Bài Thơ: KHOẢNG NHỚ MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG NHỚ MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG NHỚ MONG MANH
Thơ: Mạc Phương

Giờ anh đã đi xa.
Biết là không trở lại.
Khiến tâm hồn tê tái.
Một nỗi sầu mênh mông.

Thẫn thờ giữa khoảng không.
Nhìn về nơi xa lắm.
Vết chân chim sâu thẳm.
Hằn khóe mắt cay cay.

Mái tóc gió thôi bay.
Sương mờ đôi mắt biếc.
Nơi này em thầm tiếc.
Chút hơi ấm giao mùa.

Đôi lúc giả chanh chua.
Giấu yếu mềm đáy dạ.
Trách cuộc đời nghiệt ngã.
Gặp gỡ quá muộn màng.

Dẫu vẫn biết đông sang.
Hoa mua giờ tàn lụi.
Em lặng thầm cặm cụi.
Gom nỗi nhớ mong manh.

Ngắm mãi tấm hình anh.
Vẫn thấy tình chân thật.
Niềm vui xưa em cất.
Trong khoảng lặng yêu thương.

BLT 26/10/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phú Hà
Phú Hà
6 years ago

Hay tuyệt chị iu ❤!

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Ôi trữ tình sâu đậm,hay quá,quá hay.

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

BÀI thơ hay lắm bạn ơi!
Chúc buổi chiều vui vẻ và ấm áp thân thương bạn nhé!

Thi Vu
Thi Vu
6 years ago

“Trong khoảng lặng yêu thương”
Ta mơ bờ vai nhỏ
Thì thầm trong nỗi nhớ
Bằng lăng tím thuở nào..

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
6 years ago

Hay quá !

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Nhớ thì gọi điện thoại đi tỷ

Thanh Le
Thanh Le
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp tuyệt vời

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam em. Chuc em vui ve va an lanh

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
6 years ago

tho rất hay..rất cảm động

Trần Hiền
Trần Hiền
6 years ago

Hay quá !

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay lắm chị ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam loi tho

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm ạ

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thơ hay , chạnh lòng,hy vọng là thơ,không là n tâm sự ….buổi tối vv..

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ hay tha thiết lắm MP -anh thoại vui em nha

Anh tuy ở rất xa
Đó chỉ là địa lý
Tình em trong tâm trí
Nhưng lại ở rất gần

Ngày ngày anh nên phây
Vẫn thấy thơ em gửi
Như tình em an ủi
Được gắm tấm hình em

Ôi cực bắc xa xăm
Vùng cao miền sơn cước
Ngày ngày em thầm ước
Trong khoảng lặng yêu thương
Chúc em gái buổi tối vui vẻ nha

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Hay êm thêm hay

Hồ Hoàng Phi Hùng
Hồ Hoàng Phi Hùng
6 years ago

Quá hay

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Tho hay lam

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Đượm buồn nhưng hay lắm bạn ơi.

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Em vẫn còn có anh
Giữa giao mùa đông tới
Em thương ai vời vợi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay hì !

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Anh sẽ quay trở lại.
Tìm kỉ niệm hai ta.
Một thời đã mặn mà.
Dù bão táp phong ba.

Anh vẫn yêu thiết tha
Đừng bao giờ rời xa .
Tình của anh em nhé !
Em vẫn là cô bé .
Anh yêu mãi mà thôi ?
Mạc Phương ! đừng rời xa anh em nhé ! ? chúc iu ngày mới An Lành hp vui vẻ nhé !

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Tuyệt vời qúa anh oi

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Tung Nguyen
Tung Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời

Thụy Bình Đào
Thụy Bình Đào
6 years ago

Có thể anh đi xa
Không hẹn ngày trở lại
Nhưng em ơi có biết
Hồn anh mãi nơi này…

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Rất hay …

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Thơ hay!

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Hay

Đức Linh
Đức Linh
6 years ago

Bài thơ hay xúc động người xem .CHUC BLT cuối tuần vui an lanh hạnh phúc

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Tuyệt..

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Cứ lại Thích đọc thơ của… ” Mac phương ” chúc bạn ngày mới vui vẻ… An bình

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Tình đẹp tình nàng thơ.
Cho anh chờ anh nhớ.
Em xinh đẹp tình mơ
Ép vào lòng tranh vở…

Scroll to Top