Bài Thơ: LAO XAO BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LAO XAO BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LAO XAO BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bến sông quê vẫn lao xao con sóng.
Hoàng hôn nhạt nhoà tắt nắng trên sông.
Con đò già trên bến vẫn nằm không.
Kể từ khi em theo chồng xa xứ.

Anh về đây để lật tìm quá khứ.
Bao năm rồi thời gian phủ rêu phong.
Ký ức xưa như con nước xuôi dòng.
Anh bâng khuâng nghe trong lòng sóng vỗ.

Vẫn còn vấn vương sợi thương sợi nhớ.
Em bên bồi anh bên lở chia ly.
Nhớ không em ngày ấy thuở xuân thì.
Em luôn ngây thơ nhu mì xinh lắm.

Mắt biếc mộng mơ cho anh say đắm.
Ngồi bên bờ chúng mình ngắm nước trôi.
Lời hứa năm xưa em đã quên rồi.
Mình yêu nhau suốt cuộc đời em hứa.

Em theo người lòng anh đau như cứa.
Người xa rồi còn chi nữa mà mong.
Anh về đây thơ thẩn cuối chiều đông.
Ngắm vạt cải đang trổ bông buồn bã.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Anh
Phan Anh
6 years ago

Hay lắm , quá khứ là kỷ niệm .

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Chắc là tình đầu đây?

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Một mối tình câm

Donglam Tran
Donglam Tran
6 years ago

Tuyệt nhé!

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc, rất hay tg ơi!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ rất là hay, hay tuyệt vời ảnh minh hoạ đẹp tuyệt

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Hay thật hay. Cảnh hợp bài thơ, ảnh đep!

Anh Dũng Lưu Nghiêm
Anh Dũng Lưu Nghiêm
6 years ago

Thơ hay hình minh họa đẹp nữa và hợp với thơ lại càng hay! Cảm ơn tác giả nhé!,

Ninh LE
Ninh LE
6 years ago

Ky niem đep nhung đê no ngu yên thi hon.đung đe ai đoc lai ..buôn..tho hay..nhung tê tai.
..long.

Scroll to Top