Bài Thơ: KÝ ỨC TUỔI HỒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÝ ỨC TUỔI HỒNG (Tác giả: Mạc Phương)

KÝ ỨC TUỔI HỒNG
Tác giả: Mạc Phương

“Mở từng trang sách tuổi hồng”
Bâng khuâng một thuở trắng trong bên người.

Đâu đây khúc khích tiếng cười
Bóng hình thấp thoáng trên đồi hoa sim.

Đung đưa bím tóc trốn tìm
Khuôn trăng nét ngọc tuổi tin rộn ràng.

Thời gian đậm nhạt từng trang
Một dòng ký ức mơ màng vẹn nguyên.

Trái tim khe khẽ gọi tên
Giấu trong tâm khảm êm đềm nhịp rung.

Sắn lùi ngô nướng mắt nhung
Bàn tay khẽ chạm đỏ bừng nét hoa.

Tình chung chưa kịp đã xa
Mỗi nơi mỗi đứa hai ta hai miền.

Bắc Nam ngăn cách tình riêng
Tóc pha sương trắng nghiêng nghiêng dịu dàng.

Bỗng nhiên một giấc mơ hoang
Nụ hôn ngọt lịm mơ màng chơi vơi.

Tự dưng môi tủm tỉm cười
Tuổi hồng còn nợ một lời yêu thương.

MP 24/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Em tôi…

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu. Chứa đựng kỷ niệm đẹp yêu thương.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay lắm

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay bạn

Đỗ Văn Bạn
Đỗ Văn Bạn
3 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh cũng rất dễ thương !

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Chúc lành .
Hehe .

Nam Nguyen
Nam Nguyen
3 years ago

Hay quá cô em!

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp – đúng rồi em :
Riêng hai từ Yêu Thương – thì đời ai cũng nợ !
Chúc mừng em gái nhé !

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm !

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Chúc mừng em gái MP
Thơ hay rộn rã biên cương nhớ nhiều
Chúc em ngày mới thêm yêu
Trên đồi xin ấy hẹn chiều nha em

Vũ Hải Đăng
Vũ Hải Đăng
3 years ago

hay quá đi

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Bài thơ hay em ạ

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

tuyệt lắm chỉ biết like

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Kỷ niệm tuổi tin khó quên
Chàng ấy tên gì vậy. .. PM…

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ hay cô gái rất đẹp và dể thương

Hung Trân Thê
Hung Trân Thê
3 years ago

Phương Mạc ! Làm thơ hay lắm, chúc ngày mới vui vẻ…..

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Hay quá Phương Mạc!
Rất rất đẹp em .

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Đâu đây khúc khích tiếng cười
Mạc ơi ! Các bạn vang lời đồi sim
Từng câu ai nói trong tim
Từng câu ai đã ngập chìm trong mơ
Rồi ngày ai đến ai chờ
Tình ta cách biệt bơ phờ đêm trăng

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Rất hay

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
3 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top