Bài Thơ: KHUYÊN NGƯỜI CỐ GẮNG TỊNH TU (Tác giả: Thanh Hùng)

Khuyên Người Cố Gắng Tịnh Tu

KHUYÊN NGƯỜI CỐ GẮNG TỊNH TU
Thơ: Thanh Hùng

Nếu người kiếp trước giỏi tu
Ngày nay hưởng phước xách dù dạo chơi
An yên thanh thản với đời
Gặp nhiều may mắn thảnh thơi chẳng phiền

Vui cùng cuộc sống tự nhiên
Ôn nhu hòa nhã tâm hiền thảo ngay
Dẫu cho cạm bẫy sắp bày
Có ngàn hung hiểm vạ bay hóa lành

Trí ngời sáng tựa trăng thanh
Kính trên nhường dưới chân thành thiện lương
Giàu sang phú quý cát tường
Từ già đến trẻ đều thương mến nhiều

Dáng người phúc hậu đáng yêu
Căn duyên đời trước được nhiều phúc ân
Nếu tu thêm được mấy phần
Sau này hết nghiệp hóa thân thiện hiền

Khuyên người đừng sống đảo điên
Nghiệp căn mãi vướng lụy phiền lắm thay
Trầm luân bao kiếp đọa đày
Nợ trần không dứt bởi hay gây thù

Khuyên người cố gắng tịnh tu
Để không thấy cảnh mịt mù bủa vây.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Sen
Pham Sen
3 years ago

Nam mô quán thế âm bồ tát

Thủy Lăng
Thủy Lăng
3 years ago

Nam mô a di đà phật

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Hay lắm

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Hay lắm em

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

???

Mo Uoc Mo
Mo Uoc Mo
3 years ago

Tuong tac a oi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt quá sư huynh ơi. …

Van Anh Phung
Van Anh Phung
3 years ago

Đúng quá em à.

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Lời khuyên hữu ích quá em ơi

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Tuyệt lắm bạn

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

ý nghĩa lắm bài Thơ hay em ơi

Hien Thuhien
Hien Thuhien
3 years ago

Hay lắm anh

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh đẹp lắm nha

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, giàu cảm xúc, xin chúc ngày mới an vui và hạnh phúc

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm bạn

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Linh Oanh
Linh Oanh
3 years ago

Hay lắm anh

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh ơi .

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay bạn .Chúc buổi tối vv

Oanh Vũ
Oanh Vũ
3 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp chúc em buổi tối an lành

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm ang.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay quá chúc mừng huynh nha

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Tuyet lắm nha
Lời mượt mà, êm diu sâu lắng!
Cảm xúc dạt dào!
Thương chúc em luôn vui – khoẻ- nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay bạn hiền ??

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
3 years ago

Lời nhắn nhủ chân thành hay lắm anh ơi

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Chúc mừng em
Bài thơ hay

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
3 years ago

Bài thơ hay, dạt dào cảm xúc. Chúc mừng a

Scroll to Top