Bài Thơ: MÃI ĐỢI! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: MÃI ĐỢI! (Tác giả: Violet Hoa)

MÃI ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa

Trăng đã ghé qua màn mây giá lạnh
Gió tràn qua hiu quạnh khoảng tâm hồn
Đêm sắp tàn em càng nhớ anh hơn
Thùa thêu mãi dỗi hờn trong giấc mộng

Trái tim nhỏ đợi chờ như khẽ đóng
Khép niềm đau lắng đọng biết bao mùa
Kéo sương mờ phủ kín mộng đòng đưa
Mặc Nguyệt lão ghẹo đùa vui khắp ngả

Vệt sáng nhỏ vụt qua từng mắt lá
Giục côn trùng hối hả giữa canh thâu
Tựa đàn ai réo rắt những cung sầu
Nghe thổn thức xót xa hoài trong dạ

Anh có thấy canh tàn trăng sắp ngả
Ánh sao kia vội vã trốn xa vời
Sương mệt nhoài chẳng đủ sức rớt rơi
Nhưng em vẫn trọn đời em mãi đợi….?

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
6 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc em buổi trưa yên bình nhé.

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
6 years ago

VẦNG TRĂNG NGỦ MUỘN …!

Ta viết nốt bài thơ vầng trăng muộn
Nỗi niềm chi mà thao thức đêm dài
Người xa rồi hinh bóng cũng nhạt phai
Còn đâu nữa những ân tình lưu luyến

Thao thức mãi đợi người xưa chẳng đến
Thi sĩ đâu ? Giai nhân cứ ngóng chờ
Đã một lần thề biển với hẹn non
Câu thương nhớ đậm men nồng tình ái

Ngủ đi trăng . chờ ai mà ngóng mãi
Vũ trụ buồn đơn lẻ mấy chòm sao
Gió đi hoang chẳng biết đến nơi nào
Sương lúng liếng đã về ru ngọn cỏ

Gối mềm đây ta trải bên cửa sổ
Ghé xuống nào chợp mắt nhé ngủ ngon
Kéo áng mây đắp tạm thật nhẹ nhàng
Đừng tiếc nuối tháng ngày dài rong ruổi

Rồi một ngày thi nhân kia lại tới
Sẽ tìm trăng gieo những tiếng tơ lòng
Hay giãi bày đời sóng gió bão giông
Rồi lướt khướt trầm mình bên chén rượu

À ơi ru …. ngủ đi vầng trăng muộn
Một đời trăng hết khuyết lại đến tròn
Vẫn chung tinh giữ mãi tấm lòng son
Theo ngày tháng buông giọt vàng nhung nhớ !

Trần Gia
Trần Gia
6 years ago

Hay lắm nha em!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm ,chúc mừng em

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

. MÃI TRAO VỀ EM…!

Mây ngang chiều dạo quanh khuông trời tím
Gửi vô vàn lời say lịm nhớ trăng
Gió vi vu quyến luyến gọi cung hằng
Vòm mây hoài mỏi mong trăng tháng ngày.

Yêu thương nào còn lắng đọng bủa vây
Ánh trăng tỏ thôi chớ đày mây xám
Kìa gió ơi ! Xua tan mây ảm đạm
Trả bầu trời sắc xanh thẳm thuở nào.

Mênh mông đời vẫn cạnh đó khát khao
Như cuồn cuộn sóng dâng trào nỗi nhớ
Rủ tương tơ trao thương chờ ngập ngõ
Thao thức lòng dường như ngỏ thay lời.

Anh mãi kề. Đông tàn mây dần vơi
Tỏa ánh sáng.Trả khắp trời nắng ấm
Bình minh sang ngàn lá hoa tươi thắm
Anh cạnh bên trao sâu đậm. Ân tình !!

5. 2 .18 _MD

Dung Nguyentien
Dung Nguyentien
6 years ago

hay lăm em a

Scroll to Top