Bài Thơ: HỎI CÁCH BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỎI CÁCH BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

HỎI CÁCH BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương

(Yêu một người đã khó nhưng quên một người khó gấp trăm lần.)

Hãy chỉ cho em cách để bình yên
Không tìm anh làm phiền như lúc trước
Liều thuốc gì để lành nhanh vết xước
Ở trong tâm không ao ước viển vông ?

Hãy chỉ cho em những cách nói không
Ái ố sân si trong lòng bình lặng
Yêu ghét buồn vui cuộc đời ban tặng
Sẽ chẳng còn trĩu nặng ở trang thơ.

Hãy chỉ cho em cách sống hững hờ
Và vô cảm không ngẩn ngơ mong nhớ
Mặc nắng mưa chẳng bao giờ run sợ
Buông chữ tình đã ở đợ bấy lâu.

Hãy chỉ cho em chấm dứt buồn sầu
Luôn an nhiên không cầu mong vui vẻ
Nén yêu thương như cỏ hoa lặng lẽ
Trên đất cằn vắng vẻ chốn rừng sâu.

MP 3/5/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu luôn vv và hp nha

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Yêu chân thành rồi đến với nhau đi
Cùng chia sẻ bên nhau sớm tối
Sáng trưa chiều bên nhau đắm đuối
Đừng bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa
Đêm tìm về bên hơi thở làn môi…
Bài thơ hay mình họa đẹp ngày mới chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
4 years ago

Ấy… ” Chống lầy ” đi , một ” chống lầy ” không đủ thì mười ? Hihihi , giỡn thôi để B LT giải khuây chút. Dòng thơ chảy thật nhiều cảm xúc…

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em vui vẻ hp…

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay..

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn ngày thứ sáu có thật nhiều yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Hai Hoang
Hai Hoang
4 years ago

Hay quá bạn thật nỗi niềm

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Còn nâu mí Chỉ cho. Kkkk
Chúc buổi trưa vui vẻ nhoa.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn à.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay tuyet loi tho

Ninh Ha
Ninh Ha
4 years ago

Quá hay! Chúc Em một buổi trưa vui vẻ!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Hãy yêu người đến sau thật sâu sắc và thật lòng thì ta sẽ dần quên người đã qua. Đúng không ta ???

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Đỗ Bình
Đỗ Bình
4 years ago

Bài thơ tình hay lắm

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ nhé

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
4 years ago

Những chuyện này cũng chẳng khó gì đâu
Hãy trở lại thuở ban đầu rực rỡ
Như đóa hoa cúc dạ quì chớm nở
Như tình em hé mở lúc xuân thì

Thích nơi nào em cứ bước chân đi
Chẳng so đo những gì mình chưa có
Hãy sẻ chia điều gì tim muốn ngỏ
Chỉ vậy thôi em sẽ có yên bình !

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Vân Nguyen
Vân Nguyen
4 years ago

Ta cùng nhau đều chung một nỗi đau
Yêu lắm đấy mà trước sau chỉ vậy
Chiều yên ả hoàng hôn buông rồi đấy
Trong mộng mơ ta như thấy nhau rồi

Con tim mình yếu đuối lắm em ơi
Nếu lỡ gặp chẳng biết rồi sao nữa

Bài thơ hay ngọt ngào !
Anh hoạ cùng nhé

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu ! Lêm thiên đường trộm Tiên tửu … uống quên trần gian luôn !

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay lắm chị iu

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh rất đẹp em chúc chị tối ngọt ngào luôn vui hp bên gd yt

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
4 years ago

Bài thơ rất hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Van Thanh
Van Thanh
4 years ago

Hay mp.

Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
4 years ago

Thơ hay
Chúc em cuối tuần dạt dào niềm vui yêu thương

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
4 years ago

Tâm tư… Cảm xúc… Cảm ơn bạn bài rất hay

Scroll to Top