Bài Thơ: LỜI HỨA THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LỜI HỨA THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI HỨA THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh còn nợ em lời hứa tháng ba
Khi bưởi sau vườn ra hoa anh hái
Cho em gội, mái tóc dài con gái
Ngát hương chiều anh nhớ mãi em ơi

Tháng ba về mưa phùn lất phất rơi
Em ra đi không nói lời từ giã
Hoa bưởi rơi trắng sân nhà lã chã
Nỗi sầu vương nhuộm tím cả hoa xoan

Em phương xa có nhớ thuở cơ hàn
Tay trong tay trường tan ta chung bước
Tóc em dài bay trên đường gió ngược
Cho anh mơ màng mộng ước tương lai

Có ai ngờ dòng nước lại chia hai
Tháng ba xuân mới tình ai héo tàn
Vườn nhà anh hoa bưởi với hoa xoan
Rụng rơi héo úa ai màng nữa đâu

Món nợ xưa anh đợi đến mùa ngâu
Mang tình ra bến sông sâu trả người
Nhưng làm sao anh quên được nụ cười
Quên người con gái xinh tươi dịu dàng.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Le
Hong Le
7 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai. Buổi chiều vui vẻ anh nhé

Hạt Sương Mong Manh
Hạt Sương Mong Manh
7 years ago

Thơ hay lắm anh trai

Nguyen Lan
Nguyen Lan
7 years ago

Thơ hay và ý nghĩa quá a

Sáng Chu
Sáng Chu
7 years ago

Hay quá bạn ơi, bạn cũng giúp mình viết lên tâm trạng xưa.

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
7 years ago

Hay anh ạ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Bà Nội Curtis
Bà Nội Curtis
7 years ago

Hay quá anh trai, e thấy nhớ hương bưởi quê mình a à

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Hay lắm , niệm ký ức tuổi áo trắng sân trường

Pham Thi
Pham Thi
7 years ago

Mướt mát quá huân ơi

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Hoa bưởi có hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng như tình cảm của bạn dành cho người ấy.Nàng hương chính là dấu ấn tình yêu trong sáng của bạn.

Pham Thi
Pham Thi
7 years ago

Vào thơ hết thì lấy đâu cho vợ
Có sợ vợ buồn vì ẩn náu trong thơ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.

Hà Trung
Hà Trung
7 years ago

Hay quá

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Lãng mạn quá!

Scroll to Top