Bài Thơ: MÃI YÊU ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MÃI YÊU ANH (Tác giả: Mami Vam)

MÃI YÊU ANH
Thơ: Mami Vam

Anh đã đến trao niềm tin hi vọng
Nhiều niềm vui trong cuộc sống đời thường
Cho em nhiều… nhiều lắm những yêu thương
Ta chạm bước trên con đường hạnh phúc!

Trong phút chốc tình yêu mình kết thúc
Những lời yêu đến lúc phải tạm dừng
Giọt lệ buồn nơi khóe mắt rưng rưng
Nhớ hay quên những gì từng trao gởi ?!

Rồi ngày mai…ngày kia…ngày sắp tới
Có còn ai chờ đợi lúc tan tầm
Có còn ai để chia sẻ quan tâm
Chỉ một bóng lặng thầm trong đêm vắng.

Ngày anh đến bầu trời yêu tỏa nắng
Ngày không anh lòng trống vắng quạnh hiu
Cách xa nhau em vẫn nhớ anh nhiều
Em yêu anh! cả đời không thay đổi.

15/10/2016
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Mami Vam

Biết dù có nói ngàn lời xin lỗi
Thì cũng không thay đổi được điều chi
Bởi lòng em chẳng còn thiết tha gì
Và đã trọn một hướng đi riêng lẻ.

Em đâu biết một mình anh lặng lẽ
Suốt đêm ngày bị giằng sé tâm can
Đau nào hơn khi biết mãi mất nàng
Dù hình bóng tim anh đang khắc giữ!

Tuý Ngạn
Tuý Ngạn
7 years ago

Yêu ❤️

Que Vu
Que Vu
7 years ago

Hay lắm

Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

Hay quá e ah!

Phượng Nguyễn Kim
Phượng Nguyễn Kim
7 years ago

Hay quá ❤️

Nguyen Duong
Nguyen Duong
7 years ago

Hay lắm em à buổi tối vui vẻ nhé em

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Tho em rat hay, bai họa cua ban Thang cung rat hay

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Anh yêu mãi về người con gái ấy
Cả một đời vui sống bình thường thôi
Ước mơ kia nay vụn vỡ xa rồi
Đơn chiếc bóng âm thầm trong đêm vắng

Anh muốn nói rằng ngày kia sắp tới
Nơi không anh… em vẫn sống an lành
Thôi không buồn và cố gắng quên anh
Hạnh phúc mới sẽ tìm về em nhé…!!!

Tam Nguyen
Tam Nguyen
7 years ago

Tây hay…

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
7 years ago

Rất hay

Xuân Võ
Xuân Võ
7 years ago

Em yêu anh cả đời không thay đổi!
Nhưng cuộc đời đôi lúc lòng bối rối!
Giá như đời có ai đó xen vào!
Văng xa nhau em thiết nghĩ làm sao?
Khi ai đó rót những lời đường mật!
Rất yêu nhau nhưng đó là sự thật
Sức hút nam châm khó bật khỏi từ trường!!
Hoạ vui con nhé!!

Scroll to Top