LẠNH THÁNG BA
Thơ: Thanh Hùng
Lạ quá tháng này gặp gió đông
Chợt nghe man mát ở trong lòng
Nàng Bân có lẽ vừa xong áo
Xua rét tràn về thử lạnh không
Một chút lạnh lùng của tháng ba
Không xua cái nóng buổi chiều tà
Chi là chút lạnh lùa cơn nóng
Chứ rét khuất rồi tận nẻo xa
Miền nam chẳng có rét nàng Bân
Mùa nắng mùa mưa đứng thật gần
Chẳng có cái mùa nào lạnh lẽo
Cho nên tưởng tượng để phân vân
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm a
Ấp nóng muốn chít kêu lạnh
Xạo để cua ẻm nữa nè kkk
Tháng 3 có nhiều kỷ niệm lắm Thanh Hùng anh ơi!
Rét Nàng Bân về thử lòng người người.
Thơ hay nhiều ý nghĩa lắm anh.
Bài thơ hay lắm anh Chúc mừng anh
Thơ hay lắm bạn
Chúc mừng anh
Hay quá bạn ạ!
bài thơ hay chúc mừng ban!
Thơ hay lắm bạn ạ
Hay ne ban
Hay quá em ơi
Hay quá em ạ!
Rất hay.
Hay lắm anh ạ chúc mừng anh nha.
Bài thơ hay lắm anh
Không biết cái rét nàng bân mà làm thơ hay thê tg
……..
Rét tháng ba bà già chết cóng nhẽ
Nay mưa rét chị mặc áo len nè ?
(Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng được cái ống tay..)
Miền Bắc có câu ( rét tháng ba bà già chết cóng ) đó em à ! Thơ hay , nhớ Nàng Bân quá