Bài Thơ: HOÁ KIẾP CỎ MAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOÁ KIẾP CỎ MAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOÁ KIẾP CỎ MAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ một ngày gặp nhau ta bối rối
Khi hai đứa mình tay nắm trong tay
Nụ hôn đầu ta trao nhau nóng hổi
Dịu dàng ngọt ngào say đắm ngất ngây

Nhớ một ngày lòng vui như trảy hội
Chúng mình bên nhau hạnh phúc tràn đầy
Tình như mơ không có chi sánh nổi
Mình bồng bềnh như sống ở trên mây

Nếu một ngày không vui em hờn dỗi
Hà cớ gì em cứ muốn đổi thay
Chỉ vì ham vui nên em sống vội
Hay là em tham cuộc sống đủ đầy

Nếu một ngày tình ta thành mây khói
Trời thôi xanh và mây sẽ ngừng bay
Anh sẽ thành người câm không thiết nói
Trái tim vùi chôn trong chốn tù đày

Nếu một ngày mình không đi chung lối
Cuộc đời buồn anh thành gã xỉn say
Anh giam mình trong đêm đen bóng tối
Gục ngã bên đường hoá kiếp cỏ may.

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Ui, thơ hay quá tác ja!

Mimosa Maria
Mimosa Maria
8 years ago

Nếu một ngày tay không nắm trong tay
Mong anh hãy an bình trong cuộc sống
Chuyện ngày xưa …để thời gian lắng đọng
Xin hãy nhìn về phía trước tương lai
Sỉn say chi hãy nghĩ đến ngày mai
Khi quanh ta còn bao người khốn khó
Hãy xem như một người em gái nhỏ
Xem tình buồn tựa như áng mây trôi
Hãy quên đi những ngày thảng xa vời
Tìm hy vọng ở ngày mai tươi sáng …

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm, chia sẻ, họa thơ. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều cuối tuần vui vẻ, bình an.

Scroll to Top