Bài Thơ: HUẾ TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ TRONG TÔI
Thơ: Lê Hoàng

Rất dịu dàng …nét Huế trong tim tôi
Tà áo tím… Rạng ngời đôi mắt biếc
Đi mô nữa..dẫu xa xôi biền biệt
Thì vẫn luôn..tha thiết nhớ khôn nguôi.

Nét dịu hiền.. Nơi xứ sở quê tôi
Hồn sông núi ..ngàn đời còn vang vọng
Kinh thành cổ …Vân Lâu chiều ai ngóng
Nghe câu hò…bến mộng đón trăng lên

Huế trong tôi.. Sông Hương chảy êm đềm
Dòng nước mát..tăng thêm điều kỳ vĩ
Ai xa vắng ..vẫn hoài trong tâm trí
Huế mộng mơ… Thôn Vỹ đẹp diệu kỳ

Huế trong tôi… Là giọng nói nhu mì
Nhẹ nhàng lắm …không chi mà vội vã
Huế vẫn mãi…bao thăng trầm nghiệt ngã
Miền trung yêu …chan chứa Huế vô cùng.

Huế trong tôi…tràn ngập cả cõi lòng
Đi xa nhớ …mỏi mong ngày trở lại
Thương áo tím…mắt nhung huyền thơ dại
Vẫn vẹn nguyên.. Trong trái tim một thời

Huế trong tôi…không nói hết bằng lời
Tha thiết đọng ..mỗi người con xứ Huế
Man mác nhớ ..răng mà thương đến thế
Huế mộng mơ.. Chẳng thể xóa nhạt mờ

……….H . 8/7…………

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Yêu Huế ???

Nguyen Hoang Thuy Minh
Nguyen Hoang Thuy Minh
7 years ago

tho hay

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
7 years ago

Tha thiết giọng …trong mỗi con người Huế
Nhé em.Hay lắm chi cũng yêu màu tím huế.

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
7 years ago

Dây mới là huế mộng mơ, hay nắm em trai

Nguyễn Viet Chien
Nguyễn Viet Chien
7 years ago

.
Đọc bài thơ tôi nhớ Huế vô cùng
Dù giờ đây đã muôn trùng xa cách…

Cảm ơn bạn đã cho mình đọc được
bài thơ viết về Huế quá tuyệt vời…!!!

Nguyễn Viet Chien
Nguyễn Viet Chien
7 years ago

Nhớ Huế yêu!!!

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Huế thương !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Thơ hay quá em ơi!

Viet Nguyen
Viet Nguyen
7 years ago

Tho cua Em hay lam,chúc Em vui ve,manh khoe nhe.

Trần Phương Thanh
Trần Phương Thanh
7 years ago

Huế yêu ơi tôi mong ngày gặp lại .
Bao năm rồi tôi nhớ huế thân thương

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay tuyệt bt on vv nha

Trần Quý
Trần Quý
7 years ago

Nge thơ cứ tưởng đang ở Huế .
Dật mình tỉnh mộng thấy buồn thêm

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Hay lắm hun iu…

Lê Nga
Lê Nga
7 years ago

Bài thơ hay quá đậm đà chất Huế

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

Huế rất tự hào có người con như a…Huế mộng,huế mơ a nhi!a trai ơi lâu ngày hử.nhớ a trai_mau cưới vợ.cho em ra thăm huế nha

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Lê Hoàng Huế mộng mơ Huệ nên Thơ…

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt Anh ạ

Thảo Nguyên Xanh
Thảo Nguyên Xanh
7 years ago

Thơ hay tuyệt A ạ ảnh đẹp thơ mộng E chúc A đêm ct luôn vui ngủ ngon hạnh phúc

Ngoc Anh Pham
Ngoc Anh Pham
7 years ago

Bai tho rat hay, vv&hp nhiu dem ngu ngon

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
7 years ago

Thơ hay nhẹ nhàng

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
7 years ago

Gọi, mời ngọt ngào tha thiết, hay …Hjhj, chúc e vv sk nhe

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Huế trong tôi …không nói hết bằng lời
Tha thiết đọng …mỗi người con xứ Huế
Man mác nhớ … răng mà thương đến thế
Huế mộng mơ …Chẳng thể xóa nhạt mờ
Thơ viết về Huế của LH lúc nào cũng ngọt ngào , giàu cảm xúc ! Rất hay !

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Chị Kim Quảng, chị Nguyễn Tình !!
LH chúc hai chị buổi chiều an lành vui vẻ !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Rất dịu dàng ….
Nét Huế trong tim tôi
Tà áo tím rạng ngời ….
Đôi mắt biếc
Đi mô nữa ….
Dẩu xa xôi biền biệt
Thì vẫn luôn tha thiết ….
NHỚ ….
KHÔN NGUÔI !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Nét dịu hiền ….
Nơi xứ sỡ Huế tôi
Hồn sông núi ….
Ngàn đời còn vang vọng
Kinh thành cổ ….
Vân Lâu chiều ai ngóng
Nghe câu hò bến mộng
Đón trăng lên !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Huế trong tôi …
Sông Hương chảy êm đềm
Dòng nước mát ….
Tăng thêm điều kỳ vĩ
Ai xa vắng ….
Vẫn hoài trong tâm trí
Huế mộng mơ … Thôn Vỹ … đẹp dịu kỳ

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Huế trong tôi …
Là giọng nói nhu mì
Nhẹ nhàng lắm ….
Ko chi mà vội vã
Huế vẫn mãi ….
Bao thăng trầm nghiệt ngã …
Miền Trung yêu ….
Chan chứa Huế ….
VÔ CÙNG !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Huế trong tôi ….
Tràn ngập cả cỏi lòng
Đi xa nhớ ….
Mõi mong ngày trở lại
Thương áo tím ….
Mắt nhung huyền thơ dại
Vẫn vẹn nguyên ….
Trong trái tim ….
MỘT THỜI !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Huế trong tôi ….
Ko nói hết bằng lời
Tha thiết đọng …..
Mỗi con người xứ Huế
Man mác nhớ ….
Răng mà thương đến thế
Huế mộng mơ …..
Chẳng thể xóa
NHẠT NHÒA !

Bắc Kỳ Cô Em
Bắc Kỳ Cô Em
7 years ago

Huế trong tôi …

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Em cảm ơn chị iu Mai Ngoc ! Các hình họa của chị thật tuyệt

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Kỷ niệm hai năm !

Sen Nàng
Sen Nàng
5 years ago

Hay quá ạ

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hè

Scroll to Top