Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Thanh Hùng)

KHOẢNG LẶNG
Thơ: Thanh Hùng

Khoảng lặng nào trong góc tối bình yên
Là một chút hồn nhiên còn sót lại
Bởi tuổi trẻ đã dần rời xa mãi
Để hom hem gặp trái gió trở trời

Khoảng lặng nào trong từng phút chơi vơi
Nghe ai đó vừa nói lời chân thật
Dường như đã tìm lại điều đánh mất
Cảm ơn ai nói chuyện rất chân tình

Khoảng lặng nào khi chưa kịp phân minh
Cứ ray rức để tim mình đau nhói
Chưa thông suốt thì làm sao tránh khỏi
Những ưu tư và mệt mỏi chất chồng

Khoảng lặng nào khi cảm thấy mênh mông
Là ranh giới của sự trông ngóng đợi
Cứ trầm mặc nhìn cơn mưa vừa tới
Và gió reo cứ cày xới trong lòng

Khoảng lặng nào khi vừa đứng bên song
Nhìn ai đó đi bên chồng vui vẻ
Thôi tự nói cố thành người mạnh mẽ
Rồi tương lai sẽ vẽ một màu hồng.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm anh ơi, chúc a buổi sáng vv nhé

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Khoảng lặng hay quá anh

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Bài thơ hay quá

Trano Doi
Trano Doi
3 years ago

Hay qua tác giả ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Oanh Vũ
Oanh Vũ
3 years ago

Thơ hay

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Thơ hay, giàu cảm xúc

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Rất hay ! Chúc mừng em nhé !!!

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Hay quá em à

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi xin chúc mừng em

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm em ah

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh ơi, chúc một đêm ngon giấc

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
3 years ago

Bài viết rất hay tg

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Hay cả hai bài ,tuyệt quá

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Tien Đat
Tien Đat
3 years ago

Bài thơ XH rất hay chúc mừng tg nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt anh.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay ạ

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời bạn

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ hay lắm xin chúc mừng tác giả với bài thơ quá xuất sắc…

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Rất tuyệt anh ak

Dương Hoàng
Dương Hoàng
3 years ago

GIỚI HẠN
Thơ: Dương Hoàng

Khi cuộc đời là khoảng trống mênh mông
Còn sót lại chút bềnh bồng theo gió
Bởi rạn nứt tim rỉ dòng máu đỏ
Cho đớn đau tình đó cũng dại khờ

Khi cuộc đời hờ hững với chơi vơi
Là giới hạn cuộc chơi nào chấm hết
Còn gì nữa để ta ngồi thêu dệt
Giấc mộng xưa đã chết tự lâu rồi

Khoảng lặng nào sót lại cũng dần trôi
Theo nước chảy thành bên bồi bên lở
Khi giới hạn là hai từ cách trở
Nên niềm thương nỗi nhớ quyện nhau hoài

Cũng chỉ cần chút gì đó nguôi ngoai
Để không phải u hoài trong giấc mộng
Cho khoảng lặng không còn tìm chổ trống
Khỏi chen ngang chẳng bươi đống tro tàn

Khoảng lặng nào cho hồn cứ miên man
Cho nỗi nhớ ngập tràn thêm nỗi nhớ
Một khoảng lặng cho cuộc tình đã lỡ
Là vết thương đã lở loét không lành.

DH

Scroll to Top