Bài Thơ: LẠC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LẠC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LẠC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ta lạc bước phong trần mệt mỏi
Đếm thịnh, suy giữa cõi vô thường
Nhìn đời ngẫm nghĩ mà thương
Tàn phai bóng xế gió sương vẫn đằm

Đêm chênh chếch trăng rằm sáng rọi
Lối rừng hoang cú gọi thảm thê
Bước chân rệu rã ê chề
Biết đi hay ở? biết về, về đâu?

Đêm tĩnh mịch đêm sầu hiu quạnh
Gió rít lên buốt lạnh thấu xương
Đường lên hoang hoải mù sương
Lối vào vĩnh cửu khói vương niệm tà

Trăng thanh cảnh càng già càng sáng
Đêm trập trùng thấp thoáng vong linh
Hoang liêu cõi mộng hữu hình
Phải chăng ta đã dấn mình hồng hoang?

Sá gì đâu một trang nam tử
Lạc nẻo ma cũng thử vài phương
Bước chân vọng cả đêm trường
Bất cần sinh mệnh, coi thường một phen

Trăng xuống núi đêm đen vô tận
Lối đi nào? Thử vận ta ơi!
Cũng như trăm nẻo đường đời
Sa chân lỡ bước biết người nào thương?

Đường gió bụi vô phương bờ bến
Lạc nẻo đời…Biết đến…Khi nao???

BÁCH TÙNG VŨ 17/8/2019.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
4 years ago

Lời thơ Em viết sao nghe buồn da diết và xa xăm quá Em trai..???
Buồn…buồn lắm Em à. Thương mến Chúc Em luôn vui khoẻ và bình an nhé BTV ơi.❤️

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Bài thơ rất hay ý nghĩa em trai ơi
Ảnh đẹp..Chúc đêm an vui hp bên gđ nhé???❤️????

Liên An
Liên An
4 years ago

Hay lắm em trai.

Hoàng Tuấn Hồng
Hoàng Tuấn Hồng
4 years ago

Cuộc đời như giấc chiêm bao
Trải dài xiên suốt qua bao khổ nàn
Sáng ra trời đẹp trong ngần
Trăm hoa đua nở muôn phần yêu thương …

Ngọc Hà Lê
Ngọc Hà Lê
4 years ago

Chào em tui đã trở lại ! Chúc hai Em thật nhiều sức khoe .HP mãi mãi

Trung Dinh
Trung Dinh
4 years ago

Thơ có gì mà thấy nặng nề cảm xúc thế em ơi!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Tuyệt vời thơ , chúc em luôn vui khoẻ nha !

Hoa Bui
Hoa Bui
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt, cám ơn tác giả .

Phuc Pham
Phuc Pham
4 years ago

Hay quá BTV

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Lâu mới mới thấy BTV xuất hiện nè
Chúc an lành

Hoang Anh Uselmann
Hoang Anh Uselmann
4 years ago

Thơ hay lắm, hình đẹp, xin chúc mừng tác giả nhé!

Trung Tran
Trung Tran
4 years ago

Hay quá, mà cũng bi quan quá

Nhài Vũ
Nhài Vũ
4 years ago

Cố gắng lên em, buồn quá em ơi

Ha Han
Ha Han
4 years ago

Bài thơ hay hình đẹp lắm ạk

Hongnu Do
Hongnu Do
4 years ago

Chuc nha thơ khoe gđ hanh phuc

Thanh Nguyễn
Thanh Nguyễn
4 years ago

Tuyệt
Good night

Trần Minh Anh
Trần Minh Anh
4 years ago

Sao lọi buon z bn oi cô lên

Lê Vân
Lê Vân
4 years ago

Buồn buồn một thoáng bài thơ
Trầm luân nhân thế lỗi lầm lạc nhau
Lạc tình cảnh lạc lối sầu
Chớ nên Lạc lối đi về cõi u
Tình người một kiếp sầu thu
Mênh mông bến nước thiên thu trở về.

Minh Xuyến
Minh Xuyến
4 years ago

Hay lắm em

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Vui đi em ơi! Xuôi ngược theo tự nhiên cho khỏe

Bùi Đức Duyên
Bùi Đức Duyên
4 years ago

E rất hâm mộ thơ của a.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
4 years ago

Bài thơ với tâm trạng buôn Bức ảnh đẹp trai nhưng buồn quá Hãy vững tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Khuất Gia Chừng
Khuất Gia Chừng
4 years ago

Thơ hay hình ả nh tuyệt vời
Gia đình hạnh phúc suốt đời an vui
Đắng cay mới có ngọt bùi
Lạc quan cuộc sống đẩy lùi phiền ưu.

Bao Dieu
Bao Dieu
4 years ago

Bach TÙNG VŨ Ạ thơ hay cãm cảm xúc lắm cô chúc cháu khỏe vui vag an lạc❤

Ngoc Diep Truong
Ngoc Diep Truong
4 years ago

Chào cháu, thi nhân Bách Tùng Vũ !
Cháu khỏe không ? Sao lâu quá cô không thấy cháu đăng bài trên f ?
Bài thơ hay mà buồn quá. Hãy lạc quan lên cháu nhé. Đọc giả luôn tin yêu và ủng hộ cháu mà. Chúc cháu luôn vui khỏe an lành và thành công trong cuộc sống.

Selli Ni
Selli Ni
4 years ago

Nice

Minh Dat
Minh Dat
4 years ago

Bài Thơ rất hay !
Chúc mừng tác trả !

Loan Vũ
Loan Vũ
4 years ago

Tuổi trẻ ,thơ hay và buồn

Trần Thị Thuý Vân
Trần Thị Thuý Vân
4 years ago

Tho hay lam anh trai

Vũ Lụa
Vũ Lụa
4 years ago

Một tuyệt tác nhà thơ trẻ BTV của chị ơi.!..
Lâu rồi mới được thưởng thức thiệt vui em à..
Trời cho trí tuệ em ha..
Ráng mà thêu dệt thơ ca cho đời…
Bút nghiên sáng tỏ ngời ngời..
Sử xanh ghi chép những lời của em.!!!!!!
Chị chúc em SK niềm vui và hạnh phúc thiệt nhiều…

Vân Hồ
Vân Hồ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Hà Hoàng
Hà Hoàng
4 years ago

Bài thơ xứng đáng thi nhân đang nghĩ suy thế sự xoay vần. Cõi người cõi ma cũng đôi khi đan xen và lạc vào lẫn nhau đúng không anh. Chúc anh luôn giữ gìn được sức khỏe và niềm cảm hứng với dòng thơ cho đời!

Hiêu Lê Minh
Hiêu Lê Minh
4 years ago

E chào thần tượng của em . Anh làm thơ hay và ý nghĩa lắm anh ạ . E chúc anh mạnh khoẻ thành công rực rỡ ạ .

Xuân Thảo
Xuân Thảo
4 years ago

Sá gì đâu một trang nam tử
Bước hồng trần cứ thử vài phen
Thử đi để thấm mùi phèn
Người càng sâu sắc đời càng bon chen

Phong Lan Pham
Phong Lan Pham
4 years ago

Trông lên khói tỏa trời cao
Một đôi ánh mắt mà sao nao lòng !
Trang năm tử chí nào đã nhỏ
Mong anh hùng chớ bỏ công danh !.
Chúc anh luôn vui và an yên trong cuộc sống.

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
4 years ago

Xã hội nay thay đổi quá nhiều.
Mỏi mệt rã rời biết làm sao.
(Chúc em hạnh phúc)

Scroll to Top