Bài Thơ: LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chào ngày lao động vinh quang
Chào những người thợ, người đang xây đời …
Những ai chưa kịp nghỉ ngơi
Những ai lam lũ, còn phơi nắng đồng…
Những người đang phải làm công…
Những ai còn phải gánh gồng, bán buôn…!

Mồ hôi người thợ đang tuôn
Ở trong hầm mỏ,khi chuông chưa rền…
Người đang mang vác cồng kềnh
Vì đi cửu vạn… Cho nên nhọc nhằn
Người ra chợ kiếm miếng ăn
Bán buôn vất vả, khó khăn muôn phần…

Bắc Nam xuôi ngược trăm lần
Ngày đêm lăn bánh,nghề cần chở chuyên…
Người đi lượm lặt kiếm tiền
Cực thân vất vả, triền miên tháng ngày…
Người đằm sâu dưới ruộng cày
Mùa màng thất bát, rủi may nhờ trời…

Người đi nhặt nhạnh cho đời
Đêm đêm quét rác, rã rời tay chân…
Người đang buôn bán, đong cân…
Ở trên đường phố muôn phần khó khăn…
Người đi kiếm những miếng ăn
Từng đêm hát dạo có chăng vui gì…?

Xa quê bao lớp người đi
Công nhân nhà máy bao bì, giày da…
Người đi tàu biển khơi xa
Mưa giông bão giật, thuyền ra thuyền vào…
Người đang vun xới, cuốc, đào…
Làm đường lắp cống, khi vào đêm khuya…

Giàu nghèo trời đã phân chia
Người làm việc nọ, việc kia cho đời
Dù là cao thấp ai ơi…
Hãy yêu lao động… Theo lời Ông, Cha…
Dưỡng nuôi cuộc sống của ta…
Hăng say lao động… Chính là.. Vinh quang…!

BÁCH TÙNG VŨ 1/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Phát
Nguyễn Thị Phát
7 years ago

Thơ rất hay em quan tâm hết tất cả giỏi quá
?

Hồng Minh
Hồng Minh
7 years ago

Thật tuyệt vời, bài thơ hay và ý nghĩa. Cảm ơn Bách Tùng – Chung Lê nhé.

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
7 years ago

Hay tuyệt

Nhật Tình
Nhật Tình
7 years ago

Ngày lễ chúc e và gđ vui khoẻ hp nhiều nha. Bách Tùng Vũ

Ba Nguyễn
Ba Nguyễn
7 years ago

Bài thơ nhân ngày quốc tế lao động của bạn quá chuẩn ,toát lên sự mến yêu công việc và phát triển tự nhiên của mỗi một công việc làm cho con người trực tiếp lao động cảm thấy vinh quang và hài lòng với công việc của mình , thơ bạn rất bổ ích cho cộng đồng đó chúc mừng bạn.

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
7 years ago

Rất ý nghĩa cho những người lao động

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
7 years ago

Rất hay ý nghĩa sâu sắc cám ơn tác giả

Nguyễn Vi Ngọc An
Nguyễn Vi Ngọc An
7 years ago

BTV ơi hay tuyệt vời .

Thảo Thảo
Thảo Thảo
7 years ago

Hay quá. Tặng anh nè…

Dieu Van
Dieu Van
7 years ago

nhung chia se that la gan gui …that la yeu thuong …tuyet lam vbt !!!

Loan Vu
Loan Vu
7 years ago

Tuyệt quá cháu ạ

Hoài Ngân
Hoài Ngân
7 years ago

Tho nhieu cam xuc ca ngoi nguoi lao dong hay lam e

Tuong Trinh Nguyen
Tuong Trinh Nguyen
7 years ago

Cháu ơi thiếu mất ngành y
Muốn thêm góp sức bác ghi ra nè
.. sau câu: khi vào đêm khuya…
Tiếp nhé
Ngành y bảng trực đã chia,
Xa vợ con để râu ria mọc dài.
Bệnh nhân cấp cứu vào hoài,
Niềm vui chỉ có bên ngoài mà thôi.
Thương bao người lính em tôi,
Biên cương hải đảo xa xôi giữ gin.
Thương người đi biển vững tin,
Lênh đênh bủa lưới bóng in giữa trời.
Chập trùng sóng nước ngoài khơi,
Mồ hôi mặn chát đổi đời về khuya…

Thanh Hai Nguyen
Thanh Hai Nguyen
7 years ago

Ý nghĩa nhân văn bạn ơi.

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
7 years ago

Hay quá bạn hiền ,rất sinh động và ý nghĩa ,chúc ngày
nghỉ vui vẻ hạnh phúc tràng đầy sức sống làm thơ cho đời…

Lặng Thầm Bước Đi
Lặng Thầm Bước Đi
7 years ago

thơ hay lắm ạ .Lao động là vinh quang mà chúc a luôn khỏe và làm cv mà mình yêu thích nhé

Thuy Nguyen Thi
Thuy Nguyen Thi
7 years ago

Tôi yêu chủ đề tư tưởng bsi thơ vinh quang của cả những người chân lấm tay bùn cần cù lao động trên toàn thế giới

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
7 years ago

Rất hay cháu ơi!

Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Thơ thật tuyệt ạ!

Miền Cát Trắng
Miền Cát Trắng
7 years ago

lao dong la vinh quang tung oi hi hi

Nguyet Hoang
Nguyet Hoang
7 years ago

Thơ rất hay và phong phú đa dạng
Giỏi thật đó cháu trai đã bao quát hết đa số các ngành nghề trong xà hội

Mien Cao
Mien Cao
7 years ago

Thơ hay thực tế ý nghĩa những tấm hình chân thật và ý nghĩa với cuộc sống

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay lam BTV

Mai Sy
Mai Sy
7 years ago

Hay

Danh Nguyen
Danh Nguyen
7 years ago

Công -nông-thương

Sen Lê
Sen Lê
7 years ago

Bài thơ rất hay, phong phú, đa dạng. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé.

Thanh Kim Nguyen
Thanh Kim Nguyen
7 years ago

Hay quá ❣

Hoan Doan Van
Hoan Doan Van
7 years ago

Thật tuyệt! Hầu hết những nghề vất vả, lam lũ đều được nhà thơ ghé thăm, động viên khích lệ. Trong khuôn khổ một bài thơ không thể cảm thông hết mọi ngành nghề trong xã hội. Nhưng giá như thêm câu: Còn bao nghề nữa trên đời/ Kể sao xiết được để vơi nỗi lòng… thì mọi người đỡ chạnh lòng hơn phải không cháu. Chúc hai cháu hạnh phúc!

Đinh Mùi
Đinh Mùi
7 years ago

Rất hay và thiết thực bạn ơi

Duc Solex
Duc Solex
7 years ago

Bách Tùng Vũ thật giỏi
Tuổi trẻ học rộng tài cao Nhưng thích hơn cả là viết thơ rất hay dễ đi vào lòng người
Chúc cháu vui khoẻ và ngày càng trưởng thành trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp

May Van Dinh
May Van Dinh
7 years ago

Bài thơ em đã chia sẻ được những nhọc nhằn của cuộc sống nhân sinh bất nghệ này.Nhưng cuối cùng cũng có câu lao động là vinh quang,ở đời chỉ sợ nhất là mắc bệnh lười thôi,còn việc gì cũng đều cao cả hết.Trừ khi…
Anh chúc cho em luôn vui khỏe nhé !

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
7 years ago

Trời sinh số phận cuộc đời
Công kia việc nọ mỗi người khác nhau
Cũng vì cuộc sống bể dâu
Bao nhiêu gian khổ cơ cầu tháng năm
Việc gì cũng phải gắng chăm
Sao cho nghề nghiệp ta làm thiện lương
Cùng nhau sánh bước thương trường
Hăng say lao động con đường quang vinh,
Họa cùng cháu bách tùng vũ chúc cháu an vui và hạnh phúc,

Việt Hoa
Việt Hoa
7 years ago

Cô không biết cháu nhưng quá xúc động vì những điều cháu quan sát,cảm nhận và thể hiện trong thơ.Phải có tấm lòng nhân hậu và khả năng bao quát nhiều chiều cháu mới có được những vần thơ chân chứa tình đời như vậy.Trong khuôn khổ bài thơ,đời lại vô vàn nghề cháu không đưa hết lên được là điều dễ hiểu và cảm thông

Sơ Ri
Sơ Ri
7 years ago

Tuyệt quá nhé Bách Tùng.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Hay lắm nhé

Bich Loi
Bich Loi
7 years ago

Giỏi cái nhìn nhân văn ấm áp tình người

Trina Tran
Trina Tran
7 years ago

LAO DONG LA VINH QUANG . LANG THAN THI DI AN MAI….

Phan Quang Hùng
Phan Quang Hùng
7 years ago

Một thi sĩ trẻ tài năng !!! Tôi ngưỡng mộ bạn

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Biết đặt mình vào mọi hoàn cảnh cho nên thơ của bạn đi vào lòng người lắm . Nếu ai từng đọc bài thơ này thì cũng sẽ cảm thấy rất vui và tự hào về công việc mà mình đang làm .
Bài thơ rất là hay .
Xin chúc mừng bạn nhé !

Ngày Mai Nắng Lên
Ngày Mai Nắng Lên
7 years ago

Hay lắm!

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Hay tuyệt.

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Chung qui cung vi cs.vat va qua thay thuong,

Scroll to Top