Bài Thơ: KÝ ỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: KÝ ỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

KÝ ỨC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Hoa cải vàng đã nở rộ ven sông
Khơi kỷ niệm xao xuyến lòng một thủa
Tiếng sáo vọng bản tình ca đôi lứa
Ánh mắt trao mãi chan chứa trong tim

Ký ức xưa luôn hiển hiện kiếm tìm
Ru giấc ngủ len cài ghim cõi mộng
Nhớ xóm nhỏ ánh trăng thanh soi bóng
Dòng sông quê dào dạt sóng vỗ bờ

Con đường làng in dấu ấn tuổi thơ
Nỗi nhung nhớ thẫn thờ từng câu chữ
Bao ước nguyện tuổi xanh hằng ấp ủ
Bước chân người trên lối cũ về đâu

Chữ nợ duyên vẫn lơ lửng hai đầu
Lá vùi phủ xóa nhịp cầu hò hẹn
Nước cuồn cuộn đẩy thuyền rời xa bến
Nhịp sóng dồn đau nhói nghẹn buồng tim..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.20.12.2019

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
4 years ago

Cuối con đường không biết có gặp nhau
Bởi lúc đó đã trở thành Cát Bụi
Suy cho cùng Cuộc Đời thật ngắn ngủi
Trần gian kia chỉ Cõi Tạm mà thôi… huhu.!!!.

Mai Trinh
Mai Trinh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi. Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé nàng thơ xinh đẹp

Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà
4 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
4 years ago

Hay quá em ơi hình ảnh quê nhà luôn mãi trong ký ức của những người con xa quê, chúc gia đình em luôn vui khỏe hạnh phúc.

Ngọc Thông
Ngọc Thông
4 years ago

Rất hay em

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Cà Phê Đắng y vận với nàng nè

KÝ ỨC

Cải vào mùa vàng rực ở triền sông
Len ký ức trang vở hồng một thủa
Lưu bút tặng dòng thơ tình đôi lứa
Của một thời đọng lại giữa buồng tim

Hình bóng ai vẫn hoang hoải kiếm tìm
Hồn trăn trở lời yêu ghim giấc mộng
Nhìn trăng khuyết ngỡ sáo ai bay bổng
Con đường xưa cùng tiếng sóng vỗ bờ

Đã qua rồi kỷ niệm của tuổi thơ
Theo năm tháng không phai mờ nét chữ
Vẫn nguyên vẹn lời thề xưa ấp ủ
Nhưng bây giờ hình người cũ nơi đâu

Có phải chăng ngăn cách ở hai đầu
Duyên tơ nguyệt chưa liền câu ước hẹn
Cầu lỡ nhịp thuyền tình đành rời bến
Cõi dạ cài sầu đan bện vào tim ….

Thơ : Hương Nhài 20.12.2019

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Đọc hai lần chưa chán
Nhưng vì ta tra nên ngán nặn được thơ tình…huhu

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
4 years ago

.

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Gặp nhau tóc đã phai màu
Bụi thời gian đó úa nhàu người ơi
Tình lưu kỷ niệm trong đời
Mãi hoài thương nhớ nghẹn lời xót xa
Thơ hay lắm nàng ơi

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Thơ hay em…Chúc Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

TẶNG EM

Dù chúng mình đang phải sống xa nhau
Mảnh trăng treo ở hai đầu nỗi nhớ
Vẫn vẹn nguyên tình yêu đầu một thủa
Trái tim hồng rực lửa cháy canh thâu

Đêm thường mơ chuyện duyên thắm trầu cau
Thấy bà Nguyệt bắc nhịp cầu Ô Thước
Chúng mình hãy luôn hướng về phía trước
Hẹn có ngày chung bước đến ngàn sau …

Nơi quê hương anh mong phép nhiệm màu
Sông Ngàn Mọ có nhịp cầu hạnh phúc
Rồi hai họ vui nâng ly cùng chúc
Vui ngập tràn quên hết cả sầu đau …

Anh tặng em áo dài trắng cô dâu
Vòng nhẫn cưới cùng hát câu ví dặm
Dẫu quê nghèo vẫn gừng cay muối mặn
Chung một nhà tình thắm tựa bể sâu ….

Cẩm Vịnh, 21.12.2019 – Nguyễn Tiến.

Hung Xuan
Hung Xuan
4 years ago

( họa Y ĐỀ ng, vận )

Anh sợ ngày em sẽ bước qua sông
Đâu còn nhớ lời mình trao từ thủa
Xây ước mộng cho vẹn tình đôi lứa
Bởi hai người nghe tiếng gọi con tim

Ngày ta yêu vắng một buổi kiếm tìm
Người thơ thẩn như mình nằm trong mộng
Nhìn con phố dõi nhìn theo một bóng
Lòng bâng khuâng ngỡ óc để ngoài bờ

Anh sợ ngày chấm hết mối tình thơ
Ôm kỷ niệm đầy vơi cùng con chữ
Tiếc ngày tháng chờ mong và ấp ủ
Đến bây giờ ngõ ái cụt do đâu

Vài nếp nhăn sương đã điểm trên đầu
Đường hạnh phúc quay về nơi đã hẹn
Anh đứng lặng trông đò dần sang bến
Thấy em cười mà chết nửa buồng tim…

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay tuyệt tg ạ

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Bài thơ nàng đắc quá ngưỡng mộ nè những bài họa cũng rất hay xin chúc mừng các tác giả

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Triệu Du
Triệu Du
4 years ago

Bài thơ hay quá ai ơi ??
Mời người phương xa một chén trà thơm , cho ấm lòng người thi sĩ ?

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
4 years ago

Đắng Cà Phê
Cảm ơn bạn hiền
Bài thơ quá hay
Vâng
Cuối con đường mình vẫn sẽ gặp nhau ..

Thanh Hong
Thanh Hong
4 years ago

Xướng họa hay lắm nàng ạ Chúc gd nàng và mọi người giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bình an mạnh khỏe nhé

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
4 years ago

Bài thơ hay lắm nàng ơi

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
4 years ago

Bài thơ tuyệt hay sâu sắc say đắm lòng người chị chúc em tươi trẻ mãi mùa giáng sinh an lành hp mạnh khỏe nha

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
4 years ago

Xin chúc mừng Bích Hạnh em nhé !

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
4 years ago

Tình thơ hay da diết quá chị ơi !?

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

Cho nợ nghe

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
4 years ago

Thật tuyệt em ơi !

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
4 years ago

Hay wa cfđ. Chúc e GS vv an lành

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
4 years ago

Bài thơ hay quá chạm ký ức một mùa vàng hoa cải đã trôi xa…để lại lòng ta bao nổi niềm trăn trở…
Cho phép vth cảm họa bài thơ nhé Cà Phê Đắng…chúc vui & an hạnh…

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
4 years ago

M Ù A T R Ô I
Kỷ niệm nào duy nhất ngự trong tim
Nặng hành trang con thuyền xa bến đỗ
Thủa ven sông cải vàng đang nở rộ
Ước mơ đời còn vướng nợ công danh…

Lỡ làng duyên…làng lỡ giấc mộng lành
Cố nhân ơi dạ ngàn thâu nức nở
Đêm gối đêm thắp tim trong cõi nhớ
Phiến tình buồn lệ nhỏ xuống hồn thơ…

Dĩ vãng xa trôi điệp sóng xô bờ
Tư tương khúc phím tơ chùng ru bóng
Đêm hồ mơ giữa bao la thực mộng
Lòng man nhiên ôm hư ảnh ảo tìm…

Khi chợt tỉnh nhức nhói cả buồng tim
Đau hơn đau thương tình xa một thuở
Đã dở dang mối duyên đầu đôi lứa
Cải vàng mùa lần lựa nở bên sông…!!!
Tử Giang_vth
12 / 19

Nga Thanh
Nga Thanh
4 years ago

Hay quá
Cảm xúc dạt dào
Tình thương yêu vô bờ bến
Chúc mừng em ?????

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Hay quá em iu ơi !

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
4 years ago

Một nỗi niềm chan chứa giấu trong tim
Một tình yêu đẹp tựa hình với bóng
Ngày chia xa ra đi tìm lẽ sống
Vẫn không nguôi lưu luyến mối tình đầu…

Một bài thơ hay, một cõi lòng xao xuyến luôn lắng đọng, suy tư… vẫn biết là con đường đời đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thế nhưng những kỷ niệm của một thời với mối tình đầu thơ mộng được tác giả đi từ khổ thơ đầu cho đến cuối bài thơ với quang cảnh, địa danh bên dòng sông êm đềm thơ mộng…
Khép lại bài thơ rồi mà người đọc vẫn như muốn bài thơ được nối dài thêm…
Dẫu biết rằng đoạn kết sẽ không thể vẹn toàn như ý muốn…
Chúc Tác giả luôn là Cầu nối Âu – Á trên Sân chơi facebook và có nhiều tác phẩm mới cùng bạn đọc.!.

Phương Thúy
Phương Thúy
4 years ago

Thợ của em gái hay tóa chị ló cứ muốn chia sẻ k à hu hu

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iêu

Karen Nguyen
Karen Nguyen
4 years ago

Hay lắm luôn chị mến thương..
Chị của em luôn an vui nhé chị..
Một mùa Giáng sinh ấm áp hạnh phúc ở cùng chị và gia đình..???????

Trịnh Ngọc
Trịnh Ngọc
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em Giáng sinh an lành nhé.

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
4 years ago

Cà Phê Đắng ơi.

Thu Nga Lương
Thu Nga Lương
4 years ago

Thơ hay lắm chúc Em buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc

Phương Xa Nhớ Nhà
Phương Xa Nhớ Nhà
4 years ago

Chuẩn chị

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
4 years ago

EM ĐỪNG NHẮC – Y VẦN

Hoa cải vàng em còn nhớ bên sông
Nơi hò hẹn hai tấm lòng một thủa
Dành cho những mối tình đầu đôi lứa
Lúc vào yêu do chọn lựa bằng tim

Hoa cải thơm vương tóc lúc kiếm tìm…
Ôi ký ức, nỗi niềm nay vẫn mộng
Em còn nhớ ta như hình với bóng
Mỗi chiều lên khi tiếng sóng vỗ bờ

Những con đường, làng xóm rất nên thơ
Quê ta đó…vật vờ trong câu chữ
Em còn nhớ niềm riêng anh ấp ủ
Ta xây tình chốn cũ có xa đâu

Vì em đi nên mỗi đứa một đầu
Duyên vở lỡ dễ còn đâu hò hẹn
Thôi em nhé thuyền em giờ cập bến
Nhắc chi nhiều để đau nghẹn trái tim !!!???
9/2/2020 – HL

Scroll to Top