Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC (Tác giả: Tùng Trần)

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
Thơ: Tùng Trần

Nếu một ngày người đàn ông bật khóc
Là nỗi đau cao ngất đến tận cùng
Khi tan tành bao hoài bão ước mong
Cắn đôi môi vẫn tuôn rơi dòng lệ

Chẳng quan tâm hay nghĩ suy câu nệ
Mặc tiếng đời đàm tiếu lẫn cười chê
Bởi tâm can đầy ấp nỗi ê chề
Họ sẽ khóc như chưa hề được khóc

Đời mang đến bao vô vàng khó nhọc
Họ chẳng nề hay trách móc than van
Trớ trêu thay đời quá đổi phũ phàng
Kẻ chân thành lại đeo mang sầu khổ

Khi một ngày người đàn ông lệ đổ
Có nghĩa rằng loan lỗ lắm con tim
Họ chẳng còn mơ ước điều gì thêm
Chỉ lặng im để niềm đau lên tiếng

Là con người thì đâu cần phân biệt
Nào cỏ cây chẳng biết khóc biết cười
Bởi đó là quy luật tự nhiên thôi
Ai mà không có đôi lần như vậy

Nếu nước mắt làm tan đi hết thẩy
Những u buồn thì hãy khóc thật lâu
Để trả ta về lại lúc ban đầu
Hãy cứ khóc có gì đâu ngần ngại

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Hay quá bạn
..
Buổi tối
An nhiên
Nha bạn

TuNguyen TuNguyen
TuNguyen TuNguyen
5 years ago

Hay

Lộc Huynh Duy
Lộc Huynh Duy
5 years ago

Thơ hay lắm nỗi niềm tâm trạng

Mỹ Linh Nguyễn
Mỹ Linh Nguyễn
5 years ago

Bài thơ cảm xúc lắm a ạ.? chúc a buổi tối hp

杜玄貞
杜玄貞
5 years ago

Sao khóc vậy anh trai của em

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thật tuyệt !

Huyen Dang
Huyen Dang
5 years ago

Hay lắm bạn à

Hoa Hoa
Hoa Hoa
5 years ago

Thơ hay mang nhiều tâm trạng

Binh Minh
Binh Minh
5 years ago

Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt hả anh Ba

Tan Le
Tan Le
5 years ago

Rat hay tuyet lam em trai

Scroll to Top