Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Chuyên Tạ)

KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Chuyên Tạ

Khúc giao mùa em lại nhớ đến anh
Bao kí ức đã đan thành kỉ niệm
Ánh hoàng hôn đã chuyển màu đỏ tím
Mơ một thời ta đã kiếm tìm nhau

Hạ đến rồi xuân cũng đã qua mau
Cành phượng vĩ đang khoe màu trong nắng
Tiếng ve ngân đêm không còn yên lặng
Tím hoa xoan hương khởi sắc nồng nàn

Áng mây buồn theo làn gió quyện đan
Cho em gửi theo muôn ngàn nỗi nhớ
Có phải chăng vì ta không duyên nợ
Để tim sầu hai mảnh vỡ tình côi

Hỏi anh à, tình ai đã đánh rơi
Để em khóc vì một thời xa thẳm
Khúc giao mùa nhớ anh em buồn lắm
Cũng bởi vì trầu không thắm duyên cau.

CT 21.4.18

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
6 years ago

Bài viết hay, mềm mượt… Mình cũng không ít lần nhớ về một thời tuổi trẻ… đọc thấy man mác buồn nhưng rất hay… Cảm ơn tác giả đã cho mình nhớ về một thời ♥♥♥

Huệ Sơn
Huệ Sơn
6 years ago

Hay nè..,hình rất ngọt ngào.

Tuấn Minh
Tuấn Minh
6 years ago

Quá hay cưng .

Trà My
Trà My
6 years ago

Chị thơ hay quá ạ

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
6 years ago

Em ngồi gợi lại duyên xưa
Phải chăng là nhớ cày bừa phải không
Tự nhiên sao má lại hồng
Người ta bẩu muốn chắc không sai à?!!
Hả Chuyen Ta

Hien Tran
Hien Tran
6 years ago

Sao lại TINH anh mải trong em , mà đúng tật vậy

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Đã xa rồi bao hạ mới lên ngôi
Vẫn hối tiếc chẳng muốn rời lối ấy
Hạ năm đó mình chơi trò chống đẩy
Nên giao mùa em vẫn vậy bâng khuâng. ???

Yến Nam Thiên
Yến Nam Thiên
6 years ago

Hay thế cưng…

Mùa Đông Không Lạnh
Mùa Đông Không Lạnh
6 years ago

Hay quá bạn

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ Rất hay
Lãng mạn lắm Chiều Tà ạ
Tuyệt đó
Chúc hạnh phúc

Thích Ngắm Bưởi
Thích Ngắm Bưởi
6 years ago

Hay quá em

Vũ Chiến
Vũ Chiến
6 years ago

Thật hay và đầy nỗi niềm e ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
6 years ago

Hay lắm tỷ ui

Nguyễn Lệ Quyên
Nguyễn Lệ Quyên
6 years ago

Hay quá chị ơi

Huy Quốc
Huy Quốc
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp bạn ạ!

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hoá ra là em nhớ theo mùa

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
6 years ago

vỗ tay nè tg ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Tấn Văn
Tấn Văn
5 years ago

Mỗi bước anh đi
Rớt đầy hạt ký ức
Em lần theo
Nhặt lại
Đem về trồng cây
Em khóc bao lần trước những cây ký ức nở hoa Cũng đã để tang những cây héo tàn khô mục
Ký ức anh lãng quên và bỏ sót…
Tình yêu lớn từng ngày theo vườn cây sống của riêng em

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Càng ngày viết càng ướt đó nha…

Phạm Minh
Phạm Minh
5 years ago

Tình em mãi trong anh kkk

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Lãng mạn
Tuyệt lắm
Chú ngủ ngon

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Hay tóa em ơi

Vijay Kambad
Vijay Kambad
5 years ago

Jay lam

Lê Huyền Cừ
Lê Huyền Cừ
5 years ago

Anh vẫn nhớ giao mùa từ ấy
Ôm trong lòng hoài niệm thấy nhớ mông
Ánh hoàng đang trở lại màu hồng
Dù xa vắng nhưng lòng còn vương vấn

Thơ hay hình ảnh đẹp
Chuyen Ta ơi
Hihihii

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Lan Hương
Lan Hương
5 years ago

Em gái rất hay

Hoai Cao
Hoai Cao
5 years ago

Ch Ta hay tuyệt nuôn ,buồn
Chị thích nhất khổ thơ đầu

Hồ Mai
Hồ Mai
5 years ago

tình yêu ơi hỡi tình yêu,,,mi là ngọn lửa đốt thiêu tâm hồn,,,

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Ôm nỗi đau trong hôn chiều vắng lặng.
Em khóc thầm anh tê buốt xót xa.
Chuỗi ngày qua duyên cau trầu rũ héo.
Em đoạn đành anh thỉu não tìm quên.

Nhưng em ơi ! một khi niềm dạ đã.
Lời hẹn thề… sao ai nỡ mà quên.
Con tim kia xâu xé chia rỉ nghẽn.
Tình chúng mình dẫu đã chết khó quên.

Từng mùa qua năm tháng trôi vợi diệu.
Nỗi âm thầm đau cay xé nát tâm.
Khúc thầm âm khoảnh hoà giao mùa mới.
Sao ngỡ ngàng như thoáng tựa hư không.

Biển mênh mong luôn đầy đong phong vũ.
Cơn thét gào tràn ngất đỉnh thường thôi!.
Ba đào sóng cả rã rời trớn vỗ.
Chẳng sá gì mà lại thổn vòng nao.

Hết luyến lại xao rồi nao vì quyện.
Việc chuyện vô thường nhưng nguyện vẽ nguyên.
Ta đứng ngồi đâu có yên là tại ….
Buồn vui ngọt ngào lay láng tràn lâng.

Scroll to Top