Bài Thơ: LỜI KHUYÊN CHO CON GÁI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LỜI KHUYÊN CHO CON GÁI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI KHUYÊN CHO CON GÁI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Là con gái hãy ngoan hiền con nhé
Xinh xắn dịu dàng kính mẹ thương cha
Là con gái hãy như một đoá hoa
Sắc và hương mãi quyện hoà thơm ngát

Hôm sớm tới trường học hành ca hát
Con hãy vô tư sinh hoạt vui chơi
Cười thật tươi và duyên dáng yêu đời
Lúc còn bé hãy nghe lời mẹ dạy

Khi lớn lên giữa dòng đời xô đẩy
Phải tránh xa những cạm bẫy giăng giăng
Cuộc sống xô bồ lẫn lộn đục trong
Sống làm sao cho tấm lòng thanh thản

Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn
Sống chân tình với bè bạn quanh ta
Giản dị thôi con cứ sống chan hoà
Đừng cao ngạo đừng kiêu sa hợm hĩnh

Trước khó khăn cứ an nhiên bình tĩnh
Hãy tự tin ở nơi chính bản thân
Sau mùa đông là sẽ tới mùa xuân
Con nhớ nhé con gái cần tứ đức

Tấm lòng vàng quý hơn đồ trang sức
Con gái phải cần hết mực đoan trang
Đường tương lai phía trước rộng thênh thang
Chọn đúng hướng sẽ an nhàn hạnh phúc.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bong Tom Co Nuong
Bong Tom Co Nuong
6 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa ạ. Em xin được chia sẻ cho con gái. Chúc anh buổi tối vui vẻ bên gd và có nhiều bài thơ hay hơn nữa ⚘⚘⚘

Giau Lê
Giau Lê
6 years ago

Bai tho ME day con rat hay
Chuc Anh va gia đin vv hp a

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Bài thơ ý nghĩa quá. Phải chi anh có con gái thì thật tuyệt vời anh nhễ

Hải Đăng
Hải Đăng
6 years ago

Em xin đc chia sẻ anh nhé

Minh Nguyen Dinh
Minh Nguyen Dinh
6 years ago

a của e gửi con gái ỏ đâu vậy

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Bạn 2 trai. Mà tâm lý thật đó !
Hihi

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

phạm thi hong Tuyet
phạm thi hong Tuyet
6 years ago

Cảm ơn A. E xin A nhé!

Sừng Đầy Đầu
Sừng Đầy Đầu
6 years ago

Tuyệt văn vời Huan Nguyen Dinh nói thay lời bao cha mẹ . Jet lầu ??

Sừng Đầy Đầu
Sừng Đầy Đầu
6 years ago

Chúc a sức khỏe và jư mãi hồn thơ

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
6 years ago

Hay và ý nghĩa lắm anh ạ.

Quyen Nguyen Thi
Quyen Nguyen Thi
6 years ago

bài thơ hay và ý nghĩa wa ak!

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
6 years ago

Quen mat…hom truoc may đua con cua chau Nguyenova Katka, Nguyenova Monika qua cua hang minh choi …sap nho gui loi tham ong ngoai va bon nho hoi khi nao ong chau sang ben nay du lich( trong thuong lam)

Hoe Pham
Hoe Pham
6 years ago

Không có con gái mà tâm sự hay thế

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
6 years ago

Ai bao Hoe Pham la khg co con gai..( velky omyl)

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Tuyệt hảo!

hạnh Dung
hạnh Dung
5 years ago

bài thơ rất hay và ý nghĩa

Xuan van Luong
Xuan van Luong
5 years ago

Chuc nha tho nh suc khoe

Scroll to Top