Bài Thơ: LÂM ĐỒNG – ĐÀ LẠT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÂM ĐỒNG - ĐÀ LẠT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÂM ĐỒNG – ĐÀ LẠT
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đường lên phố núi quanh co
Dốc cao khúc khuỷu, vòng vo ngoằn ngoèo
Sương mù phủ trắng lưng đèo
Phất phơ trong gió đưa vèo ngọn thông
Rẻo cao luôn có mùa đông
Là đây Đà Lạt – Lâm Đồng…Quê ta

Từ thời người Pháp lập ra
Tạo nên thành phố ngàn hoa tuyệt trần
Đổi thay biến động bao lần
Vẹn nguyên Đà Lạt trong ngần tinh khôi
Khách du hay đến quê tôi
Cùng nhau nghỉ mát sóng đôi nhân tình…

Đây Hồ Than Thở thanh bình
Sầu bi ai oán mối tình Mai Nương
Đồi Thông Hai Mộ, cảm thương
Tình yêu chung thủy uyên ương thề nguyền.
Chuyện xưa còn mãi lưu truyền
Làm nên cổ tích giữa miền mù sương

Và đây mặt nước Xuân Hương
Êm đềm Thủy Tạ vấn vương tơ lòng
Đồi Cù xanh mát uốn vòng
Rừng thông gọi gió ru dòng yêu thương
Đẹp thay tọa giữa phố phường
Trái tim Đà Lạt, Quảng Trường Lâm Viên

Cao Đài Thánh Thất bình yên
Hằng Nga Biệt Thự chiều nghiêng nao lòng
Cam Ly thác nước đổ ròng
Suối trong Cẩm Lệ xuôi dòng nên thơ
Hòa Bình xinh đẹp ngẩn ngơ
Ma Rừng Lữ Quán, giấc mơ thiên đường

Cao Đẳng Sư Phạm…Ngôi trường
Cổ xưa, kiến trúc đẹp dường phương Tây
Chợ đêm Âm Phủ qua đây
Bán buôn, ăn uống lâu nay rộn ràng
3 Dinh Bảo Đại son vàng
Dấu xưa còn đó cung hoàng, điện vua

Đây chợ Đà Lạt đi chưa?
Áo len xinh đẹp ta mua làm quà
Nhà thờ lộng lẫy Con Gà
Vút cao trong ánh chiều tà chuông ngân
Nhà Ga hoài niệm bước chân
Liên Khương hạ cánh lâng lâng dạt dào

Thiên Vương Cổ Sát ta vào
Mái chùa thanh tịnh ngạt ngào khói nhang
Vườn dâu ta lại ghé sang
Đỏ au ngọt lịm mùa đang trái nhiều
Ta về Thung Lũng Tình Yêu
Thời gian đôi lứa bao nhiêu cho vừa

Linh Phước ta lại đi chùa
Trên khu Trại Mát gió lùa đồi cây
Langbiang, vút trời mây
Làng Cù Lần nhỏ bao vây quanh triền
Tuyền Lâm khung cảnh say nghiền
Trúc Lâm Thiền Viện tọa liền cùng phương

Mộng Mơ đồi nhỏ dễ thương
Bình An mộc mạc, vấn vương ngôi làng
Đức Bà Lãnh Địa huy hoàng
…Lệ Xuân Biệt Điện ngập tràn cỏ xanh
Ngôi Làng Đất Sét bình thanh
Ngã Ba Tình đến có anh với nàng

Robin…Gió thổi nhẹ nhàng
Ra-da cao vút với ngàn thước lên
Mê Linh xin hãy nhớ tên
Ta leo Pinhatt đứng trên ngắm nhìn
Dã Quỳ vàng óng bên triền
Mai Anh Đào nở dịu hiền đưa hương

Dambri thác đổ chiều vương
Hoang sơ rừng rậm khói sương phủ dày
Dalanta mạo hiểm một ngày
Đèo Prenn uốn lượn giăng đầy lá hoa
Suối Vàng hồ rộng bao la
Nhà máy thủy điện ai qua ghé vào

Cỏ Hồng lãng mạn ngọt ngào
Trên đồi lộng gió đón chào tình nhân
Vạn Thành ta trải bước chân
Làng hoa khoe sắc bâng khuâng gọi mời
Pongour thác đổ đỉnh trời
Bảy tầng xinh đẹp từ thời khai thiên

Đồi trà Cầu Đất chiều nghiêng
Bình minh lên ngắm cảnh tiên giữa trời
Tuyệt Tình Cốc, đẹp tuyệt vời
Đến rồi chẳng nỡ mà rời nơi đây
Thung Lũng Vàng đẹp mê say
Rừng thông gió mát khẽ lay hững hờ

Lên Đồi Cỏ Tuyết sương mờ
Sớm mai ngắm cảnh mà chờ nắng lên
Cát Tiên rộng lớn mông mênh
Vườn Quốc Gia nối kế bên sông dài
Thiên nhiên Bàu Sấu tranh cài
Vẽ chi mà đẹp hình hài hoang sơ

Bảo Lâm hồ đẹp nên thơ
Một vùng mây nước ngẩn ngơ chiều tà
Phi Liêng thác đổ trắng ngà
Đam Rông bao phủ la đà rừng cây
Linh Quy Pháp Ấn lưng mây
Từ lâu tên gọi nơi đây Cổng Trời

Madagui hoang dã gọi mời
Di Linh xanh ngát tuyệt vời Cao Nguyên
Lâm Hà nắng đổ chiều nghiêng
Thác Voi sừng sững hùng thiêng đại ngàn
Tà Ngào ngoạn mục tiếp đàng
Đồng Tam Giác Mạch nắng tràn Tu Tra

Tà Năng gối mỏi đường xa
Rừng sâu thăm thẳm đi qua thác ghềnh
Đại Ninh mặt nước dập dềnh
Thuyền trôi tiên cảnh bồng bềnh trời mây
Đa Mê ai có qua đây
Suối sâu bắt cá, cầu cây lên rừng

Masara cỏ trọc nắng bừng
Đèo cao Bảo Lộc lưng chừng núi non
Cỏ Lau chim hót véo von
Làng Gà trải bước chân thon trên đàng
Jraiblian thác đổ nước tràn
Tà Nung trải nắng, hoa vàng múa reo…

Ai lên nương rẫy ta theo
Tiếng cô sơn nữ trong veo nói cười
Cao nguyên đất đỏ gọi mời
Cà phê bát ngát vùng trời nơi đây
Nhà rông ấm áp lắm thay
Đêm vui lửa trại khói bay bập bùng

Đồng bào dân tộc một vùng
Hiền hòa mến khách mời dùng bữa cơm
Thịt rừng nức mũi nướng thơm
Rượu Cần trong ché luôn đơm cho đầy
Điệu khèn tiếng hát vui vầy
Khách du từng đến nơi này khó quên…

Đây quà phố núi kể tên
Rau xanh, hoa, quả mông mênh bạt ngàn
Áo len, thổ cẩm ,rượu vang…
Này tranh khắc gỗ ta mang về nhà
Atiso ngọt mát đậm đà
Nào rau củ sấy, nào trà, cà phê…

Từ thành phố đến chợ quê
Món ăn Đà Lạt say mê khách hàng
Kem dâu phố núi dịu dàng
Lòng gà bánh ướt trên đàng sớm mai
Bánh căn, xắp xắp lai rai
Cháo gà, gỏi chuối khiến ai chẳng rời

Bánh tráng nướng, ngon tuyệt vời
Bánh mì xíu mại gọi mời khách xa
Bánh đúc nóng hổi quê ta
Xiên que thịt nướng, lê la ăn hàng
Khoai lang, bắp nướng trên đàng
Kem bơ, chè Hé rộn ràng dậy hương…

Rừng xanh đỉnh núi mù sương
Cao nguyên dải đất quê hương thanh bình
Bốn phương du khách hành trình
Nhớ về phố núi quê mình ghé thăm
Đường lên dẫu có xa xăm
Lâm Đồng – Đà Lạt…Trăm năm…Đợi chờ !!!

BÁCH TÙNG VŨ 31/1/2018.

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Ngọc Loan
Phan Ngọc Loan
6 years ago

Bác cũng vừa ở đó về… BT V.
Tiếc không gặp cháu nhỉ…

Bài thơ tả cảnh đủ đầy
Bao nhiêu nét đẹp tràn đầy trong thơ…
Đà Lạt vốn dĩ mộng mơ
Bách Tùng cùng với… nên thơ rất tình…

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay tùng à chúc mừng tùng. Bài hay.

Ha KB
Ha KB
6 years ago

Tôi chưa được đi đâu lên thấy em tả mà thấy muốn đi quá cám ơn em nhiều

Huỳnh Thị Quyên
Huỳnh Thị Quyên
6 years ago

Bài thơ em viết Lam Đồng
Vừa đọc vừa thấy mình không ở nhà.
Đang ở một nơi rất xa
Đà Lạt – thành phố ngàn hoa – Lam Đồng.
Chúc em như những nụ hồng
Tươi cười rạng rỡ giữa lòng cao nguyên !
Thành phố xinh đẹp bình yên
Cư dân FB ngả nghiêng ngắm nhìn !

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
6 years ago

Hay lắm em ơi ,thật tuyệt vời chúc mừng em nha Bách Tùng Vũ

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

rất hay em ơi

Phạm Hiền
Phạm Hiền
6 years ago

Minh cũng có một kỉ niệm đất lâm Đồng này đó cách đây 8 năm về trước

Thuylanh Tran
Thuylanh Tran
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm em ơi! Chúc em luôn vui khỏe để sáng tác thặt nhiều nhé!

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Tran Thanh Minh
Tran Thanh Minh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt, hình ảnh rất đẹp!

Nguyễn Hồng Ân
Nguyễn Hồng Ân
6 years ago

Đà lạt mộng mơ.
Rất đầy đủ ý nghĩa trong bài thơ rất hay em ạ .
Chúc em buổi sáng an lành.

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Anh quả là một nhân tài một hiện tượng fecabook quá tuyệt luôn yêu anh quá

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Cho em lưu lại bài viết này nhé

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Bai tho hay lam chau yeu.Chuc chau co nhieu suc hanh phuc thang hoa trong cuoc song tran ngap niem vui

Dương Điểm
Dương Điểm
6 years ago

Thơ thật tuyệt ! Những bức ảnh quá ư tuyệt vời ! Trên cả tuyệt vời ! Chúc mừng nhé !

Thuy Hong Tran
Thuy Hong Tran
6 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc cháu yêu.

Đình Phát Trần
Đình Phát Trần
6 years ago

Cám ơn Bách TùngVũ! Bài thơ cho độc giả biết rất nhiều về Đà lạt,lại cảm nhận được cảnh đẹp thơ mộng của một vùng cao nguyên.miền trung đã được nhiều áng thơ văn miêu tả ca ngợi

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Hay quá em ơi.! Lâu lắm rồi mới đc đọc thơ của em đó Bách Tùng Vũ àh. Chúc em buổi tối an vui nhé!

Nga Đỗ
Nga Đỗ
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em trai

Thanh Kim Thanh
Thanh Kim Thanh
6 years ago

Đọc thơ em Chị thấy như hiện lên trước mắt mình một bức họa lung linh sắc màu của Đà lạt thân yêu . Thật tuyet vời !

Nguyễn Đức
Nguyễn Đức
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc vui khỏe

Thuy Bui
Thuy Bui
6 years ago

Hay quá, được đi thăm Đà Lạt rồi, cảm ơn cháu, mong cháu luôn vui khỏe, sáng tác nhiều thơ hay nhé.

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Tho hay rat hay lam tac gia oi.

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Quá tuyệt vời.
Xin chúc BTV ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Thơ hay ảnh quá tuyệt buổi sáng vui vẻ ngọt ngào ấm áp êm dịu

Hạ Vy
Hạ Vy
6 years ago

Thơ hay hình đẹp! Tuyệt !

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
6 years ago

Hay tuyệt vời Vũ Bách Tùng ạ. Chị đã được đi du lịch Đà Lạt, thành phố mộng mơ qua bài thơ của em. Với những thắng cảnh đẹp nên thơ và những nét văn hóa đặc sắc của xứ sở sương mù . . . Yêu lắm thành phố của ngàn hoa ! Cám ơn em nhiều . Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé. Chúc em luôn an vui, hạnh phúc !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Tho hay

Văn Ân Lê
Văn Ân Lê
6 years ago

Hay lắm bạn à!

Rose Tran
Rose Tran
6 years ago

bài thơ tuyệt vời lun

Mya Nguyễn
Mya Nguyễn
6 years ago

Giáo đường có tháp chuông cao
Có con gà trống gáy vang đất trời
Sao không kể đến bách tùng
Đễ ĐàLạt khuyết phần xinh tươi nhề!?

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

Hay lam em oi. Cam ơn em nhiều lắm
Chuc em buoi chieu vui ve

Hòa Ngô
Hòa Ngô
6 years ago

Hay quá anh ơi ĐL càng xinh đẹp hơn khi vào thơ của anh. Chúc sức khỏe anh 🙂

Công Nguyễn
Công Nguyễn
6 years ago

Bài thơ dài nhưng thật tuyệt. Cám ơn bạn nhiều

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
6 years ago

Rất tuyệt vời thi sĩ ơi!

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Hẹn một ngày em sẽ cùng người thương lên Đà Lạt để xem cảnh có đẹp như trong thơ anh không!

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

Minh Võ Ngọc

Huỳnh Chiến
Huỳnh Chiến
6 years ago

Tuyệt bạn ơi

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thật tuyệt vời cho thơ và hình ảnh em trai ơi

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

Anh Ngoc nên đọc trước khi đi đà lạt…

Minh Phúc Lê
Minh Phúc Lê
6 years ago

Ban nay tả tu tren xuog duoi k xot cho nao..dia diem du lich b rah wa luon…ban la so 1.

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
5 years ago

Đà lạt tôi yêu

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
5 years ago

Chúc bạn hạnh phúc

Van Anh Tran
Van Anh Tran
4 years ago

Khi đọc thơ em bất kì ai cũng muốn tới Đà Lạt để thưởng ngoạn ngay.Cảm ơn tg rất nhiều, chúc thi sỹ luôn mạnh khỏe để có nhiều bài thơ hay nhé

Phan Đăng Trịnh
Phan Đăng Trịnh
3 years ago

Thơ hay tuyệt!

Scroll to Top