Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về đây tìm ký ức tháng mười
Những kỷ niệm thuở hai mươi ngày ấy
Khi tuổi em mới vừa tròn mười bảy
Gặp nhau lén nhìn đã thấy xốn xang

Anh mới hai mươi mạnh khoẻ nhất làng
Em cô bé xinh dịu dàng nhất xóm
Cuối tháng mười tình đôi ta vừa chớm
Trên đồng làng mình hôm sớm bên nhau

Gặt lúa xong mình xới đất trồng rau
Ta cùng hẹn mùa đông sau sẽ cưới
Nhưng sang xuân khi vào mùa hoa bưởi
Anh đã lên đường lúc cuối tháng ba

Hẹn ngày trở về khi cải nở hoa
Dẫn mẹ anh sang bên nhà xin phép
Cho hai đứa mình bên nhau trọn kiếp
Đám cưới rộn ràng tấm thiệp hồng tươi

Ngày về quê chưa kịp nở nụ cười
Nhận được tin em theo người xa xứ
Kỷ niệm xưa đã trôi về quá khứ
Sao nỗi buồn anh còn giữ trong tim.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Tháng mười rồi ,ai gửi nhớ cho nhau?
Ai nhớ ai quên ai qua ai lại?
Ai chay trốn nhau-tìm hoài chẳng thấy?
Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi !*
***

Thơ bạn tình cảm nồng ấm!
Nỗi buồn nhẹ nhàng sâu lắng

Bình An
Bình An
7 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai… em đọc đi đọc lại hoài…. mà vẫn thấy hay… và ý nghĩa vô cùng

Huệ Anh
Huệ Anh
7 years ago

Tuy Le Van chúc anh

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
7 years ago

Hay, đẹp

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

Thơ hay đúng tâm trạng những người đi lính

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Thơ bác này rât hay. Tôi rât mê thơ bác ấy.

Nguyễn Đình Sơn
Nguyễn Đình Sơn
6 years ago

Ngam lai mot thoi .tho’ cu noi .o’ nu cuoi vua duyen vua dep tuyet voi la phai …

Scroll to Top