Anh mang tình trôi nổi về đâu
Còn đây một nửa trăng sầu
Mộng lành ngày cũ nhạt màu từ đây

Anh xa dần vòng xoay ánh sáng
Đêm quê hương con nước chòng chành
Có nghe lũ lượt song hành
Đồng dao tấu khúc tình xanh ngày buồn

Em biết phận còn vương sầu muộn
Đợi mùa thu rơi xuống lá vàng
Chỉ mong còn ánh trăng tàn
Nồng nàn hương bưởi muộn màng ngày xưa…

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ em thật tuyệt vời! …

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay lam

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Nguyen Ha
Nguyen Ha
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em à

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

rất ư là hay nè nàng yêu ơi

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ

Đức Hưởng
Đức Hưởng
7 years ago

Hay quá phú sĩ ơi rất tuyệt vời xin chúc mừng

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Tuyệt lắm

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Hay tuyệt nàng thơ ơi. Hi Hi có sẵn cảm tác cùng vui ha

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Vu Hải Nam
Vu Hải Nam
7 years ago

Thơ hay nàng !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chiều vui vẻ hạnh phúc nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Phú Sĩ

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
7 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Ngày mới nhiều niềm vui trong công việc.

Võ Mộc Sinh
Võ Mộc Sinh
7 years ago

Ai có biết bao mùa giông bão/ Sau hồi tạnh trời lại thêm xanh/ Duyên kia vẫn cứ để dành/ Ngộ mai tình gặp xoa lành vết đau!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Rất hay em ạ

Tee Vo
Tee Vo
7 years ago

MẢNH TRĂNG GẦY ru sầu mưa lệ
Nghe nỗi ưu tư thệ với nguyền
Nỗi niềm là một tơ duyên
Nhớ người phương ấy triền miên tháng ngày

Mảnh trăng gầy từ nay hai nửa
Nửa lãng quên như gió chiều bay
Thơ tình một nửa mãi say
Hoài thương một nửa anh lay lắt buồn

Ôm tâm sự chia nguồn dấu ái
Chợt nghe lòng ngần ngại tim đau
Mượn dòng thơ trải cho nhau
Mà sao giọt nhớ vẫn màu khát khao?

Phút ban đầu đã trao duyên phận
Yêu sao đành lận đận tình ơi!
Hãy là một mảnh trăng rơi
Để mai khoảnh khắc đời thôi ngậm ngùi..!

Viễn Xứ

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Phú Sĩ

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay lam

Scroll to Top