Bài Thơ: LÀNG TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÀNG TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÀNG TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Làng tôi có giếng nước trong
Đã nghìn năm tuổi…rêu phong phủ đầy…
Mái đình cổ kính ai xây
Hỏi bao niên kỷ đến nay vẫn bền
Cây đa phủ bóng kề bên
Có từ bao thuở … Cho nên đã già…

Tôi yêu lắm, những nếp nhà
Màu gạch ngói cũ rất là cổ xưa…
Tường rào thấm những nắng mưa
Rêu xanh phủ lớp vẫn chưa hao mòn…
Cổng làng lâu lắm vẫn còn
Hoa văn khắc hoạ hình tròn, hình vuông…

Ngôi chùa xa vọng tiếng chuông…
Nhà ai khói bếp,chiều buông thanh bình…
Ai phơi thóc lúa sân đình
Cùng nhau gom nhặt có mình có ta…
Thoảng nghe tiếng sáo từ xa
Trâu về no cỏ…la cà trên đê…

Bình minh sáng gọi làng quê
Đồng xa ai gặt say mê lúa vàng…
Đông vui tíu tít đường làng…
Ngày mùa rộn rã… Ai đang gánh gồng…
Ai đem hạt lúa trên đồng…
Về làng ta đổ chất chồng trên sân…

Thoảng nghe tiếng hát ai ngân
Ai đang giặt áo… Rửa chân… Ao làng…
Có cô thôn nữ dịu dàng
Đơn sơ áo vải, trên đàng gánh rau…
Cụ già đi bán trầu, cau…
Một đàn con nít theo sau trêu đùa…

Làng tôi vui lắm ngày mùa…
Cơm quê Mẹ nấu…canh cua ghém cà…
Làng tôi chân chất, thật thà
Bánh đa, bánh đúc làm quà… Ai ơi…
Dù đi khắp chốn cùng nơi…
Làng quê yêu dấu… Khung trời… Tuổi thơ…!

BÁCH TÙNG VŨ 8/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Tho hay anh dep

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

rất hay em .

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
6 years ago

Chúc em trai buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Nga Đỗ
Nga Đỗ
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em ơi

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Mình đọc bài thơ nào của bạn cũng thấy rất hay và rất có ý nghĩa !
Xin chúc mừng bạn nhé .

Lương Hải Thuận
Lương Hải Thuận
6 years ago

Chúc vui vẻ

Mien Cao
Mien Cao
6 years ago

Thơ làng quê rất hay những hình ảnh thật tuyệt vời

Mai Lan
Mai Lan
6 years ago

Quê ta phong cảnh thê này.
Vì nho dồng lúa nên quê thê này

Phan Văn Thuần
Phan Văn Thuần
6 years ago

Tinh tế, sống động mà mượt mà quá

Lương Ngô
Lương Ngô
6 years ago

Đậm miền bắc. Thấy nao cả lòng

Chuc Vuhuychuc
Chuc Vuhuychuc
6 years ago

Hay qua.

Trần Thị Trần Thị
Trần Thị Trần Thị
6 years ago

Bài thơ hay nhớ lại thủa xư phơi thóc ở sân đình quê tôi

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Bài thơ và hình ảnh rất gần gũi thân thiện.Việt nam mình chủ yếu là thôn quê nhiều.Nên hai câu cuối của bài thơ của bài thơ đã nói lên tình cảm con người,dù đi đâu,ở đâu quê hương vẫn là trùm khế ngọt phải không em ?
Anh chúc cho em ngày mới tràn đầy niềm vui và luôn hồn nhiên nhé !

NB Đoàn Việt
NB Đoàn Việt
6 years ago

Một làng quê thanh binh, mộc mạc đúng với chất làng quê VN. Chú rất thích bài này và chú cũng xin lưu lại như một số bài khác.

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Thơ em rất hay, hình ảnh đẹp lắm.

Tào Ngọc Lan
Tào Ngọc Lan
6 years ago

Hay quá e.

Bùi Bùi Thị Luyên
Bùi Bùi Thị Luyên
6 years ago

Chúc anh Bách Tùng Vũ luôn an lành, hạnh phúc!!! Thơ anh viết thật ngọt ngào, giàu cảm xúc tình yêu quê hương, đất nước!!!

Bằng Bằng
Bằng Bằng
6 years ago

Vẫn còn những ngôi làng cổ kính, còn cây Đa, bến nước con đò, đẹp quá

Văn Tám
Văn Tám
6 years ago

Ơi quê hương ! Cảnh thật đẹp !

Vinny Ho
Vinny Ho
6 years ago

Học đúng thầy đọc đúng sách + thời gian học hỏi kinh nghiệm +…+++.
Triết lý bao trùm tất cả các sự kiện hiện hữu và trù tượng đi đầu trong khoa học và xã hội…
Nếu thông hiểu TRIẾT HỌC thì các sự kiện xảy ra trong hiện thực chỉ là sự gạch nối hay là cây cầu dẫn đến mà thôi…

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
6 years ago

Thi hay canh dep qua troi ah!

Tham Nguyen
Tham Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt…đầy cảm xúc…!

Văn Thập Châu
Văn Thập Châu
6 years ago

Văn vần khác với văn xuôi!
Làm sao gửi hết ý tôi bây giờ?!?
Vắt tim, nặn óc ra thơ
Vần nào neo đậu, bến bờ quý nhân!…

Lương Điền Đỗ
Lương Điền Đỗ
6 years ago

Thơ là co đọng chứ ko kể lể trường ca được

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh làng quê đẹp gắn bó với tuổi thơ của nhiều người con của quê hương…
Chúc em

Trang Minh
Trang Minh
6 years ago

Chúc mừng em

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Quê e ơ đâu đep thế .cho c vê thăm vói .hii

Mai Hoa Ngo
Mai Hoa Ngo
6 years ago

Năng lực làm thơ của cháu rất mạnh mẽ, chứa chan tình người, tình yêu quê hương … và đong đầy cảm xúc!

Trần Xi Văn
Trần Xi Văn
6 years ago

Làng tôi ở mé ven sông. Có ba cầu bắt qua dòng sông xanh. Dòng sông uốn khúc bao quanh . Có trường làng cũ cây xanh mộc đầy . Xa xưa có những ông thầy . Khi buồn thầy giáo goi ngay trả bài . Trong sân cây điệp trái sai . Khi nghỉ giữa buổi lấy cây khiều liền . Đứa nào viết chữ ngả nghiêng . Đến nơi bàn học liên miên phạt quỳ . Ra sân thường đánh tù tì . Đứa nào thua cuộc phải thi chạy vòng . Trống trường đánh nhịp bùng bùng . Đến giờ vào lớp kẻo đường ăn roi . Giờ mỗi đứa cách mỗi nơi . Nghĩ về làng cũ đổi dời hơn xưa

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay !

Xương Rồng Trên Cát
Xương Rồng Trên Cát
6 years ago

Hay lắm bạn à

Thanh Nguyễn
Thanh Nguyễn
6 years ago

Cảnh đẹp

Hoài Ngân
Hoài Ngân
6 years ago

Bai tho rat hay e ah

Ngankhanh Nguyen
Ngankhanh Nguyen
6 years ago

Trong ngần bên lũy tre xanh
Sông quê một dải đã lành vết đau
Cây đa bến nước nhịp cầu
Vọng miền sóng vỗ dậy câu gọi đò
Bóng ai thấp thoáng như chờ
Cầu tuy đã bắc ! Lời xưa vẫn còn…
Có lẽ quê ai cũng đẹp BTV ạ, và càng đẹp khắc khoải khi vẫn còn những đưa đón nơi bến đò xưa cũ… Chiếc nón nghiêng làm nổi bật một dáng hình mong ngóng, đợi chờ trên con sông quê ấy. Ôi! Chung tình và thương nhớ …Chẳng bút pháp nào có thể nói lên tận cùng nỗi niềm của loài người trước hình ảnh tuyệt vời này.. Ta bất lực! Và phải cảm ơn những lời văn phác họa như một họa sỹ của E. Đọc thơ E:
Mơ thấy hồn tôi chìm trong rơm rạ
Bao bọc tôi là mùi khói quê hương
Nào tiếc thân tôi giữa chốn vô thường
Yêu đất mẹ tôi sẵn sàng nằm xuống
Liệu BTV dám không? Hi… Cảm ơn Thi sỹ kiêm họa sỹ nhiều lắm!

Hoa Sen Đá
Hoa Sen Đá
6 years ago

Thơ hay lắm em ,cảnh làng quê đẹp quá .Cảm ơn em nhiều .

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Hay lắm em trai ạ

Thuy Hang Dinh
Thuy Hang Dinh
6 years ago

Làng Anh đẹp quá đi thôi ?
Nghe tả mà thấy bồi hồi trong tim
Cái gì cũng muốn giữ ghìm
Tuổi thơ mơ ước khó tìm hôm nay
Thơ Anh lục bát vần hay
Lời nào cũng thấm , đậm say nghĩa tình …
Em cũng yêu lắm quê mình
Việt Nam ta đó , an bình mà vui ?

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

Tuyet voi do e

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Làng quê miền đất nghèo yên ả
Người quê ta hiền lành xinh đẹp

Yêu cái liềm bờ lúa lương dâu
Vai kề vai sát cánh vươn xa ..
..

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thổi em khúc nhạc đồng dao
Anh truyền thơ ấu hòa vào làng quê
Vẽ em bức họa sơn khê
Anh phong xuân sắc tràn trề ruộng ao

Scroll to Top