Bài Thơ: HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY
Thơ: Phú Sĩ

Về quê em nơi ngọt ngào sông nước
Bóng dừa nghiêng xanh mướt vẫy tay chào
Rặng trâm bầu vui trong gió lao xao
Cây cầu nhỏ đưa nhau về lối nhỏ

Quê em đó đã bao mùa khốn khó
Nẻo đường quê xưa mưa gió trăm bề
Người ra đi lòng chẳng muốn quay về
Chiều buồn rơi theo triền đê man mác

Quê em đó nay đường về xanh ngát
Cánh đồng vàng nặng hạt lúa trĩu bông
Phù sa thương cho câu hát mênh mông
Đàn cò trắng bay chập chờn trời mộng

Anh sẽ thấy từng cánh đồng lượn sóng
Ngày mùa vui cho lửa ấm tình nồng
Đêm trăng vàng nghe câu hát nghẹn lòng
Hoài lang hỡi mãi trông câu vọng cổ

Đêm miền Tây điệu ru hồn tĩnh lặng
Khúc đồng dao bao sâu lắng chân tình
Nắng dịu dàng ngày đón đợi bình minh
Tình quê ấy vẹn gìn câu hẹn ước.

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay… Anh chúc em ngày mới vvhp nhé

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Thơ và ảnh dễ thương thật đó

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Tee Vo
Tee Vo
6 years ago

Như một bản trữ tình. Tuyệt quá em Phú sĩ

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Hay bạn ơi

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi
Chúc em vui

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời chị iu

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

THĂM MIỀN TÂY QUÊ EM …

Anh về thăm… miền sông nước quê em
Chín cữa sông… thuyền chở đầy tôm cá
Lòng đắm say… những vườn cây trĩu quả
Cánh đồng làng… bát ngát một màu xanh

Tình chân quê… mộc mạc lại hiền lành
Thăm chợ nổi… lênh đênh trên sóng nước
Cô lái đò… chèo thuyền tình đón rước
Đưa lữ khach…thăm sông nước cửu long

Khua mái chèo… thuyền bơi trôi theo dòng
Đưa du khách… lạc vào trong cõi mộng
Hương đồng nội…khói lam chiều lồng lộng
Gió đùa mây…sóng nước gợn lung linh

Vẳng đâu đây…nghe khúc nhạc trữ tình
Điệu hoài lang… dạ cổ lời dịu ngọt
Đàn tài tử…cung thăng trầm thánh thót
Ru ngọt ngào… hồn say đắm ngẩn ngơ

Thuyền ba lá…chiều đưa khách vào bờ
Lòng thẩn thờ… mà hồn còn bỡ ngỡ
Miền tây ơi!… sao mà mộng mơ thế!
Nét dịu dàng… duyên dáng của làng quê

Bao thiếu nữ… chiều thả bước thẩn thờ
Dáng thướt tha… áo bà ba đằm thắm
Về miền tây… quê hương em đẹp lắm
Đã ghé thăm… mãi nhớ chẳng hề quên

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Beautiful

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice Pic.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Taun Trang Duc, Vuong Va and Le Dang.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Smilly girl.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you phu si.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Hello,good afternoon.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

How are you.

Phùng Thu Yến
Phùng Thu Yến
6 years ago

SÔNG QUÊ
Miền tây gợi nhớ thân thương
Ai về củng mến vấn vương hữu tình
Sông quê uốn khúc lượng quanh
Chảy qua bảy ngã dân mình ấm no
Trẻ thơ vui vẻ hát hò
Cánh cò bay lã chao nghiêng Mổi chiều
Văn lâu điệu lý thân yêu
Tiếng đàn ai dạo Mổi chiều ngân nga
Miền tây xanh ngát bao la
Hò ơi ai có đi xa mau về

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Hay quá chị ơi . Hí hí ….. Miền Tây quê hương em đó .

Nguyễn Hồng Thi
Nguyễn Hồng Thi
6 years ago

Thơ hay quá hồn thơ quyện chặt lòng người nơi xa.
Chuc mừng ngày mới tràn đầy niềm vui

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ cùng gia đình và bạn bè

Hội KH Tân Long
Hội KH Tân Long
6 years ago

Hay lẳm em

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Rất hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Rất hay và lãng mạn .hình rất đáng yêu. Chúc bạn ngày cuối tuần thật vui nhé

Tien Duc La
Tien Duc La
6 years ago

Dễ thương quá

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay chúc bạn buổi tối vui tươi hp..

Thong Mai
Thong Mai
6 years ago

Thơ hay lắm! Phê luôn PS oi!

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Hay lắm!

Hương Nguyên
Hương Nguyên
6 years ago

Thơ hay hình ảnh dễ thương quá. Chúc bạn cuối tuần bình an và hp

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Miền tây sông nước mênh mông những cô gái tay lái . Tay chèo những chàng trai nhắm nhìn theo bóng .

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay lắm bạn

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi..

Thoại Lê
Thoại Lê
6 years ago

Thơ hay chúc buổi tối vv ngập tràn yêu thương hp bên gd

Scroll to Top