Bài Thơ: LẠI MỘT ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: LẠI MỘT ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LẠI MỘT ĐÊM MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Một mình trong nhà vắng
Nghe ngoài trời mưa rơi
Tiếng mưa ôi ai oán
Như tiếng lòng chơi vơi

Lại một đêm mưa rơi
Cho nỗi niềm tê tái
Bao cay đắng trong đời
Từ lâu nay sống lại

Của những ngày si dại
Chập chững bước vào đời
Tình trao không ái ngại
Đem tin yêu trao người

Cứ ngỡ là hoa tươi
Nở trên đồi khô trọc
Nên môi luôn mỉm cười
Đâu ngờ tình lừa lọc

Để rồi bưng mặt khóc
Nâng chén rượu từ ly
Tiễn bước em vu quy
Sang bên người giàu có

Tôi về trong mưa gió
Nghe rét buốt cõi lòng
Tình có rồi lại không
Ái ân như gió thoảng
……….
Rồi đêm nay lại mưa
Bao nhung nhớ quay về
Cho mắt vương ngấn lệ
Nhớ người xưa ngẩn ngơ

V N C. ….. 26/11/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh, mến chúc vui vẻ, bình an

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Họ lừa lọc thì việc gì phải nhớ anh ?

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh, mến chúc ngày mới vv bình an nha anh

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Hay và lãng mạn wa! chuc mung bạn nhé

Trang Lê
Trang Lê
5 years ago

Tuyệt vời rất hay anh à chúc anh sức khỏe

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay anh ak
Chúc anh sức khỏe

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Hay lắm chú ơi…

Minh Loan
Minh Loan
5 years ago

Để anh lại làm thơ
Gửi vô làm nhật ký
Một tình yêu mộng Mỵ
Khắc khoải mãi trong lòng

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Tuyệt vời lắm rất nhiều cảm xúc lắm anh ơi
Đêm muộn ngon giấc nhé anh

Liêm Thanh
Liêm Thanh
5 years ago

Đoc thơ anh nghe lòng thoáng buồn . Nhưng vẫn thích. ! Chúc anh luôn khỏe ..

Minh Minh Trinh
Minh Minh Trinh
5 years ago

Hay nha !

Scroll to Top