Bài Thơ: HỜN TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HỜN TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HỜN TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Cách trở bao ngày lá thu rơi
Người đi biền biệt mãi phương trời
Kẻ ngắm hoàng hôn đời hiu quạnh
Nhớ mùa sương lạnh mảnh trăng trôi

Người có hay rằng nơi chốn xa
Đêm dài trăn trở lệ mi nhòa
Song thưa gối chiếc tà đơn bóng
Tình nào vẹn chữ mộng yêu thương

Lá đổ đoạn trường vương đắng cay
Trách người sao nỡ bỏ tình say
Trăn năm duyên nợ dài lắm mộng
Nghĩa tình còn đó phải hư không!

Thôi thì tan vỡ những ước mong
Thuyền hoa thắm đượm ánh dương hồng
Hoàng hôn lặng lẽ bồng hương gió
Lạc giữa dòng đời bỏ mùa giăng

Gửi lại cho người nửa ánh trăng
Nửa vầng trăng lạnh lẽo cung Hằng
Cuội ngồi lặng lẽ trong đêm vắng
Đa hờn buồn tủi trách người chăng ….

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gấm Nguyễn
Gấm Nguyễn
7 years ago

Trăng khuyết trăng lại tròn
Tình vơi tình lại đầy
Trăng tròn trăng lại khuyết
Tình đầy tình lại vơi
Yêu nhau là như thế
Mãi mãi đến muôn đời…

Dinh Thi Hong
Dinh Thi Hong
7 years ago

Tho hay .

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

rất hay nè em ơi…

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Thơ hay
Trách Người , hờn trăng

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Tình thơ chan chứa .hay quá em gái

Que Nguyen
Que Nguyen
7 years ago

Chao chi chuc chi ngay moi an lanh va nhieu niem.vui tho hay qua chi em thich qua

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM PHÚ SĨ CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Thợ em hãy thiệt

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

ĐAU TRĂNG

Người đã đi rồi thật đã đi
Trăng thanh vỡ nửa nát hồn si
Thời gian muốn giữ ghì ngưng lại
Buốt lạnh hao gầy nhuốm hận ly

Ta ngóng phương sầu lặng lẽ ta
Lòng người ai biết dễ phôi pha
Mờ sương trăng giá tình khô héo
Bạc phếch chờ thương ngẫm xót xa…

Thì thôi người cứ mải mê vui
Thoáng mỏng đời qua nét hương ngùi
Gió cuốn tình rong đành lạc nẽo
Ngày về ảo ảnh bạc tim nguôi…

Mai này có lỡ nhớ tình phai
Đừng níu xô trăng lệ ngắn dài
Đừng kéo ngày yêu chuồm mộng dối
Đừng đem oán khổ khóc đời cay…

Người mang vứt bỏ nửa con trăng
Giữa lửng trời mơ khuyết nguyệt băng
Tim sục máu sôi hờn phận tủi
Hồn đau vừa rụng phía sầu giăng
NHC 04/4/2017

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay tuyệt vời

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất tuỵet

Đức Hưởng
Đức Hưởng
7 years ago

Hay lắm phú sĩ chúc buổi chiều an lành vui vẻ nhé

Kim Thanh Bui
Kim Thanh Bui
7 years ago

Thơ hay xin tặng tác giả

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình Phú Sỹ à. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

Thanh Binh Pham
Thanh Binh Pham
7 years ago

hI…..HAY BAN OI…MAI NAY DEN DANANG CHOI NHE

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay . Phú Sĩ

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Hay em gái

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em tuyệt lắm

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Rất hay nàng thơ ơi

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ tuyệt quá em ! Phú Sĩ

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Tho hay anh dep

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Thơ hay lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thật tuyệt Phú Sĩ.

Ngoc Tuan
Ngoc Tuan
7 years ago

con mèo mà chèo cây cau,, hỏi thăm cu tí có nhà hay không,

Ngoc Tuan
Ngoc Tuan
7 years ago

cu tí ra đồng chưa về, tối nay cơm lạnh xin đừng khó ăn

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Chúc vui vẻ Phú Sĩ ơi

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Mình thích tháng có trăng.

Hảo Trần
Hảo Trần
7 years ago

Bài thơ rất hay, cảm xúc dâng trào

Lam Tung
Lam Tung
7 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ ý nghĩa.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Rất là tuyệt vời hết ý Anh Phú Sĩ ơi

Thanh Nga
Thanh Nga
5 years ago

Rất tuyệt vời
Thanh nga xin chúc mừng tác giả

Scroll to Top