Bài Thơ: HỎI??? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỎI??? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỎI???
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ngẫm ra ở chốn hồng trần
Tiền tài danh lợi chiếm phần thượng phong
Không tiền đừng nói sạch trong
Chẳng thằng hèn nhát, cũng ông biếng lười
Có tiền nói một thành mười
Dẫu không tài giỏi, cũng người thông minh…

Thói đời trong kiếp bình sinh
Kẻ thời sang cả rẻ khinh đứa nghèo
Anh em ruột thịt cột kèo
Đến khi lỡ vận bèo nhèo cũng chê
Vợ chồng tưởng nghĩa phu thê
Đến khi trở mặt, những ê cùng chề…

Thời nay lắm kẻ “ngứa nghề”
Việc mình không phải cũng đề, cũng truy
Miệng mồm chẳng để làm chi
Để buôn, để thổi, để đi bao đồng
Chả lo việc vợ việc chồng
Mà lo thiên hạ, đèo bồng tứ thân…

Thói đời đo đếm đong, cân
Cũng vì có một chữ “Ngân” mà sầu
Hỏi trong thiên hạ muôn màu
Ai thời biết trước nghèo giàu hèn sang?
Hỏi người trên khắp thế gian
Đến khi nhắm mắt sẽ mang được gì?

Cớ sao tranh cạnh nhất, nhì?
Cớ sao tiếng bấc tiếng chì hại nhau?
Cớ gì gieo oán cho sâu?
Cớ gì thâm độc những câu bôi người
Cớ chi vu vạ những lời…
Biến không thành có, hại đời trung can…

Thói đời thường lắm kẻ gian
Khéo che mặt nạ nguỵ trang tốt lành
Đến khi lột xuống rõ rành
Muộn màng hối tiếc cũng đành ngậm cay…
Người ơi! Chớ tưởng mình hay
Hại người hôm trước…Hôm nay…Hại mình!!!

BÁCH TÙNG VŨ 13/11/2019.

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoan Đinh
Hoan Đinh
4 years ago

Xin phép copy ạ

Tài Trí Phan
Tài Trí Phan
4 years ago

Xin phép chia sẽ nha tác giả

Phạm Gia Xô
Phạm Gia Xô
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt quá

Nguyễn Hồng Ân
Nguyễn Hồng Ân
4 years ago

????

Thinh Lê Đưc
Thinh Lê Đưc
4 years ago

. HÃY SỐNG…

Ở đời phải có cái tâm
Đừng nên sân, hận sai lầm lối đi
Hiểu đời HÃY SỐNG…vô vi
Chớ nên cốt cách khinh khi coi thường.

Biết sống thì hãy khiêm nhường
Người mà thống thái tỏ tường huệ minh
Chữ tâm, chữ hiếu, chữ tình
Phải luôn thẳng thắn phân minh rõ ràng.

Đừng ham quyền quý cao sang
Gây ra lầm lỗi trái ngang cuộc đời
Kiếp người vốn dĩ tạm thời
Vô minh hữu ích giúp đời nở hoa.

Tâm tịnh lòng mới ngộ ra
Mưa rơi xuống suối giọt sa đầm lầy
Trời cao có chín tầng mây
Đại dương sâu thẳm đêm ngày sóng xô.

Đất rộng cỏ mọc rồi khô
Đời ai cũng xuống nấm mồ làm ma
Thương nhau ở cõi ta bà
Mới là chính nghĩa, mới là vĩ nhân.

An Lê
An Lê
4 years ago

Bai tho hay va y nghia

Phạm Tươi
Phạm Tươi
4 years ago

Thơ rất hay cuộc đời thật nhiều nỗi buồn chúc em vui vẻ nhé

Ngọc Ánh Thành
Ngọc Ánh Thành
4 years ago

Thơ rất hay và chí lý lắm . Thật đúng nghĩa của xã hội hiện thực đó Bách Tùng Vũ ơi !
Chúc em luôn khỏe , an lành , hạnh phúc nhé

Ngọc Hương
Ngọc Hương
4 years ago

Thật tuyệt em ạ…
ngẫm sự đời thật chí lí…
Chúc em luôn bình yên

Nguyen Hao
Nguyen Hao
4 years ago

Thật tuyệt vời hay ý nghĩa sâu sắc lắm. Chúc mừng em

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Thơ thật tuyệt vời , chúc em luôn an lành nhé em !

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Rất hay và ý nghĩa lắm em!

Tô Ngô
Tô Ngô
4 years ago

Thật hay thật đúng với sự đời.
Chúc em vui khỏe.

Đào Đức Hùng
Đào Đức Hùng
4 years ago

Hay quá bạn ơi.Khi đọc xong bài thơ,tự nhiên mình lại liên tưởng đến bài hát «Cát bụi cuộc đời »

Nguyen Hien
Nguyen Hien
4 years ago

Bài thơ rất hay

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ

Chi Thân Khánh
Chi Thân Khánh
4 years ago

Chị chúc mừng em nha
Đúng là thói đời vẫn vậy mà
Đáng phải suy ngẫm .

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
4 years ago

Lời thơ em nói ko sai chút nào quá đúng em à.

Nguyễn Xuân Chi Đạt
Nguyễn Xuân Chi Đạt
4 years ago

Hay và rất sâu sắc. Chúc mừng BTV.

Lan Mai
Lan Mai
4 years ago

Rất chuẩn và ý nghĩa

Xuân Phan
Xuân Phan
4 years ago

Quá đặc biệt hết ý luôn

Sinh Lê
Sinh Lê
4 years ago

Lời thơ thật ý nghĩa ?

Thanh Phan
Thanh Phan
4 years ago

Bài thơ rất hay! Ý nghĩa và sâu sắc, chị rất thích!

Loan Kim Loan Lê
Loan Kim Loan Lê
4 years ago

Thơ tuyệt vời và ý nghĩa

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Hay và ý nghĩa, chúc mừng tác giả

May Van Dinh
May Van Dinh
4 years ago

Con người văn minh nhất hành tinh và cũng phức tạp nhất em a.Bài thơ thật ý nghĩa em

Nguyễn Hanhdung
Nguyễn Hanhdung
4 years ago

Bài thơ chí lý lắm em.đời là vậy em ạ.Anh em ruột thịt rứt ra .kẻ giàu người khó hóa ra người ngoài em nhi

Nguyễn Thị Én
Nguyễn Thị Én
4 years ago

Quá hay

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
4 years ago

Xin chúc mừng Bách Tùng Vũ nhé !
Bài thơ Cháu viết…

Tứ Nguyễn
Tứ Nguyễn
4 years ago

tuyệt

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
4 years ago

Em viết hay và sâu sắc lắm. Mến Chúc Em ngày mới thật an lành và hp nha.?????❤️

Phạm Hà
Phạm Hà
4 years ago

Hay quá !

Giao Đình
Giao Đình
4 years ago

Hay lắm tác giả ui

Thùy Công Nguyễn
Thùy Công Nguyễn
4 years ago

Tuyệt

Phạm Lan Hương
Phạm Lan Hương
4 years ago

Hay lắm đó em

Hoàng Việt Quân
Hoàng Việt Quân
4 years ago

Bài thơ rất hay

Võ Bích Phượng
Võ Bích Phượng
4 years ago

Bài thơ rất hay, ý nghĩa sâu sắc, chúc em buổi chiều vui vẻ nhé!

Kim Oanh
Kim Oanh
4 years ago

Rất hay cháu ạ. Những kẻ ăn không ngồi rồi, nhàn cư vi bất thiện, thói a dua…đọc sẽ thấy xấu hổ.

Lê Gia Hoài
Lê Gia Hoài
4 years ago

Lục bát của anh đúng là bậc thầy của thầy rồi… rất tuyệt vời!

Hà Thu
Hà Thu
4 years ago

Cúa đúng

Phạm Tám
Phạm Tám
4 years ago

Thơ hay và ý nghĩa quá

Anh Pham
Anh Pham
4 years ago

Rất hay em. Chúc em vui vẻ

Maria Hiền
Maria Hiền
4 years ago

Lâu nay cứ tưởng mình xinh
Ngẫm ra mới biết thất kinh đây nè

Scroll to Top