Bài Thơ: LÒNG THAM VÔ ĐÁY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÒNG THAM VÔ ĐÁY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÒNG THAM VÔ ĐÁY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ngẫm xem thiên hạ thời nay
Mấy ai lòng dạ thẳng ngay mà lường
Biết ai là kẻ thiện lương
Con người mưu mẹo nhiều đường hiểm thâm
Thế gian xem nhẹ chữ Tâm
Vì câu lợi ích âm thầm hại nhau…

Bần hàn hay kẻ sang giàu
Thi nhau chà đạp để cầu lợi danh
Môi trường nào cũng cạnh tranh
Hơn thua thủ đoạn giật giành cho mau
Bạn bè hôm trước hôm sau
Đã thay đổi hẳn bởi câu…tiền tài…

Người có một, muốn có hai
Lòng tham vô đáy, chẳng ai muốn dừng…
Anh em xem tựa người dưng
Phân chia của cải…chẳng ưng thiệt thòi
Đồng nghiệp để ý săm soi
Nhỏ to với sếp… Mong đòi tiến thăng…

Hơn thua cũng bởi miếng ăn
Cũng bởi cái mặc… Bởi rằng cái Tôi
Vì tham kẻ có “ghế” ngồi
Làm bao nhiêu chuyện tệ tồi xấu xa…
Vì tham trai lấy bà già
Gái lấy ông lão để mà sướng thân…

Vì tham chẳng ngại chẳng ngần
Trăm câu chót lưỡi, trăm lần đầu môi…
Cũng vì ái dục mà thôi
Cũng vì hưởng thụ… Phân ngôi, chia hàng
Vì danh lắm kẻ làm càn
Vì lợi lắm kẻ trăm đàng … Vét vơ…

Vì tham lắm kẻ “ăn dơ ”
Lắm người bạc ác làm ngơ…lộng quyền
Cũng vì coi trọng đồng tiền
Làm cho thiên hạ đảo điên trăm điều
Làm sao biết ít hay nhiều ?
Bao nhiêu cho đủ… Mà chiều lòng tham…!

BÁCH TÙNG VŨ 12/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Biển Lặng Ấu Thơ
Biển Lặng Ấu Thơ
6 years ago

Hay tuyệt

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Tiền …làm con người ta tự đại…

NguyễnThi Tuyết
NguyễnThi Tuyết
6 years ago

Cam on tac gia nhiu nhe sang tac bai Tho qua hay qua chuan chuc buoi chieu nhiu niem vui hp nhe

Hoa Phượng Đỏ
Hoa Phượng Đỏ
6 years ago

Bài nào cũng hay em ạ

Luu Tan
Luu Tan
6 years ago

Quá hay, quá chuẩn thật tuyệt vời

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

Doi nay dung la loc lua doi cha moi hom qua con loi ngon tieng ngot ma hom nay la song khac nhu tro ban tay e lam bai tho ny chi tinh chi li

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay qua BTV

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
6 years ago

Rất hay tràn đầy ý ngjiax

Danh Nguyen
Danh Nguyen
6 years ago

Cuộc sống

Thủy Dương
Thủy Dương
6 years ago

Quá tuyệt

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Ô hay tuyệt ! quá chuẩn luôn cháu cô quá giỏi , thật cảm phục cháu iu , quá thấu hiểu trong XH hiện nay ,đồng tiền nó làm lu mờ tất cả , có thể đổi trắng thay đem ..!
Đúng là đồng tiền ..?
” Là tiên là phật , là sức bật của lo so , là thước đo của lòng người .. ”
Ôi đồng tiền có thể làm con người ta mờ mắt tất cả rồi sao ..?
Cô thấy sợ một số con người hiện nay như thơ cháu đã phản ánh vậy ..?

Thanh Phúc Lương
Thanh Phúc Lương
6 years ago

Hay lắm em .Chuẩn luôn.Ngày mới chúc em vv thành công những ước mơ

Ngày Mai Nắng Lên
Ngày Mai Nắng Lên
6 years ago

Hay quá!

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
6 years ago

Thơ cháu rất hay ý nghĩa sát thực,
Tuyệt vời,Chúc cháu khỏe an vui hạnh phúc,

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

LÒNG THAM VÔ ĐÁY
Thơ rất hay tình cảm sâu sắc , cảm xúc tuyệt vời .hình ảnh ấn tượng .Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc và thành công .

Mai Ngoc Lee
Mai Ngoc Lee
6 years ago

Chị chào em trai giỏi giang làm thơ rất tuyệt vời . hihihi . Chị đọc thấy rất giống ngoài đời , em à . Excellent !

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
6 years ago

Rất ý nghĩa

Thị Minh
Thị Minh
6 years ago

Thơ này em viết về cuộc sống của mọi người rất hay em ạ

Tien Tran
Tien Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay,thực tế,sâu sắ

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

hay lăm BTV đúng thưc trạng .Chúc mừng em

Nhi Vương
Nhi Vương
6 years ago

L000p0ppp0

Dung Vo Thi Kim
Dung Vo Thi Kim
6 years ago

Thấm thía rất hay …

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Rất hay anh à.

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Lòng Tham Vô Đáy !
Dục vọng ko bờ .
Hễ có mong cầu .
Thì sẽ có tám muốn được
Có cầu có đắc .thì sẽ có
Đau khổ khi bị mất mát .
……
Nhiều mong cầu thì nhiều biến đổi
Nhiều biến đổi thì nhiều chuyện sinh .
Nhiều chuyện sinh
Thì cũng nhiều chuyện diệt
Sinh diệt ..diệt sinh
Năm tháng trôi mãi ..

Ai cũng giống nhau
Người nhiều dục vọng
Thì tốn thật nhiều sức lực
Mới có thể thỏa mãn tham vọng đời họ
..
Người sống ít dục vọng
Thì sống ít đòi hỏi ..
Ít phiền não lại yên ổn cuộc sống ..

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Lòng Tham Vô Đáy !
Lòng tham tiền bạc là
( Cội rễ mọi điều ác )
Tiền bạc tự nó vô hại
Những lòng tham tiền bạc
Đã đưa con người đến
Chỗ ( diệt vong )
…..
( tiền bạc là tên đầy tớ .
Tốt nhưng là ông chủ xấu )
Khi nào con người để cho
Tiền bạc làm chủ .
Lòng tham tiền bạc sẽ xô đẩy
Con người vào con đường
( Lầm – Lạc – Tội – lỗi )
Tham tiền bạc là ..
( Cội rễ mọi điều ác )

Như thế nào để diệt được lòng tham ?
Lòng tham một phần của bản tính
Tự mình ( Tu Tâm ) dưỡng tách
Cố gắng khắc phục lòng tham
Luôn luôn sống lương tâm thanh sạch .
..
Bạn iu vui vẻ tất cả tuyệt vời

Công Hoan Ha
Công Hoan Ha
6 years ago

Bấy nay bân viêc gì đây
Mà năm mới to giãi. Bầy tâm tho
Làm cho Tôi đoi Tôi cho
Dòng tho tâm huyết su đoi truóc, sau
Lục bát,phản ánh muôn màu
Trong thoi xã hoi nôn nhàu trng đen
May thay TÙNG đã đánh pèn
Nước đuc do ban thành dòng nuóc trong

Hongnu Do
Hongnu Do
6 years ago

Long tham đanh mât ban be
Long tham đanh mât ca tinh anh em .
Em hiêu nhiêu blêt rông thơ em rât tuyêt chuc embuôi tôi vui ve .

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói để lừa tiền nhau
Tội lỗi do, bởi, vì đâu ?
Lòng tham không đáy ,một câu : tiền … tiền …!!!

Kim Vo Thi
Kim Vo Thi
6 years ago

hay lắm

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay .người có một muốn có hai .
Lòng tham vô đáy chẳng ai muốn dừng
Chúc mừng bách tùng vũ .

Hue Dam
Hue Dam
6 years ago

Người đời lụy bởi kim tiền
Tham lam con người đảo điên giật giành.

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Tho y nghia lam e trai,xh nay la vay roi em ah,

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

. LÒNG người lấy thước nào đo?
THAM lam tiền của để no túi mình …
VÔ lương, bất nghĩa, dứt tình
ĐÁY lòng chất chứa trăm nghìn mưu mô

Lừa gạt chiếm đoạt triệu đô
Mua quan bán chức tham ô lộng hành
Anh em hại nhau cũng đành?
Đoạn tình đứt nghĩa giật giành đất đai

Vợ chồng nhà cửa chia hai
Kẻ thì ham của, “ông trai” nhà giàu
Người tìm bà lão làm dâu
Lại mong bả chết để cầu sản gia

Người mẫu thì kiếm đại gia
Cờ bạc gian lận để mà phất nhanh
Vì tham mới độ đá banh,
Mới thâu đề đóm, đĩa sành sốc lia
Địa bàng nhiều “Đại” phân chia
Bảo kê, vay lãi, thuốc kia quán này

Quan to thì lại ăn dày
Kẻ chuyên rút ruột, người hay rửa tiền

Ma túy từ Việt sang Miên
Ông ăn miếng lớn chẳng phiền kiểm tra

Công ty xả thải thối tha
Nơi thả khói độc thẳng ra môi trường
Nhân dân chịu khổ bốn phương
Mấy Cha ăn hối chỉ thương đống tiền

Giao thông mãi lộ liên miên
Những ai vi phạm thường xuyên rất rành
Nghề anh nhận lẹ cất nhanh
Như “dân hai ngón” chuyên ngành làm “Quan”

Giáo dục cũng lắm trái ngang
Trò thì mua điểm, thầy toan phạt tiền
Muốn được dạy ở trường chuyên
Hay trong thành- thị: đút liền bao thư

Y tế chẳng ít thói hư
Nào là bồi dưỡng, tiền dư khỏi hoàn
Xin việc thông qua ngân hàng
Vài trăm(tr) chuyển khoản trưởng làng, trưởng khoa
Rồi chuyện thuốc giả lộ ra
Mấy ông được lót nên bà bình yên
Quân sự cũng có người điên
Máy bay bị rớt, tiếp viên tiêu đời …

Quán ăn chặt chém trên trời
Mua một mà trả gấp mười gấp trăm
Ka ra có gái vô nằm
Vì tham nên chủ âm thầm làm thêm
Quán bar hút chích cả đêm
Vì siêu lợi nhuận nên tìm cầu – cung

Nghề nông cũng lắm kẻ khùng
Dùng bao thuốc độc bên Trung bên Tàu
Phun vô củ, quả hoặc rau
Sầu riêng nhúng thuốc,chuối đâu to đùng?

Vận chuyển xe lạnh xe thùng
Toàn hàng hôi thúi, côn trùng, dòi, sâu
+++

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

. LÒNG người lấy thước nào đo?
THAM lam tiền của để no túi mình
VÔ tâm , bất nghĩa, dứt tình
ĐÁY lòng toan tính trăm nghìn mưu mô

Lừa gạt chiếm đoạt triệu đô,
Mua quan bán chức tham ô lộng hành…
Anh em đâm chém cũng đành,
Đoạn tình đứt nghĩa giật giành đất đai
Vợ chồng nhà cửa chia hai
Kẻ tham tiền của, “ông trai” nhà giàu
Người tìm bà lão làm dâu
Lại mong bả chết để cầu sản gia
Người mẫu thì cặp đại gia
Ăn vàng nuốt bạc tưởng là giàu nhanh

Vì tham kẻ độ đá banh
Kẻ thâu đề số, đĩa sành sốc lia
Địa bàng nhiều “Đại” phân chia
Bảo kê, vay lãi, thuốc kia quán này
Quan to thì lại ăn dày
Kẻ chuyên rút ruột, người hay rửa tiền
Buôn lậu từ việt sang miên
Mấy ông ăn trước ai phiền kiểm tra
Vì tiền ta hại dân ta
Trúng mưu kẻ địch, xót xa ba miền

Giao thông “mãi lộ” triền miên
Những anh tài xế thường xuyên…rất rành
Nhận tiền rút lẹ cất nhanh
Như dân hai ngón chuyên ngành làm “Quan”

Giáo dục cũng lắm trái ngang
Trò thì mua điểm,thầy…toan kiếm…tiền
Nếu muốn được dạy trường chuyên
Hay trong thành – thị, đút liền bao thư

Y tế chẳng ít thói hư
Nào là bồi dưỡng, tiền dư miễn hoàn
Xin việc thông qua ngân hàng
Vài trăm (tr) chuyển khoản trưởng làng, trưởng khoa
Rồi chuyện thuốc giả lộ ra
Mấy ông ăn lót để bà bình yên

Quân sự cũng lắm kẻ điên
Máy bay bị rớt tiếp viên qua đời…

Quán ăn chặt chém trên trời
Bán một lại tính gấp mười gấp trăm
Ka ra có gái vô nằm
Vì tiền nên chủ âm thầm làm thêm
Quán bar hút chích cả đêm
Vì siêu lợi nhuận, trắng đen không cần
Khôn lanh hại kẻ ngu đần
Lòng tham không đáy ngàn lần bất dung

Nông dân lắm kẻ bị khùng
Dùng chi thuốc độc của Trung của Tàu
Phun vào củ,quả và rau…
Sầu riêng nhúng thuốc,chuối đâu to đùng,…?
Vận tải xe lạnh xe thùng
Toàn hàng hôi thối, côn trùng, dòi sâu
Công nhân ngộ độc vì đâu?
Thịt cá đông lạnh để lâu vẫn dùng.

Nhiều kẻ vào tận “thâm cung”
Bắt săn thú quý , truy lùng từng con
Rồi thì phá núi đào non,
Khai quật khoáng sản, ăn mòn triệu đô $
Đốt rừng, chiếm đất phân lô…
Biết bao gỗ quý đội ô về làng

Và nhiều câu chuyện dã man
Vô số tội ác họ hàng xấu xa
Nào là đánh mẹ chửi cha
Mất nhân lẫn tính giết bà vì game
Nào là bắt cóc trẻ em
Đàn bà, phụ nữ lừa đem sang Tàu
Giết người lấy tạng làm giàu
Sống bằng xương máu đồng bào nước ta

Nhiều việc không tiện nói ra
Nếu như viết hết chắc là cả năm

Mấy ai sống đặng hảo tâm
Chỉ dùng ngòi bút mà đâm gian tà
Tôi biết một bậc tài ba
Tên BÁCH TÙNG VŨ như hoa thơm lừng
Quen anh tôi thiệt quá mừng
Như là tri kỷ đã từng rất thân
Đọc thơ anh biết bao lần
Thấy nguồn sức mạnh tinh thần nghĩa nhân

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
6 years ago

Bài thơ hay lắm , tuyệt vời lắm Bách Tùng Vũ ơi

Luongquoc Thong
Luongquoc Thong
6 years ago

Đồng tiền phương diện đủ điều
Lòng tham biết có bao nhiêu cho vừa
Ngu si ăn ốn ăn bừa
Thông minh ăn ký ăn từ trong kho
Thủ tục chặc mấy cũng cho bằng thừa
Rút một đồng thủ tục giấy nhiều hơn tiền.
Rút vài ngàn tỷ chỉ liền qua tai.
Tài chính quản lý thật tài
Chứng từ chặc chẽ ai ai làm gì
Tiền đi trước chứng từ đi sau .
Muốn mau thì pải qua bàu mà bơi…..

Luongquoc Thong
Luongquoc Thong
6 years ago

Chúc bạn hiền Tùng vui vẻ mình góp chut thôi

Van Hoang Bui
Van Hoang Bui
6 years ago

Tuyệt vời những vầng thơ hiện thực….

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Cũng chỉ vì tiền

Scroll to Top