Bài Thơ: LY CÀ PHÊ BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LY CÀ PHÊ BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

LY CÀ PHÊ BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Giọt cà phê rơi hờ hững vô hồn
Cứ tí tách nhịp cô đơn lặng lẽ
Một cảm giác trên bờ môi đắng nhẹ
Nhưng không bằng quạnh quẽ ở trong tim

Tình ngủ yên bao ngày tháng im lìm
Bởi người đã như cánh chim không mỏi
Theo năm tháng không còn nghe tiếng gọi
Đã quen rồi sống cùng với cô đơn

Ly cà phê làm bạn lúc dỗi hờn
Chẳng muốn nhớ nhiều hơn làm chi nữa
Một khi đã đưa ra nhiều chọn lựa
Là biết rằng quên lời hứa thương yêu

Bên cà phê cứ hờ hững từng chiều
Ta làm bạn trong cô liêu lặng lẽ.

D H

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em…!

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhiều nỗi buồn chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Mai Nhât Chi Mai
Mai Nhât Chi Mai
5 years ago

Ừa thì thơ bạn hay thật đó
Yêu mãi môt mình với nỗi cô đơn
Thương mãi người thôi dù có dỗi hờn
Như thấm cả vào tim quen đến lạ
Nhớ thương em dù là tim buốt giá
Nói không trông nhưng vẫn ngóng môt người
Trách tình đời đen bac thế thôi
Nhưng ban củng đem thân làm phép thử
Thử chán tồi củng chỉ thấy hoài công
Củng chằng trông mong vì thời gian không thay đổi
Tình ngày xưa không còn ngây thơ hay gian dối
Cuối cùng thì củng chỉ mình thôi
Hoa tý cho vui dương hoàng ui
Đừng trách nhé ko đươc như ban viết
Nhửng vần thơ của ban mình ao ước
Viết thơ hay thât đấy như ban đây …hihu

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Hay lắm em trai..

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh luôn vui nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

thơ hay lắm chúc anh buổi tối vui khoẻ ngủ ngon nha anh

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Cà chưa đắng có đường
Đường tình sao đắng hơn cà phê kia
Đừng ngồi gặm nhấm nỗi buồn
Tình yêu lắm vi em tìm đủ chưa

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Thơ hay lắm e trai..!

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay anh đep e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv bên gđ ak

Thuý Ngọc
Thuý Ngọc
5 years ago

hay lắm a ạ..!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá chuc em bt vv

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Chat linh qua ta ….hiiii

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi trưa an lành vui vẻ ,

Nha Linh Lam
Nha Linh Lam
5 years ago

nhìn phong trần wa

Doanthuy Pham
Doanthuy Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc rất buồn

Trịnh Tài Tuệ
Trịnh Tài Tuệ
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Chúc mừng cháu

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Vi cà phê với vi tình
Cà phê có đắng còn cho thêm đường
Vi yêu ngậm đắng nuốt cay
Đừng cho thêm nữa chịu sao thấu trời.

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Bài thơ rất hay… Nhưng buồn

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ rất cảm động anh ơi ?

Đoàn Dự
Đoàn Dự
5 years ago

Hay tuyệt vời lắm bạn

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Sao mà buồn quài vậy a ơi..

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá nhưng sao lại buồn vậy anh ơi hình ảnh đẹp lắm anh

Hoa Ngoc Linh
Hoa Ngoc Linh
5 years ago

— anh yêu ơi trong lòng em cũng sót
— vì cảnh tình em phải xa anh

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Thơ hay wa buồn thiệt anh ơi!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay em à

Le Duy Cường
Le Duy Cường
4 years ago

Ai biết ta mang chẳng noithudo có ai mang thì mang đi không thèm trả cho bà ta có thần linh

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm nhe

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Rất hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Bài thơ hay anh à

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi chieu vui ve ben nguoi than anh nhe!

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em trai

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay lắm

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Cảm ơn nhiều

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ buồn lắm nhưng rất là hay bạn ơi

Scroll to Top