Bài Thơ: LỜI TẠ TỪ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LỜI TẠ TỪ (Tác giả: Thanh Hùng)

LỜI TẠ TỪ
Thơ: Thanh Hùng

Nếu đã biết mình không còn duyên nợ
Thôi nhé người chữ nhớ để sang trang
Có than van thì chuyện cũng lỡ làng
Cho điệp khúc cung đàn nghe buồn thảm

Thôi người nhé cố lên đừng ảm đạm
Cho thơ buồn luôn bám lấy mình ta
Bản hòa ca ngày ấy cũng chỉ là
Chút dư ảnh làm xót xa trong dạ

Chuyện ngày cũ nhắc chi nao lòng quá
Đã hết rồi lã chã sẽ buồn thêm
Chút dư âm là kỷ niệm êm đềm
Của một thuở xin đem vào dĩ vãng

Rồi kỷ niệm sẽ trôi theo ngày tháng
Khi chiều buông bảng lảng nhớ một thời
Để bây giờ ta cảm thấy chơi vơi
Xin từ tạ bởi lời thơ sắp cạn

Đừng nhắc nữa sẽ làm người buồn chán
Những lời thơ lãng mạn đã qua rồi
Chỉ còn là ký ức của em, tôi
Bài hợp xướng tình lứa đôi thật đẹp

Chào người lạ chuyện xưa nay đã khép.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Hoà Yên Bái
Minh Hoà Yên Bái
3 years ago

Thơ hay lắm nhé! Thank nhà thơ.

Lê Thị Hải
Lê Thị Hải
3 years ago

Phai chon giấu tận đáy lòng

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Thật cảm xúc anh ơi

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bát ngôn hay quá em ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Hay lắm

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Chúc mừng anh ?♥️

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi xin chúc mừng em

Nguyen Minhanh
Nguyen Minhanh
3 years ago

Tho hay

Phạm Thảo
Phạm Thảo
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt .chúc iu

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay tuyêt vời huynh ạ

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago


Nghe đắng lòng bất chợt nhớ tên ai
Một bóng hình của tháng ngày chung lối
Ai vội quên những gì như đã nói
Cho cuộc tình theo mây khói tan mau
*
Một kẻ buồn lòng quặn thắt tim đau
Bởi tình kia úa màu trong gian dối
Vì một người đã đem lòng thay đổi
Để đường đời đơn bước chỉ mình tôi
*
Đã hết rồi vị ngọt của đôi môi
Bờ vai lạnh khi trời đông trở gió
Chắc quên rồi kỉ niệm ngày xưa đó
Khi bên người giờ có kẻ thế thay
*
Xơ xác buồn chiếc lá rụng heo may
Nghe xót xa giọt dài rơi my mắt
Nhớ tên người bật chợt lòng se thắt
Nỗi đau này chắc người chẳng hiểu đâu
*
Chỉ lần này và đến tận mai sau
Không nhắc tên thêm một lần nào nữa
Khi con tim chỉ còn là một nửa
Nhưng nát nhàu một nửa mảnh hồn đau ..

Thơ bạn hay quá chúc bạn ngày mới vv

Huyền Vũ
Huyền Vũ
3 years ago

Hai bài thơ hay qua!
Cảm ơn hai tác giả !

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh!
Thư giãn cuối tuần vui vẻ cùng gd và người thân anh nhé.!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Tuyệt vời lắm tg Chúc mừng nha

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ tình buồn hay lắm em ơi

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Đúng thế em!
Mến chúc em và gđ luôn khoẻ- may mắn HP!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em

Dương Hoàng
Dương Hoàng
3 years ago

Bài thơ hay

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Tuyệt lắm em

Scroll to Top